cậu chuyện bắt đầu ở Thanh Uyên Phong , nơi đó đang có 1 bàn hương nghi ngút khói , trên bài vị có tên VÂN THIÊN THANH . Người đang thắp hương cho ông là người con duy nhất của ông và cũng là người duy nhất sống trong vùng núi này .
Hôm nay là ngày giỗ của Thiên Thanh , THiên Hà muốn bắt 1 con lợn rừng về cúng cha ( cả 2 cha con đều me nhất món lợn rừng nướng ) . Khi đuổi theo 1 con heo rừng lớn , Vân Thiên Hà ( VTH ) nhìn thấy 1 bóng áo đỏ lướt qua vào hang động gần nhà , sau đó anh hiểu lầm cô bé áo đỏ không phải là người mà là thú lạ ( do nó ngu quá mà ) nên suýt chút nữa đã dùng cung bắn chết cô bé . Cô bé nói mình là nữ nhi , khác nới nam nhi nên thằng ngốc đó và cô bé làm quen với nhau ( cô bé này tên là Hàn Linh Sa HLS ) . Sau đó 2 người vào sâu trong động , VTH lần đầu tiên vào vì bị bố cấm nên rất chi là lơ ngơ .
Sau đó , 2 người gặp 1 hồn ma mặc giáp bào màu trắng . Con ma nói nơi đây có mùi vị của phái Kinh Hoa nên nó trú chân , vì tưởng lầm là phái Kinh Hoa nên nó đã đánh VTH và HLS vì tưởng nhầm họ đột nhập vào phái Kinh Hoa . Nhưng đến phút cuối , VTH tra cây Vọng Túc Kiếm của mình vào cung ( VTH có 1 sở trường đặc biệt về kiếm và cung , nhất là khi lấy kiếm làm tên ) . Vọng túc kiếm vốn là thần vật của phái Kinh Hoa nên khi con ma nhận ra nó đã lập tức xin lỗi rồi biến mất . Tiếp đó , 2 người vô tình ra 1 động băng , trong đó có 1 quyển sách và 1 miếng ngọc hình tròn rất sáng , trên vách có khắc 1 bài thơ tình rất hay . Khi miếng ngọc gặp Vọng Túc kiếm , nó cộng hưởng sức mạnh , thằng ngu kia cầm lớ ngớ lại chém thử nên chém sập cái động , may thay 2 người thoát ra kịp
sau khi về , nhà VTH bị 1 con lợn rừng phá tanh bành , HLS có ý lôi CTH vào hành trình của mình ( đúng hơn là cô đã có cảm tình với VTH vì hắn ngốc quá mức tưởng tượng )
sau đó , 2 người vô tình đến 1 nơi là Thọ Dương thành , VTH nhìn vào cáo thị mới biết HLS là siêu trộm , đạo tặc đang bị truy nã về quy án , sau đó cô thấy thái độ ngớ ngẩn cảu VTH nên đã bỏ đi . VTH lại bị quan binh hiểu lầm là tòng phạm nên định bắt lại , nhưng khi nghe tên VTH lại lập tức mời về Liễu phủ , anh được thiết đãi rất nồng nhiệt mà không hiểu tại sao , ăn xong sợ trả tiền
Trước đó có 1 đoạn VTH mới xuống núi , ăn không của người ta không trả tiền và còn bắn chết gà nhà người ta ( do thấy 1 người cầm dao đuổi sau nên tưởng là đi săn , giúp lại thành cãi nhau ) . Sau đó HLS quay lại và đưa anh đi . Sau đó cô nói là ở ngoài ăn phải trả tiền ( đương nhiên thằng này không biết tiền là cái gì )
sau đó , anh ngủ lại nhà Liễu huyện lệnh 1 đêm , cũng trong đêm , HLS quay lại bảo anh là thằng ngốc và đương nhiên anh xin lỗi HLS rối rít . Đang lúc định ra khỏi Liễu phủ thì 2 người gặp phải 1 luồng khí trải khắp phủ , người phát ra luồng khí tím là Liễu Mộng Ly , đại tiểu thư của Liễu phủ . sau đó hỏi ra , từ nhỏ cô bị bệnh lạ , thỉnh thoảng trong người lại phát ra làn khói màu tím hồng . Chính vì thế nên cô được cha trồng cho 1 vườn đầo để người khác nghĩ là mà hoa đào
sau đó cả ba người cùng đến Nữ Tuế Nham , là 1 hang động gần đó tìm 1 loại thuốc có thể làm giảm làn khói đó .
