Vừa tỉnh dậy, nhìn quanh ko cóa ai, chẳng bít tên sát thủ biến đâu mất gùi, Minh Minh liền tìm cách nạy cửa. Đang hì hụi thì "két...két", có tiếng mở cửa. Minh Minh lật đật nằm xuống giả bộ ngủ típ.
tên sát thủ vào lôi minh minh dậy,hóa ra trụ vương đã đấu giá thắng với tiền trả là 500 triệu lượng.Tên sát thủ y lời vứt minh minh và trụ vương ra bìa rừng rồi dông tuốt.Tức tối vì bị hành hạ+tiếc tiền(500 triệu lượng mừ).Trụ vương và minh minh lên đường tầm nã sát thủ.
Trụ Vương tiếc tiền chứ MM cóa tiếc đâu, chỉ đi theo vì Trụ Vương ... thuê làm vệ sĩ thôi ^^. Đến một ngôi làng hẻo lánh nọ, nghe đồn có tên lạ mặt cứ suốt ngày bẫy chuột săn chim mới đến định cư, 2 người bàn nhau ở lại làng này canh hắn thử.