Thảo Luận Chung - Mafia 2

Cốt truyện như thế buồn nhưng là có ý nghĩa nhất cho cả game, kết thúc nguyên bản như vậy là đã ổn rồi.
Có muốn thì 2K có thể tung thêm 1 bản kiểu như xoắn câu chuyện lại 1 chút cho fan vui, tức khi ngồi trong xe Leo thay vì "Sorry, kid, Leo wasn't a part of our deal" thì đại loại như "I got a different plan for him" rồi làm gì gì đó để cứu nó ra. Chứ còn không chỉ về tính nhân văn mà cả tính logic thì cốt truyện chính bắt buộc Joe phải chết rồi.

Nói về tính logic, mình cứ nhìn vào là biết, ngay từ lúc chiếc xe kia quẹo qua là 80% chúg xử ngay ở khu xung quanh đó rồi, nếu không thì cũng đã đi một quãng nữa khó mà bắt kịp. Về việc trong xe, có thể thấy ở ngay vị trí đó nếu mình dương súng vào Leo thì sẽ bị gã mập bất ngờ chộp lấy cái một, và trong xe thì nhờ sức khỏe nên gã thắng chắc.
Chưa kể việc cậu phải hiểu nếu cướp đc xe và đuổi theo cái xe kia Vito cũng sẽ không làm. Trong game ta có thể qua nhiệm vụ mà không bị ám sát, một mình chấp vài chục, chứ nếu đặt bản thân ngoài đời cậu sẽ hiểu không có chuyện anh hùng rơm mà sống sót được. Bọn chink là một bọn đáng gờm, đến mafia cũng phải cạnh mặt thì chuyện chúng xử 2 thằng nghoé là chuyện thời gian, dù cho mình có trốn đi đâu hay gì, và chúng đã làm thì làm cho bằng được. Cứ nhìn thẳng vào vấn đề, ngay cả một nhân vật lớn và đc kính trọng trong thế giới ngầm như Leo cất công về Empire Bay nài nỉ cũng chỉ xin được cho mình phải một thân xông vào xử ngay thằng trùm của cả một gia đình, giải quyết chuyện loạn của thành phố mới cho thoát (mặc dù thật ra lúc đó thấy rõ bọn chink cũng đã kéo băng đông để xử ngay Falcone dù mình có thành công hay không).
Nhìn chung là có cứu đc Joe một cách thần kỳ (theo kiểu game, 1 mình chấp vài chục) thì ta cũng biết về sau rồi thì 2 tên cũng sẽ trốn ra nc ngoài rồi trốn chui trốn nhủi cho đến ngày bị tìm ra thì thôi :-j

ông này cm đúng là không có tình người :))
tôi chẳng thấy kết thúc vậy đã đầy đủ gì cả cứ cho là joe chết??
thì cuộc đời của vito ra sao nửa ??
game nếu như ông nói thì thiếu sót hoàn toàn
2k tung lên 1 bản nữa cho fan vui mới sợ nghe có hoàn toàn vô lý không
Nói về tính logic, mình cứ nhìn vào là biết, ngay từ lúc chiếc xe kia quẹo qua là 80% chúg xử ngay ở khu xung quanh đó rồi, nếu không thì cũng đã đi một quãng nữa khó mà bắt kịp. Về việc trong xe, có thể thấy ở ngay vị trí đó nếu mình dương súng vào Leo thì sẽ bị gã mập bất ngờ chộp lấy cái một, và trong xe thì nhờ sức khỏe nên gã thắng chắc.
chả có lý do gì vito dí súng vào leo để cứu joe, leo rất tốt với vito như là người cha thứ 2
nghe ông nói hoàn toàn là tưởng tượng.......
 