sáng hôm sau , 3 người rời khỏi thành , sau nhiều kỉ niệm vui có buồn có , 3 người được Mộ Dung Tử Anh ( MDTA ) giới thiệu vào Kinh Hoa Phái . tại đây , có 1 lần VTH vô tình đi vào cấm địa của môn phái , vô tình gặp 1 ngưởi trẻ tuổi bị phong ấn trong băng - Huyền Tiêu - sư huynh và là người mà mẹ Thiên Hà thực sự yêu . HT lợi dụng VTH giúp hắn tìm Tam hàn khí
sau khi lấy đủ Tam hàn Khí với nhiều trải luyện , sức mạnh của 4 người đều tăng , tình cảm của họ cũng thay đổi . Đáng nhớ nhất là lần họ lấy bảo vật ở 1 làng chài , họ đã cùng tham dự hội hoa đăng , cùng ngắm trăng với nhau nên tình cảm của hộ cũng sâu đậm hơn rất nhiều . Tử Anh đem lòng yêu Mộng Dao nhưng biết cô yêu VTH nên lại không dám mở lời . Cả 2 cô gái đều yêu VTH , VTH yêu Mộng Dao nhưng nhưng thằng ngu này lại không biết cảm giác đó gọi là yêu X( ngu không thể tả
Sau đó , VTH quyết định rời khỏi Kinh Hoa phái , anh để lại thanh Vọng Túc ở chỗ Huyền Tiêu để giúp ông nhớ tới cha mẹ mình . Ngay sáng hôm sau , khi anh tỉnh dậy , Mộng Ly đã ở bên cạnh nhìn anh ngủ từ bao h không hay , sau đó , cô hỏi anh có thích cô không , VTh rất muốn nói là yêu nhưng anh không biế phải ói thế nào , nhưng ánh mắt của anh dã tiết lộ hết tâm tình của anh . Mông Ly lao đến ôm chầm lấy VTH và nói những lời giống như sắp phải ra đi . Ngay lúc đó , HLS đi vào và chứng kién cảnh làm trái tim cô tan nát nhưng cô vẫn sẵn sàng để VTH lựa chọn . Mộng Ly ngay sau đó bỏ đi vì đau lòng
Lúc đó cũng chính là thời điểm Huyền Tiêu phá băng ra ngoài , động đất làm HLS ngất đi . Cảm động ở chỗ , khi cô vừa mơ hồ tỉnh lại đã hỏi VTH ngay " Huynh đã đi tìm Mộng Ly tỉ tỉ về chưa " . 3 người bạn đi ra ngoài thì nhìn thấy 1 khối kết giới lớn , đây cũng thời điểm 19 năm , Huyễn Minh giới mở cửa 1 lần . Mộng Ly đã gạt nước mắt nhìn VTH và đi thẳng vào đó dễ dàng , trong khi VTH và nhóm bạn bị yêu giới ngăn cản quyết liệt
Sau đó , họ lên tìm 2 vị trưởng lão vốn đã ẩn cư của môn phái thì được biết cuộc chiến với yêu giới 19 năm trước ở đây , bố mẹ VTH cũng mất tích từ đó cùng thanh Vọng Túc ( thanh kiếm này được chưởng môn đời trước tặng cho mẹ VTH )
Họ còn nói nếu không phải là Yêu thì khong thể vào Huyễn Minh giới , nhưng họ khẳng định LML không phải là yêu vì với đạo hạnh thần tiên của 2 vị trưởng lão mà không nhìn thấy chút tà khí nào . Họ khẳng định LML không phải là yêu . VTH rất muốn vào đó cứu LML nên hỏi cách vào Yêu giới .
: 2 vị trưởng lão đã chỉ cho họ phải tới ma giới lấy Huyết San Hô thì mới vào được , nhưng cửa vào không ai biết nên họ đi hỏi con rồng ngàn tuổi ở Bất Châu Sơn , nhưng muốn vào thì phải có 1 người chết . HLS đã nguyện hi sinh nhưng VTH đã nói rằng không ai được chết nên thần Long cho họ 1 cơ hội khác là phải thắng nó . Thần Long tuy thắng nhưng lại cảm phục chân tình và phẩm chất của VTH nên động lòng , nhưng thần lực của con rồng đã thấm vào người VTH nên trong người VTH có 2 luồng khí 1 nóng 1 lạnh hoà trộn vào nhau nên anh mạnh hơn trước nhiều .
