Phim ảnh ko đơn thuần là kể lại 1 câu chuyện về các nhân vật đi đâu-làm gì-kết thúc ra sao, mà là những cái đó được xây dựng theo cách nào, thể hiện điều gì và mang lại cho người xem cảm giác gì.
Phim này nói là cliche' không sai. Cốt truyện này ta đã gặp nhiều rồi. Với công thức rập khuôn này thông thường ko thể cho ra 1 phim hay. Nhưng Ben Affleck đã làm được, đó mới là cái xuất sắc.
Điều đầu tiên cần xác định là phim ko phải action, đừng mong hành động hấp dẫn nghẹt thở đấu trí căng thẳng cháy nổ ầm ĩ. Nếu thích thế đề nghị quay ra xem Expendables khẩn trương. Thể loại chuẩn của The Town là crime/drama. Trong đó drama là yếu tố chính và crime là nền để phát triển cái drama ấy.
Ku nào bảo Ben Affleck phim này ko biết diễn thì mình chịu, chẳng lẽ lại ngồi trích từng cảnh lên, chỉ từng câu chữ. Anh Ben phim này diễn chưa đến tầm xuất sắc để ăn giải, nhưng phải nói là đạt (mình vẫn chưa đọc được review nào chê cả).
Cả dàn còn lại diễn tốt đều, ngay cả những diễn viên chỉ được xuất hiện vài phút (Blake Lively) hay đúng 1 sequence (Chris Cooper). Xuất sắc nhất như nhiều người đều công nhận là Jeremy Renner (highlight: cảnh bữa trưa ngoài trời giữa Dough, Claire & Jem).
Thông tin thêm là The Town vừa giành Best Ensemble Cast của National Board of Review.
Plot hole? Mình chỉ thấy phim có một số chi tiết dạng lẽ-ra-nên-thế-mà-không-thế (chủ yếu là rơi vào quá trình điều tra của FBI - điều đã được giải thích một phần trong đoạn nv FBI có nói "Chúng ta ko đủ nhân lực"). Cái đó gọi là plot convenience để đưa đẩy câu chuyện, một yếu tố mà ko phim nào là ko có.
Phát triển nhân vật. Chỉ có 1 điểm gợn là 2 tên còn lại trong băng cướp ko được đề cập mấy (mặc dù 2 chú này cũng để lại ấn tượng với vai trò là technician và driver). Nhưng ai đi phát triển nv phụ ? Còn tuyến nhân vật chính phát triển quá tốt. Tâm điểm tất nhiên là Dough của Ben Affleck. Các nhân vật khác (Jem, Claire, Krista, ông bố, the Florist, đặc vụ FBI) xoay quanh nhân vật này, mỗi người là 1 phần của 'The Town', đại diện cho một mảng trong cuộc đời Dough.
Để tóm tắt nv này được phát triển thế nào thì như sau: Mở đầu là tướng cướp nhưng có những dấu hiệu của 'cái thiện' ("No one needs to get hurt"), các thay đổi được dẫn dắt từ từ bởi nv Claire, bùng nổ lần thứ 1 sau khi bị FBI túm gáy (cảnh đấm nhau với Jem), nhưng sau đó bị ép trở lại vòng quay cũ, bùng nổ lần thứ 2 (climax) ở sequence cuối phim, và kết thúc (khỏi spoil

).
Còn cái gì hay? Thoại hay. Mình rất thích cách sử dụng 2 cặp "sunny days" và đặc biệt là "This side or the other". Những đoạn thoại khác cũng rất thông minh và hài hước (mấy đoạn Dough tán Claire chẳng hạn :-P). Có 2 câu này của Jem cũng rất hay, 1 là trong cảnh bữa trưa ngoài trời ("Love among the bleach?"

thâm), 2 là đoạn Dough rủ đi nện bọn 'ném chai lọ' ("Whose car we gonna take"

chất).
Là phim crime nhưng thật sự không khí phim ko quá tối tăm, nhất là những đoạn có sự xuất hiện của Claire (nv có vai trò như 'tia nắng', 'sunny'). Đôi khi để chuyển cảnh rất hay gặp những shot rộng từ trên cao ôm trọn cả 'The Town', coi rất đã.
ko hiểu sao rất thích cái shot này
Những đoạn ấn tượng trong phim phải kể đến như lúc rượt đuổi xe hơi. Đoạn này làm cực kỳ chuẩn mực và hấp dẫn, từ cách dàn dựng cho đến quay phim. Và kết thúc là một cảnh cực kỳ xuất sắc (và hài hước nữa), lão cảnh sát đơ mặt nhìn một hồi xong quay đi như ko có gì

Hoặc là đoạn bữa trưa ngoài trời, đoạn này Jeremy Renner phải gọi là 'own the scene', căng thẳng chỉ qua mấy câu thoại tưởng như xã giao.
Ngoài ra có ai để ý là phim này thỉnh thoảng lại đá đểu cảnh sát Boston
Mình cho phim này 8/10. Vì nó chưa tạo được cảm giác phấn khích/căng thẳng và đã đời khi xem

2010 này mới chỉ 1 phim 9/10 (Kick-Ass) (và tui ko bao giờ cho 10/10 phim nào ngoài LOTR

)
Định viết vài dòng thôi mà giờ thành dài quá
