Well, trước khi xem đã hạ tiêu chí xuống thấp nhất nên cũng chằng thất vọng gì mấy. Sound effect ở mức khá, nhất là ở 1/3 đầu, nhiều đoạn tạo atmosphere rất tốt. Về mặt hình ảnh thì như bao nhiêu cái horror gần đầy của James Wan, cũng nhiêu đó màu, cũng kiểu để camera đó nói chung là không bằng Insidious 1. Về phần nội dung thì thôi rồi, càng về sau tôi càng không biết rốt cuộc đây là phim thể loại gì. Phim horror ? phim gia đình ? phim hài ? (mẹ, đoạn crooked man nhìn đúng silly
) cứ mỗi loại 1 chút, xem riết chẳng ra giống ôn gì cả dù mở đầu khá hứa hẹn. Thật sự thứ duy nhất làm tôi thấy ấn tượng nhất ở phần này là mấy đoạn jumpscare, James Wan đã xắp đặt chúng rất khá do thằng chả sau hơn chục năm làm phim cũng biết khán giả khi xem horror sẽ nghĩ gì nên canh time với frame chuẩn, khiến cho jumpscare phần này không nhiều nhưng cũng làm tôi giật mình 2,3 lần.
Cá nhân tôi cho phim 5/10 do khá hơn phần 1 chút, ở mức chỉ nên xem cho biết nếu không có gì để xem (đùa chứ cái credit của phim coi vậy còn hay hơn tổng thể bộ phim
). Phim này thật sự phù hợp khi xem cùng gia đình hơn, chứ nếu ai muốn xem horror cùng thể loại mà khá khá gần đây thì nên xem Last Shift, Babadook hay The Canal.
Dạng haunted house thì tôi thích nhất là The Shining với Poltergeist.
btw,
Không tính tới việc bạn bới lên 2 bài của 2 bạn kia đã post cách đây 3 tháng để reply, đâu ra cái kiểu nói chuyện gì mà mới đã vào chửi người ta ngu vậy ? Cứ cho rằng người ta có sai đi nữa thì cũng có cần thóa mạ vậy không ? Mà đâu ra cái chuẩn mực phải xem trailer trước thì mới được quyền đánh giá một bộ phim vậy bạn ? Nói như bạn thì những người trước khi xem một bộ phim không biết trailer phim đó có gì do không rảnh để xem hay cố tình không xem trailer để tránh spoil, tránh gây mất cảm giác bất ngờ là sai ? Và cũng vì vậy khi họ xem xong bộ phim đó và nó không đạt kì vọng như họ mong muốn thì họ cũng không có quyền đánh giá do "dek coi trailer" và sẽ bị những người như bạn đánh giá là "ngu vãi" ?
) cứ mỗi loại 1 chút, xem riết chẳng ra giống ôn gì cả dù mở đầu khá hứa hẹn. Thật sự thứ duy nhất làm tôi thấy ấn tượng nhất ở phần này là mấy đoạn jumpscare, James Wan đã xắp đặt chúng rất khá do thằng chả sau hơn chục năm làm phim cũng biết khán giả khi xem horror sẽ nghĩ gì nên canh time với frame chuẩn, khiến cho jumpscare phần này không nhiều nhưng cũng làm tôi giật mình 2,3 lần.Cá nhân tôi cho phim 5/10 do khá hơn phần 1 chút, ở mức chỉ nên xem cho biết nếu không có gì để xem (đùa chứ cái credit của phim coi vậy còn hay hơn tổng thể bộ phim
). Phim này thật sự phù hợp khi xem cùng gia đình hơn, chứ nếu ai muốn xem horror cùng thể loại mà khá khá gần đây thì nên xem Last Shift, Babadook hay The Canal.Phim ko có gì mới lắm. Nói chung xem cũng ổn ko có gì chê nhưng cũng ko đột phá. 7/10. Dạng haunted house này thấy đỉnh cao nhất là the others
Dạng haunted house thì tôi thích nhất là The Shining với Poltergeist.
btw,
ngu vãi phim nó làm theo câu chuyện có thật , coi trailer đã biết cũng có bối cảnh nhà bị ma ám , dek coi trailer rồi chửi film
thì trong phim nó có show mấy tình tiết giống tài liệu vụ này còn gì . chứ làm theo kiểu tài liệu mất chất kinh dị r
ngu vãi tới cuối phim mới biết cách tìm ra tên nó
Không tính tới việc bạn bới lên 2 bài của 2 bạn kia đã post cách đây 3 tháng để reply, đâu ra cái kiểu nói chuyện gì mà mới đã vào chửi người ta ngu vậy ? Cứ cho rằng người ta có sai đi nữa thì cũng có cần thóa mạ vậy không ? Mà đâu ra cái chuẩn mực phải xem trailer trước thì mới được quyền đánh giá một bộ phim vậy bạn ? Nói như bạn thì những người trước khi xem một bộ phim không biết trailer phim đó có gì do không rảnh để xem hay cố tình không xem trailer để tránh spoil, tránh gây mất cảm giác bất ngờ là sai ? Và cũng vì vậy khi họ xem xong bộ phim đó và nó không đạt kì vọng như họ mong muốn thì họ cũng không có quyền đánh giá do "dek coi trailer" và sẽ bị những người như bạn đánh giá là "ngu vãi" ?
Chỉnh sửa cuối:


Phần này xem chả sợ + ám ảnh như phần 1, phần 1 ám ảnh nhất cảnh con ma nằm trên nóc tủ 

Con crooked man bôi thêm ra làm ji nhỉ, nhìn giả giả chả sợ ji cả......mấy cảnh đó nên thế bằng con Valak vào thì hay hơn. Ủa mà con Valak nó nói tên cho bà trừ tà biết chi vậy mấy bác, tự bop khoái lạc song châu bàn thân ah 