Sau khi vào ma giới , Huyết San Hô được bảo vệ cẩn mật , HLS đã thể hiện bản lĩnh của 1 thần trộm , lấy 1 mảnh Huyết San Hô mà không ai biết .
Họ đến 1 nơi là Truyền Linh Đài , tương truỳên , néu đứng ở đây niệm nhớ về người thân đã mất , chỉ cần họ chưa đầu thai chuyển kiếp thì sẽ hiện về gặp , HLS muốn gặp bác mình nhưng không được còn VTH đã gặp lại cha mình , 2 cha con có dung mạo rất giống nhau .Lúc này VTH mới biết , người mẹ anh yêu nhất không phải là cha mà là đại ca kết nghĩa Huyền Tiêu , sau đó còn được biết 1 bí mật khác lớn hơn
Sự thật , Liễu Mộng Ly không phải là con ruột của Liễu Huyện lệnh mà là 1 đưa bé đi lạc từ Huyễn Minh Giới ra , cha mẹ của Thiên Hà thấy thương nên đưa cả đi và giao cho Liễu huyện lệnh nhờ chăm sóc , còn tặng thêm 1 miếng ngọc Phỉ Thúy có khả năng ém giữ tà khí nên không ai thấy được tà khí từ người cô
Cha mẹ VTH không muốn tiếp tục chiến tranh với Huyễn MInh giới nữa nên đã bỏ trốn cùng nhau
Vân Thiên Thanh còn để lại cho LML 1 miếng ngọc trừ tà để nén giữ yêu khí của LML nên không ai cảm thấy yêu khí của cô . Họ cùng nhau vượt sông Tam đồ và bất ngờ thay , người lái đò chính là bác của HLS , sau đó họ mới biết bí mật của Hàn gia . Hàn gia sống bằng nghề đào trộm mộ , họ tuy lấy tài sẳn chia cho người nghèo nhưng việc làm đó đã kinh động đến hương hồn người đã khuất nên trời giáng quả báo là tuổi thọ Hàn gia chỉ đến 25 tuổi . Khi trở về nhân gian , họ lập tức quay lại Yêu giới nhưng HLS đã rủ họ đi chỗ khác lấy 1 vật , thật ra , cô muốn tặng VTH Hậu Nghệ Xạ NHật Cung ( là cây thần cung mà Hậu Nghẹ dùng để bắn 9 mặt trời trong truyền thuyết )
Vào yêu giới , họ mới biết LML là thiếu chủ , tức là công chúa của HUyễn Minh giới , cô đã nhận lời với mẹ là ở lại đây 100 năm để cai quản Huyễn Minh Giới . Tuy rất đau buồn nhưng VTH vẫn không thể nói lời yêu dù anh rất muốn và rất yêu và anh cũng biết , nếu anh nói anh cần LML thì cô sẽ lập tức bỏ lời hứa với mẹ để theo anh . Họ chia tay trong nước mắt , hơn nữa , VTH đã nhận lời chăm sóc HLS trong quãng đời còn lại
ra hỏi Yêu giới , MDTA vì muốn dừng trận chiến này lại nên đã bị coi là phản đồ, từ đó anh đối địch với Kinh Hoa Phái , còn VTH khi nhìn thấy chưởng môn cầm kiếm của mẹ mình , trong lúc tức giận định xông lên lấy kiếm nhưng lúc đó , bà chưởng môn đã phục tùng Huyền Tiêu nên Huyền Tiêu đứng ra giúp , sức mạnh của Huyền Tiêu làm mọi nguời rùng mình nhưng VTH vẫn quyết lao lên , may thay anh bị LML cản lại
cũng đúng lúc đó , HLS đột nhiên hôn mê không rõ lí do , Huyền Tiêu nói rằng , do lúc dùng Huyền Túc kiếm , đạo hạnh của VTH không đủ nên kiếm đã lấy linh lực âm hàn từ cơ thế người khác nên kiếm đã lấy linh lực từ người HLS khiến cô kiệt quệ và ngất đi , tuổi thọ đã ngắn lại bị giảm xuống . VTH đương nhiên đau khổ vô cùng , sau khi trị thương , 3 người bạn đến tìm 2 vị trưởng lão nhưng 1 người đã bị Huyền Tieu giết , người kia đnag thoi thóp chút sức tàn . Ông nói năm xưa khi cha mẹ VTH bỏ đi còn mang theo 1 quyển bút tích của Hoàn Luyện Chân nhân ( là người đúc ra 2 thanh Nghĩa Hoà và Vọng Túc , nghĩa hoà cho Huyền Tiêu còn Vọng Túc cho mẹ VTh )