Chỉnh sửa cuối:
ông này cm đúng là không có tình người :))
tôi chẳng thấy kết thúc vậy đã đầy đủ gì cả cứ cho là joe chết??
thì cuộc đời của vito ra sao nửa ??
game nếu như ông nói thì thiếu sót hoàn toàn
2k tung lên 1 bản nữa cho fan vui mới sợ nghe có hoàn toàn vô lý không
Đó là một trong những nguyên tắc của cuộc sống, và đó là một trong những nét nhân văn mà game đề cập tới. Anh chọn con đường tội ác, anh chọn con đường băng nhóm thì anh sẽ phải trả giá. Anh đã ăn chơi trên mạng sống của người khác, cả người lương thiện lẫn người không lương thiện thì anh có một ngày cũng phải trả giá lại thôi.

Đó là ý nghĩa nhân văn. Còn về ý nghĩa hiện thực thì cốt truyện mô tả lại chính xác cái cuộc sống thế giới ngầm nó thế đấy. Nói thẳng ra là Vito còn giữ được mạng của chính mình là may mắn rồi. Trong thế giới ngầm anh phải xác định một điều là một sai lầm của anh sẽ phải trả giá bằng sinh mạng. Và cũng như lão bác sĩ đã nói lúc mình đưa thằng Joe tới "Các anh còn bất ngờ gì nữa. Sau những chết chóc ............ Đây là con đường mà các anh chọn".

Mafia mang trong mình một cốt truyện hay, vậy cốt truyện hay là gì, là nó miêu tả sự thật đồng thời chấm phá trong đó những nét nhân văn. Đương nhiên nó thể hiện qua tình bạn của 2 con người bị số phận đẩy đưa, từ đó bị quyến rũ bởi quyền lực và tiền bạc nên đã bước vào con đường tội lỗi, thế mà trong đó họ vẫn giữ được tình bạn bất di bất dịch của nhau. Đúng, nhưng nếu chỉ vì thế mà ta để cho cả 2 phải sống thì tất cả chả còn gì ngoài một cốt truyện game bạo lực bình thường và chưa đạt đến độ sâu cần thiết.

Joe và Vito, 2 người vẫn sẽ phải trả giá. Các anh đã cướp bóc, đã lấy mạng người một cách không đắn đo, coi như giẻ rách và đã quan tâm đến lợi ích của bản thân hơn của người khác thì anh vẫn sẽ phải đền tội, Joe phải trả giá bằng mạng sống, Vito phải trả giá bằng việc mất đi một người bạn vào sinh ra tử. Đó là chuyện đương nhiên "các anh còn bất ngờ gì nữa / đây là con đường các anh đã chọn".

Còn 1 bản nữa là bản DLC bao gồm 1 nhiệm vụ giả sử sửa lại cốt truyện chính, cho mình chơi một nhiệm vụ rằng Leo đồng ý giúp Joe, đó là điều hoàn toàn có thể nếu 2K muốn, có gì đâu mà vô lý? Riêng tôi thì cảm thấy không cần. Nhưng nếu fan thích thì họ muốn là cũng đc.
chả có lý do gì vito dí súng vào leo để cứu joe, leo rất tốt với vito như là người cha thứ 2
nghe ông nói hoàn toàn là tưởng tượng.......
Đọc chả tới nơi tới chốn đã la làng :| Tôi đang nói là vì cậu kia nói Vito có thể dí súng vào Leo để bắt ổng phải quay xe lại rồi cứu Joe. Tôi mới nói là không thể có chuyện đó vì nếu giả sử Vito có làm vậy thật thì cũng sẽ bị thằng mập bảo vệ Leo cướp súng
 
Bác nào giúp em với, em down bản TPTB cài xong nó toàn báo
"PhysX SDK not initialized ...."
Mặc dù em đã cài PhysX mới nhất, PhysX SDK cũng cài rồi mà nó cứ báo như thế :(
 
Cậu vào thư mục cài game mở Mafia2.exe lên nó mới cài SDK chứ. Thử xem
 
Cuối cùng cũng "bị" cớm đuổi sau khi chạy vượt mặt nó ở tốc độ 120km/h. Có lẽ chỉ có vượt nó thì nó mới biết còn chạy ngược chiều hoặc vuông góc tụi nó ko (thèm) để ý,cũng có thể ngược chiều nó khó đoán tốc độ xe mình hơn =]]
 
