• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tình cảm :)

tôi thấy nhiều người hay nói câu này , nhưng thấy ko hoàn toàn đúng .
Rút từ bản thân cho thấy con gái chỉ cần quan tâm và bền bỉ thì dễ đổ hơn là tỏ ra chảnh chẹ . Có người nói con gái bây giờ dễ kua lắm , chỉ cần quan tâm và ko mệt mỏi thì sẽ đổ , câu này do con gái nói đấy :D

Trời , ai kêu chảnh quá mức cần thiết đâu , chỉ vài tiểu tiết thôi :|
 
hôm nay lại gặp bé, đi ngang wa hết hồn định cười nhưng lại cúi đầu đi thẳng =.=" :((
học thêm, chạy lên trường cất cái cặp rồi chạy xuống thấy bé vẫn chưa về, tính lại gần bắt chuyện, run wa' trời =.=" chưa kịp gì hết thì papa bé tới =.=" mình cũng nhìn nhìn sau lưng rồi chạy ra cổng ( chắc bé ko thấy ) thấy papa bé nói gì đó, rồi bé đứng yên nhìn lại chỗ hồi nãy mình đứng lâu lắm, mình đứng ở cổng trường nhìn vào nên biết, xe chạy ra cổng thì bé quay đầu lại thấy mình, mình cũng đứng yên nhìn lại :( nhìn theo cho tới khi xe chạy mất hút luôn :( nhát wa' cũng hổng ổn :((
 
nghe kiểu tg` thuật chắc chắn ô này hay tg bở.................đừng bơ nó nữa nhé gặp ngoài bơ nó tối về pm nhiệt tình thì kì lắm
 
đâu phải mình cố ý :( gặp mặt là hết hồn, ý tứ bay đâu hết trơn nên bơ =.="
 
Thế hôm nay cậu đi chơi thế nào rồi ???Có tiến triển gì ko :D
 
là bé này đó :D
hic, gặp nhau mà mình chẳng dám nói gì, cũng chẳng dám cười, chỉ nhìn nhìn bé thôi, tối hôm wa bé hỏi lúc đi ngang mình có thấy bé ko =.="
mà công nhận bé cười xinh lắm, đi mua nước gặp bé cái bé cười, mình cười theo, vui suốt cả buổi :x

Àh, thì ra là thế :">

Cái này là tật nhát gái, khá giống mình, trên mạng thì chém cũng ok, hơi còn vấp nhưng trong trường thì làm mặt lạnh, ít khi nào nói chuyện hay cười với nhau :">
Ngó lén là cùng :-"

Bây giờ cứ từ từ mà tiến, chưa gì đã vội, từ từ rồi cháo cũng sẽ nhừ ;))
 
Àh, thì ra là thế :">

Cái này là tật nhát gái, khá giống mình, trên mạng thì chém cũng ok, hơi còn vấp nhưng trong trường thì làm mặt lạnh, ít khi nào nói chuyện hay cười với nhau :">
Ngó lén là cùng :-"

Bây giờ cứ từ từ mà tiến, chưa gì đã vội, từ từ rồi cháo cũng sẽ nhừ ;))

năm ngoái mình cũng giống bạn:D kết quả là ko có được zì hết:D
khuyên bạn nên tự tin lên chút, chỉ lại nc thôi mà, chứ chat chit trên yahoo ảo lắm, nói chuyện ngoài đời với nhau còn chưa ăn thua nữa huông chi trên mạng. Bọn con gái ko ngại thì mình việc zì phải ngại:D
p/s: khuyên bác chủ thớt đừng hấp tấp, tỏ tình 1 lần thôi, chịu khó bắt chuyện với em nó đi, mà nó cười với bác thì cũng ráng mà cười lại, nhếch mép thui cũng được:>
 
bạn cần phải men hơn, cứng rắn hơn cái đã .

ăn nói dứt khoát, bản lĩnh 1 chút. gái nó mới bị ấn tượng.
 
Úi giời con háo gái thôi post dzùm, mấy cái rung động thời học trò phân với chả tích gì :|, hãy để nó thật tự nhiên, ko có gì đẹp hơn những kỷ niểm tuổi học trò này đâu =)

Mấy ông kia cũng thôi trò chọc ngoáy phân tích này nọ đi, để thằng nhóc nó vô tư trong sáng cái, tính với chả toán =)
 
phân tích gì ? :| ko có ai tâm sự thì lên đây post vài bài, coi như xả nỗi lòng, chứ ta nói chú có nghe ta nói đâu ?
hôm wa ko đi chơi với bé đc, bé bận đi học từ 7h-9h roài =.=" 30/4 này mới đi đc :(
 
Last edited by a moderator:
thôi cậu đừng theo làm gì nữa. Bé đó không thích cậu đâu, cậu không quen được ai hết đâu. Chia buồn nha
 
Cảm giác thấy vui vui khi về nhà thường là cảm giác ăn dưa bở xD
 
pác hugo cố lên có gì cần pác cứ liên hệ em ;)) em vừa tốt nghiệp cái giai đoạn của pác đây.
Con gái từ bạn -> để ý -> thích thì nhanh chóng thôi , có khi 1 2 lần gặp mặt. 1 tuần chẳng hạn
còn từ thích -> yêu.Lâu lắm đó :) vì vậy bây giờ pác nên tập từ từ là vừa.Em lúc trước cũng nhát , ít dám bắt chuyện với con gái , nhưng cười thì vô tư đê , với ai cũng có thể cười được ( mấy đứa bảo cười có duyên nên tận dụng ;)) ).tác dụng nhìu lắm đấy
Cố lên pác :D
 
Cảm giác thấy vui vui khi về nhà thường là cảm giác ăn dưa bở xD

Chuẩn men:-", cũng giống trường hợp pác này, nhưng cảnh giới thứ 2 rồi, qua được giai đoạn nhát gái với xin nick làm quen rồi, nhưng lúc nói chuyện chả biết nói gì, ai tư vấn cái.
Lần đầu tiên nên còn gà=((:|
 
Con háo gái cần hấp thụ thêm nhiều "men" nữa để menly hơn chứ nhát như thế thì có thật cũng thành bở vì em nó bị bơ quê quá thôi luôn. "Men" thì chắc chú biết là có nhiều ở đâu rùi nhỉ ;))
 
Háo Gái báo cáo vụ đi chơi giỗ tổ sao rồi để còn bàn chuyện tiếp chứ :))
 
đang iu hả nhox ;)) thế thu 6 đi chơi về sao ùi,nói ss nghe nào ;))
 
một câu thôi.hài :)) bạn cũng giỏi.mình phục bạn :P
 
He he cái quan trọng nhất lúc mới bắt đầu là phải cố gắng ko nghĩ là mình đang yêu em nó, nói chuyện mới dễ :D
Tớ cũng đang áp dụng chiêu đó và dạo này nói chuyện đỡ hơn rồi :D
 
Back
Top