những ngày đầu của vũ trụ chỉ có sự hỗn loạn là chaos, từ sự hỗn loạn này đã sinh ra bầu trời Ou-ranos, mặt đất gaia, tình yêu eros, chốn tối tăm xĩnh cửu, thời gian, địa ngục. Mọi thứ đều được sinh ra từ sự hỗn loạn: chaos
rồi mặt đất gaia lấy em trai mình là bầu trời Ou-ranos, đôi vợ chồn này đã sinh rất nhiều con cháu bao gồm
_6 titan và 6titanide: những nam thần khổng lồ được gọi là titan, còn nữ thần là titanide
_3 cyclope là những vị thần 1 mắt cái tài thủ công, họ đã rèn tăng cho zeus sấm,chớp sét; cho poseidon vương trượng gọi bão tố, cho Hades mũ tàng hinh. chính những vũ khí này đã giúp họ thắng trong cuộc chiến chống các titan
_3Hecatonchires là những quỉ thần có 100 tay và 50 đầu
Những đứa con hecartonkhires và cyclope không được bầu trời Ou- ranos thương yêu cho lắm. Ông cảm thấy xấu hổ về chúng nên đày các thần đó xuống địa ngục tarta. Việc làm này đã làm cho vợ ông Gaia không hài lòng, bà đã xuối những đaứ con titan nổi dậy chống cha chúng, không ai dàm làm việc này ngoại trừ Cronos. Nghe lời mẹ, titan này đã dùng dao thiến ou-ranos lúc ông đang ngủ#

#

. Từ những giọt máu của ou-ranos rơi xuống biển đã sinh ra thần sắc đẹp và 1 thế hệ thần khỏng lồ khác gọi là gigantos. Những vị thần này khiên giáp sáng ngời, thân hình cao lớn, dữ tơn hơn các vị thần khác nhiều nhung chúng có 1 nhược điểm là không bất tử như các vị thần, chúng sẽ chết khi 1 người trần và 1 vị thần cùng đánh chúng.
Sau khi lật đổ ou-ranos, cronos lên nắm giữ thế gian nhưng ông không giữ lời hứa giải thoát cho các anh em cyclope và hecartonkhires mà vẫn giam chúng trong địa ngục. Ông nắm quyền nhưng vẫn lo sợ 1 ngày nào đó con ông cũng sẽ lật đổ cha mình như ông nên ông đã nghĩ ra cách. Khi vợ ông sinh đứ con nào thì ông sẽ nuốt chúng vào bụng. Titanide Rea- vợ ông sinh con 5 lần nhưng không nuôi được đứa nào. Hera, poseidon, demete, hades lần lượt bị cronos nuốt vào bụng. đến đứa thứ 7, nàng nghe lời gaia đem giấu đứa con zeus vào 1 hòn đảo cho các tiên nữ nuôi, còn mình thì lấy cục đá bọc tã vào cho cronos nuốt. Thế là chàng zeus của chúng ta lớn lên nhưng cha không biết, chàng lớn lên từng ngày mang theo trọng trách giải cứu cho anh chị mình
(còn tiếp)
(dựa vào tài liệu thần thoại Hy lạp của Nguyễn Văn Khỏa)