chài ức bà cố , đang đánh nhau với mấy con naga queen ( nhiễm WC3 ) , đánh mệt bở hơi tai , chạy vòng vòng để mấy con sói nó uýnh , ko dám đấu , khi giết được 1 con thì nhẩy vào choảng lun , vừa choảng xong mừng húm , đồ che đặc màn hình , sướng ... hấp , văng ra win luôn , d.m chán deck chịu , tắt máy ... đi ngủ .. đau đớn
TUi cũng build giống ông THK , kiểu này chắc ko ổn , bởi mình quá phụ thuộc vào bọn sói , tui nghĩ về lâu về dài chắc mình sẽ rất mệt , nên từ bi giờ tui tăng theo đường str , do vậy khi gặp trùm thì tui sẽ nhẩy vào đánh ... như vậy chắc là ổn chứ các bạn
à đúng rồi , tui lụm được 5 cái đồ xanh , giá bán trong shop là 10000 , nhưng ... phân vân mãi ko biết chọn cái nèo , lần sau sẽ post lên cho mấy bác bình chọn , công nhận đồ xanh xịn quá , cộng từa lưa tá lả , ngược hẳn với diablo .
OVER