Em thấy có 3 mảng như thế này:
- Mảng 1 (phe anh gamePRO): Ôi dào, cái tên thôi mà, có gì mà phải quan trọng hoá vấn đề lên thế. Nhặng xị như trẻ con. Tôi là tôi biết cậu là ai đấy, đừng có mà giỡn mặt!
- Mảng 2 (phe anh mảnh game): Tên là tên, yêu cầu là yêu cầu, đề nghị không được để tên sai tác giả, bla bla bla...
- Mảng 3 (phe người xem): Ôi anh PRO đúng! Ờ Thì thằnng MMO.vn cũng đúng! Một số khác: ối dzời, đàn bà, trẻ con, nhặng xị, quảng cáo, đánh bóng bản thân đấy mà...
Còn tớ thì tớ thấy thế này: Người lớn thì không bao giờ sai nên mình làm thế nào cũng được, nhất quyết không xin lỗi xin phải hay rút kinh nghiệm gì cả. Chúng mày là nhãi nhép, ông đây đi xe to há sợ chúng mày. (nói giỡn thôi)
Nói thật nè: báo điện tử nên cái tên nó ko rõ ràng, khiến mọi người thường nghĩ là cái tên nó ko quan trọng. Trang MMO.vn có cái ngặt là ba chữ MMO của nó ko nói lên được một sự đặc trưng như VnExpress hay Tuoitre Online nên bắt buộc nó phải để đầy đủ MMO.vn. Anh là đàn anh đi trước, đã đánh kẻng rùm beng vụ bản quyền mà lần này làm sai còn cãi chầy cãi cối...
Có thể trong mắt anh em ở gamevn này thì anh có tiếng, anh chả sợ. Còn trong giới đồng đạo thì,... mà chắc anh cũng chẳng care chuyện đó nhỉ? Đã care đến thì đâu cần nói dài dòng. Mở bài ra thêm dấu chấm vô là nó hết chuyện nhưng anh cứ nằng nằng rằng anh ko sai thì thôi. Nói nữa phí lời.
Chúc tất cả các trang game càng lúc càng phát triển.
Ko có ý kiến j hết nên ko tranh luận nhưng đồng ý với bác này ở câu "Mở bài ra thêm dấu chấm vô là nó hết chuyện" thật chẳng đáng phải tranh cãi.