họ về Thanh Uyên Phong tìm quyển sách và đã tìm được , nhưng phải chờ MDTA nghiên cứu , trong đêm , chờ HLS ngủ , MDTA đa gọi VTH ra ngoài nói chuyện , anh nói , muốn cứu HLS có 3 cách nhưng cách khả dĩ nhất là phải giết Huyền Tiêu để làm mất cân bằng giữa 2 thanh kiếm băng hoả . Huyền Tiêu là đại ca kết nghĩa , lại thêm chuyện cha mình có lỗi với Huyền Tiêu khiến ông nhập ma nên VTH thật sự không biết phải xử sự ra sao
HLS đã nghe hết lời của họ nên cô bỏ lên căn nà trên cây thụ ốc cao nhất nhìn vè phía xa suy ngẫm , cô nói , quãng thời gian ở cạnh VTH là quãng thời gian đẹp nhất đời , thế này cũng được , sống thêm vài năm cũng không có nghĩa lý gì . Nhưng VTH đã quyết sẽ trở vê Kinh Hoa phái đánh với Huyền Tiêu , đánh ko lại cũng phải đánh , VTH muốn chăm sóc cho HLS cả đờì . HLS đã rất cảm động
Khi họ trở về Kinh Hoa phái thì cả thánh địa lưng chừng trên không đã hoàn toàn đóng băng do sức mạnh của Vọng Túc và Huyền Tiêu . Sau khi họ vượt qua rất nhiều đệ tử môn phái , họ đã tìm được Huyền Tiêu và Tích Dao - chưởng môn Kinh Hoa Phái . Mục tiêu của Huyền tiêu là lấy linh lực của 2 thanh kiếm , tinh thạch trong Huyễn Minh giới tạo ra Côn Luân thần quang rồi đăng tiên
VTH bất chấp tất cả và cùng với MDTA và HLS đã phá tan tham vọng của họ . Huyền TIêu tức giận quá nên đã hoàn toàn nhập ma , hắn muốn giết tất cả nhưng lúc đó may thay lại có Cửu Thiên Huyền Nữ giáng trần phục mệnh thiên đế áp giai Huyền Tiêu và tích Dao về Thiên ĐÌnh phán xử . Huyền Tiêu trước khi bị giải đi đã hối lỗi khi biết trong lòng VTH vẫn luôn coi hắn là đại ca của mình
Thiên đế vì tức giận tham vọng của Huyền Tiêu nên đã giáng thiên hoả xuống để phá tan Kinh Hoa phái . Trong Kinh Hoa phái có rất nhiều người thân với VTH lúc anh còn ở trong phái , đặc biệt hơi nóng đã làm ngất HLS và MDTA , VTH tuyệt đối không muốn họ chết nên đã chống lại Thiên Mệnh , dùng cây cung của Hậu Nghệ vùng với Thiên Hà kiếm mà MDTA tặng bắn nát thiên hoả , tạo nên huyền thoịa mới tiếp sau Hậu Nghệ , vì bức xạ từ thiên hoả phát ra nên anh bị mù . Cuối cùng , họ cùng về thanh Uyên Phong sống ẩn cư
100 năm sau , Liễu Mộng Ly trở về , lúc này , cô đã không còn vướng bận chuyện yêu giới , cô đến Thanh Uyên Phong tìm mọi người nhưng Tử Anh lúc này đã đắc đạo thành tiên , tóc đã bạc trắng , anh đã tránh đi nơi khác để LML đoàn tụ với VTH .
Khi LML vào , cô nhìn thấy 1 ngôi mộ và thanh Vọng Túc cắm ở ngay bia mộ , trên bia mộ khắc " Ái Thê Hàn Linh Sa Chi Mộ " , ngay lúc đó , VTH bước ra , tuy không nhìn thấy nhưg anh cảm thấy 1 trái tim khác đang cùng nhịp đập với mình , anh biết người trước mặt anh mới thực sự là người anh yêu , họ nhìn nhau cho rồi cùng đưa tay ra , giữa họ lúc này đã không còn gì ngăn trở nữa ( cần nói thêm là , 100 năm sau , nhan sắc của họ vẫn nguyên vẹn , chỉ có Tử anh là tóc bạc , tất cả họ đều đăng tiên hết ) . Câu chuyện kết thúc với sự đoàn tụ của Vân Thiên Hà và Liêu Mộng Ly . Hết . Mệt quá :whew: