swordsaint
Legend of Zelda
tui cũng ko thấy hứng thú trò witcher 2 này, cài vào máy mà cả tháng nay mới đi chưa hết chapter 1. Chẳng biết giải thích thế nào, chỉ cảm thấy chơi ko hứng thú thôi, chơi 1 lúc là buồn ngủ.
Cảm giác nó làm cho mọi chuyện phức tạp lên quá mà không cần thiết, hệ thống thu thập nguyên liệu rồi chế ra khá tiện lợi, nhưng để tiện lợi thì sao cửa hàng ko bán luôn cho nhanh. Thiết nghĩ chỉ nên cho luyện những loại mà ko có bán ngoài hàng, và công thức nên linh hoạt hơn, ví dụ như khi luyện kiếm nếu cho thêm 1 số nguyên liệu sẽ tạo ra những hiệu ứng khác nhau cho vũ khí.
trang phục của Witcher cũng không gây cho mình cảm xúc hào hứng khi kiếm được bộ đồ mới, cảm giác mình vẫn thế ..... Với lại cái cảm giác cứ đến đoạn này thì thế nào cũng kiếm được bộ giáp như thế này, và đó là tốt nhất rồi làm mình mất cảm xúc chơi.
Thật tiếc là thế giới the witcher 2 khá rộng lớn và mở nhưng lại thiếu những thứ hay ho như trong oblivion hay divinity 1, giả sử đang đi thấy 1 lăng mộ chui vào đánh đấm 1 hồi kiếm được 1 bộ giáp cổ hay 1 thanh kiếm có hiệu ứng hay hay thì thích hơn là cứ đi giết con này, giết thằng kia thì nhặt được mấy cái ingridient rồi về chế ra những thứ mặc định rồi (thế thì thà cửa hàng bán luôn sau khi giết được con quái đấy cho nhanh). Với lại các bạn thấy thế nào chứ tớ đánh nhau thấy buồn ngủ lắm, lần nào cũng chạy vòng vòng rồi đặt mấy cái trap, xông vào chém 2,3 cái rồi lại chạy ra. Giết boss thì cứ thế mà làm thôi, lệch đi là chết đấy nhé ... thật là mất hào hứng.
Túm lại là mình thấy the witcher 2 mất đi yếu tố thám hiểm và bất ngờ...
Cảm giác nó làm cho mọi chuyện phức tạp lên quá mà không cần thiết, hệ thống thu thập nguyên liệu rồi chế ra khá tiện lợi, nhưng để tiện lợi thì sao cửa hàng ko bán luôn cho nhanh. Thiết nghĩ chỉ nên cho luyện những loại mà ko có bán ngoài hàng, và công thức nên linh hoạt hơn, ví dụ như khi luyện kiếm nếu cho thêm 1 số nguyên liệu sẽ tạo ra những hiệu ứng khác nhau cho vũ khí.
trang phục của Witcher cũng không gây cho mình cảm xúc hào hứng khi kiếm được bộ đồ mới, cảm giác mình vẫn thế ..... Với lại cái cảm giác cứ đến đoạn này thì thế nào cũng kiếm được bộ giáp như thế này, và đó là tốt nhất rồi làm mình mất cảm xúc chơi.
Thật tiếc là thế giới the witcher 2 khá rộng lớn và mở nhưng lại thiếu những thứ hay ho như trong oblivion hay divinity 1, giả sử đang đi thấy 1 lăng mộ chui vào đánh đấm 1 hồi kiếm được 1 bộ giáp cổ hay 1 thanh kiếm có hiệu ứng hay hay thì thích hơn là cứ đi giết con này, giết thằng kia thì nhặt được mấy cái ingridient rồi về chế ra những thứ mặc định rồi (thế thì thà cửa hàng bán luôn sau khi giết được con quái đấy cho nhanh). Với lại các bạn thấy thế nào chứ tớ đánh nhau thấy buồn ngủ lắm, lần nào cũng chạy vòng vòng rồi đặt mấy cái trap, xông vào chém 2,3 cái rồi lại chạy ra. Giết boss thì cứ thế mà làm thôi, lệch đi là chết đấy nhé ... thật là mất hào hứng.
Túm lại là mình thấy the witcher 2 mất đi yếu tố thám hiểm và bất ngờ...
, muốn giảm cấu hình xuống 1 tí , chơi cứ cảm tưởng giật giật