sau đó cả nhóm đi Trần Châu qua ngõ lăng Chuẫn Nam Vương , trong lăng VTH cảm thấy sát khí rồi thấy những bóng ma ( xuất hiện do oán khí của chuẩn Nam Vương) , Chuẫn Nam Vương chết vì bị 1 tên đạo sĩ lừa uống thuốc trường sinh , Chuẫn Nam Vương với 8 vị hiền giả uống thuốc vô xong ẹo hết , rồi bị ông đạo sĩ đó nhốt vào trong 1 cái bình , nhờ dương khí của con người ( nhóm VTH ) nên ỗng thoát ra được cái bình đó , ỗng thề ra được sẽ giết hết tất cả đạo sĩ trên đời , nhóm của VTH vì ko muốn đễ ỗng ra hại người nên đánh với ỗng , tiêu diệt xong Chuẫn Nam Vương cả nhóm tới Trần Châu , ở đây VTH đi lung tung gặp được Cầm Cơ , xong cả nhóm hứa giúp Cầm Cơ vào Vạn Phật Tháp thấp nén hương cho Tần Miễn ( chồng Cầm Cơ) xin được tha thứ , lên đó gặp được thiếp của Tần Miễn đưa ra điều kiện là cho thấp hương cũng được nhưng thấp xong thì Cầm Cơ phải ra đi ko bao giờ được đặt chân lên đất Trần Châu nữa , kế đó là 1 ca khúc rất hay " kiếm Tiên Vấn Tình " . Sáng ra SaSa báo cho VTH biết là tối qua Thiếp của Tần Miễn tự sát đi theo chồng . sau đó 3 người gặp 2 đệ tử của Kinh hoa Phái và nói là muốn lên bái sư nhờ 2 người giúp đưa lên Kinh Hoa phái , xong 2 người chỉ đưa đến Phan Tiên Trấn nói rằng muốn bái sư thì từ đây phải tự mình lên núi .
Sau bao khó khăn cả nhóm đến được cửa Kinh Hoa phái , sau đó gặp 2 để tử gác cổng báo là phái đang có chuyện ko tiện tiếp khách rồi mời về , lát sau trưởng môn kêu người ra gọi 3 người vào , hỏi chuyện VTH về bố mẹ của VTH , sau đó trưởng môn đồng ý cho nhập môn nếu vượt qua thử thách , sau đó được trưởng môn đưa vô trong khu vực thử thách , trong đó gặp Tửu Tiên Ông thu thập 99 bình rượu , qua ải tửu tới ải tình , vì cả 2 người đều thích VTH nên được qua luôn ải tình tới ải tài , gặp thần tài kêu tìm 10 viên vàng gì đó cho ỗng nói qua lại 1 hồi bị tăng lên tìm 13 viên ( SaSa bực mình vì bị tên gian thương này chèn ép X( ) tìm 16 viên nói là 3 viên còn thừa sẽ đem ra ngoài tiêu nhưng thần tài ko cho , đánh nhau với thần tài , thần tài thua , SaSa ra điều kiện là muôn lấy lại 3 viên này thì phải cho cả nhóm vượt qua ải khí luôn , sau 1 hồi đắn đo thần tài chấp nhận rồi đưa mọi người về Kinh Hoa Phái , sau đó cả 3 người trở thành đệ tử của Kinh Hoa phái rồi được giao cho Mộ Dung Tử Anh chỉ đạo 3 người .....
Sau bao khó khăn cả nhóm đến được cửa Kinh Hoa phái , sau đó gặp 2 để tử gác cổng báo là phái đang có chuyện ko tiện tiếp khách rồi mời về , lát sau trưởng môn kêu người ra gọi 3 người vào , hỏi chuyện VTH về bố mẹ của VTH , sau đó trưởng môn đồng ý cho nhập môn nếu vượt qua thử thách , sau đó được trưởng môn đưa vô trong khu vực thử thách , trong đó gặp Tửu Tiên Ông thu thập 99 bình rượu , qua ải tửu tới ải tình , vì cả 2 người đều thích VTH nên được qua luôn ải tình tới ải tài , gặp thần tài kêu tìm 10 viên vàng gì đó cho ỗng nói qua lại 1 hồi bị tăng lên tìm 13 viên ( SaSa bực mình vì bị tên gian thương này chèn ép X( ) tìm 16 viên nói là 3 viên còn thừa sẽ đem ra ngoài tiêu nhưng thần tài ko cho , đánh nhau với thần tài , thần tài thua , SaSa ra điều kiện là muôn lấy lại 3 viên này thì phải cho cả nhóm vượt qua ải khí luôn , sau 1 hồi đắn đo thần tài chấp nhận rồi đưa mọi người về Kinh Hoa Phái , sau đó cả 3 người trở thành đệ tử của Kinh Hoa phái rồi được giao cho Mộ Dung Tử Anh chỉ đạo 3 người .....