Sau 2 ngày cuối cùng đã lấy dc 46/47 achi của game trên bản X360 , còn mỗi cái wanted poster thôi \m/
 
cốt truyện phải nói là rất hay kết thúc có hơi buồn nhưng vẫn như bác crime nói có tính nhân văn sâu sắc , thử nghĩ 1 băng đảng mà coi mạng sống của con người như thú vật thì việc chết chi là thời gian mà thôi , nếu ai còn nhớ chỉ vì buồn vì cái chết của thằng nhóc gì đó quậy quậy đi theo Joe đó , mà Joe đã uống rượu say xĩn và giết chết 1 người da đen , nói chung là 1 người chơi game mình rất tôn trọng tình bạn cao đẹp của Joe và vito những nếu là 1 người đứng về phía công lý thì 2 nhân vật này đều đáng chết , khi chơi gần đến kết thúc mình còn nghĩ cả 2 thang vito lẫn joe đều chết vì theo quy luật nhân quả thôi , giết người thì sẽ bị ngừoi ta giết lại , nói chung từ gameplay đến cốt truyện thì mafia 2 đã thành công
 
hix các bác ơi, e bị lỗi sao rùi ko biết mà chapter 7 lúc lái xe chở 2 thằng say rượu đi giấu xác, lúc chạy lên đồi tự nhiên xe bị lọt xuống đất rùi bay lơ lửng trong ko trung...e chép crack lại, cài windows lại rùi mà ko dc, ko bít lỗi gmae hay lỗi card màn hình...huhu... các bác nào có save qua đoạn đó rùi hay là bắt đầu chapter 8 thì cho e xin nha...tự nhiên bị kẹt chỗ này oan uổng quá...>< cám ơn các bác
 
Xem map Poster + Playboy Faq :'> .
Còn mấy cái achi khác thì cái này quá dễ , ko cần Faq cũng dc :'> .
 
Mình cũng đang chơi game này nhưng ko bik sau khi hoàn tất cót truyện ( chưa 100% ) có thể vào game để hoàn tất nốt không ?
 
Cuối cùng cũng "bị" cớm đuổi sau khi chạy vượt mặt nó ở tốc độ 120km/h. Có lẽ chỉ có vượt nó thì nó mới biết còn chạy ngược chiều hoặc vuông góc tụi nó ko (thèm) để ý,cũng có thể ngược chiều nó khó đoán tốc độ xe mình hơn =]]

Hình như đồng hồ trong game tính bằng dặm/h chứ bác.

Mà cần gì chạy nhanh đến thế. Bác vượt mặt bọn cớm mà bóp còi inh ỏi là nó rượt theo ngay. :))=))
 
Trong options có chỉnh 2 loại đơn vị đo lường là Metric và Imperial đấy, tương ứng với km/h và dặm/h.
 
Mafia 2 chap 11 có 1 ending ẩn đấy , có ai chơi trúng chưa ??? ;))
 
Tình hình là sau khi chơi xong chap 1, sang chap 2 nhân vật của mình cứ tự động mất máu, loa nghe tiếng tim đập thình thịch. Mình đã thử ăn uống cho đầy máu nhưng máu vẫn cứ tự động tụt, có cách nào khắc phục lỗi này không vậy các bác? :(
 
Mình mới chơi cái game này được 2 ngày, phải nói là tuyệt vời. Hồi đó mafia 1 mình cài xong chơi đc 1 lúc rồi xóa, vì lúc đó quá mê GTA, bây giờ chơi xong cái này chắc phải kiếm mafia 1 chơi lại. À còn cái playboy, hí hí, bạn nào muốn thì pm mình gửi cho cái link có post đầy đủ trọn bộ hình, cái fong cách Playboy thập niên 40 nó phê phê làm sao :)).
 
Back
Top