ϝϞςќ ДԂϻﺬϰ
Youtube Master Race
The Sorcerer's Apprentice xem cũng đc mà, có điều nội dung quá dễ đọc...................................
Thì đó, mấy phim đó mình xem xong cảm thấy tức tối bực bội muốn đập đầu vào tường luôn ấy chứ, giải trí gì nổi. Còn những phim mà đã cảm thấy "giải trí tốt" thì ai lại đưa vào list này.Tớ thấy các cậu đưa phim tùm lum cả , phim dở nhất tức là xem xong cảm thấy tiếc tiền và nhất là tiếc thời gian , chứ thấy khối phim xem tuy không hay nhưng giải trí tốt ấy chứ .
1/Clash of Titan: Nhân vật chính là á thần , cha của hắn cũng là thượng thần tối cao...thế mà trong phim ta thấy hắn là 1 thằng bị đơ, khác xa với trong truyện là 1 hero đâm chém cực giỏi còn trong phim là 1 thằng cố chấp chỉ dùng vũ khí xịn khi cả đám thảm thương...
Toàn xem phim rate cao nên phim lởn hẳn không biết. Có 3 phim Tàu thấy chán nhất, bình luận tí (nhưng nói chung giải trí vẫn được)
Cẩm y vệ: Thằng bạn giới thiệu là anh main char có vũ khí như của Cloud, kiếm kiếc kinh lắm nên mới coi. Xem ko thấy, có 14 cái kiếm mà toàn dùng 1 hoặc tay không, đánh nhau tạm hơi thất vọng. Có đứa con gái ngoài 20 mà rape anh leader già đầu Cẩm Y Vệ buồn cười quá.
Địch Nhân Kiệt: Tưởng điều tra vụ án, đấu trí các kiểu nhưng hóa ra không đúng lắm. Khoe đánh đấm của anh Hoa + plot khá rẻ tiền. Khâm sai đại nhân, toàn chức to mà có mấy thằng đi loăng quăng bị bọn đúc tượng vớ vẩn nó đánh hội đồng thịt, cả vương gia cũng bị giết. Tình tiết đoán trước 5 dặm. Đã phá án mà còn lồng ghép mấy cái huyền bí bốc phét của phim chưởng hơi khó.
Còn cái phim gì có Bồ Đề Đạt Ma bị thiến, quên cha nó tên rồi.
Perseus sức mạnh thuộc hàng nhì của á thần, vẻ đẹp thuộc hàng hot boy trên Olympia, từ nhỏ được cưng chiều bởi nhiều vị thần...nhiêu đó đủ thấy anh ta là kết nối giữa ngừoi trần và các vị thần thì biết địa vị của anh ta thế nào dồi, không như thằng ngố trong phim.Trong thần thoại Hy Lạp thì thằng Perseus cũng chỉ cậy cái mũ tàng hình với dép bay, cộng với cái kiếm xịn nhảy vào đâm trộm chứ giỏi cái gì?