The Walking Dead (ZOMBIE TV Series, Ongoing) Ver 2

Dùng tay không rạch được đấy nhé :| Người bình thường làm được, không cần đến The Rock
 
trước giờ mình ghét con nít là vì thế,mặc dù biết bản thân cũng từng là con nít :|
 
zombie apocalypse mà để con nó đi lòng vòng trong rừng 1 mình, cha mẹ kiểu gì không biết 8-}.


p/s cái com zombie mắc kẹt trong vũng bùng thoát ra 1 cách khó khăn mà rạch bụng Dale ra 1 cách dễ dãng =)) giờ cho dù có là the rock đi chăng nữa cũng thách dùng tay không rạch lủng bụng được người thường =))

ai nói ko? Thứ nhất móng tay người là cực kỳ sắc nhé ;)) Cứ để bọn con gái nó cào cho là biết nhau ngay thôi. Huống chi bọn zom móng tay bọn nó lâu ngày ko cắt ;)) Mà thật ra cũng chả cần móng tay, nếu dồn lực thật mạnh cắm sau vào bụng thì vẫn lủng bụng dc thôi...
 
Cái đoạn nó vờn con Zombie thì mình muốn nó chết cm nó đi luôn cho rồi , cái loại này là ảo tưởng do bố mẹ chiều quá đây mà, cứ tưởng mình ngon ,mình là mình muốn để Shane dạy cho nó 1 bài học cho chừa đi :-l
 
=)),giờ coi walking dead ko thấy tính nhân văn,phần người còn xót lại đếch gì nữa,toàn ức chế 3 cái tùm lum
 
ĐM thằng ôn con CARL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ai bắn chết nó coi

(sr ức chế quá mức T_T)
 
phim này nói lên giá trị con người giữa thời loạn lạc.. đúng là khá sâu sắc.
Còn vụ thằng nhóc thì chào thua, dù sao nó cũng là đứa tầm 10 tới 12 tuổi thì suy nghĩ với hành động chẳn thể chính chắn được. Chỉ trách tại cha mẹ nuôn chiều quá mà thành ra ngông cuồn.. tưởng bở..
Sau tập này thằng nhỏ có bài học nhớ đời.
 
Công nhận nó ngu vãi hàng,lúc đó chạy về báo cho trại biết đi,cầm súng nhá nhá,rồi ỉm luôn..Đúa nhóc 8t bt còn biết để nó ở đó là nguy hiểm nữa,huống chi 1 thằng sống trong thế giới đó đã lâu..
 
hình như tụi người lớn đang làm nv với nó nghĩ con zombie vô hại khi bi vậy
rip ông già :-(||>
 
Thg nhóc Carl lâu ngày con mẹ ko dạy tự nhiên tập này trở nên ngỗ ngược, mất dạy đến khó hiểu và khó đỡ. Cái kiểu nói chuyện với ba nó và với bà Carol. Mình gặp cũng có thể gọi là đủ con nít Tây ngoài đời nhg chưa thấy ai như thằng này dẫu trong phim.
 
Tập sau nếu bị tấn công thì có thể sẽ có chuyển biến mới -> rời nông trại.
 
^ Rời nông trại đến nhà Tù đó bạn =]] Tại đây Lori sẽ ngỏm :))
p/s : Nhà tù nhắc mình nhớ đến Prison Break =]]
 
Ờ,cha đạo diễn ác thật,không để ông ấy nói câu nào luôn,phải nói là cái chết bất ngờ và tức tưởi,sau cuộc tranh luận với cả nhóm,đang tâm trạng lạc lõng,cô đơn là thế thì bị con zombie tấn công bất ngờ,chết chả kip nói,chỉ ú ớ được vài cái,mang bao tâm trạng bi thương sang thế giới bên kia. :(
 
Ong bi rach nat bet bung ra nhu the thi noi dc j nua. Kho than ong Dale. Dau don nthe ma moi ng xung quanh cha lam j dc. Dung nhin ong xong roi cho 1 phat dan an hue. Haizzzzz
 
bị mở ổ bụng thôi mà ko cứu dc là sao T___T,chắc tại do thíu phương tiện
 
Back
Top