Thành Đô - Hán

Status
Không mở trả lời sau này.
Gary xuất thân từ nhà của 1 lái buôn giàu nổi tiếng khắp vùng. Gary được cha cưng chiều, sống 1 cuộc sống sung sướng nhàn hạ nhưng vì chán nản và có chí lớn nên Gary đã lấy 1 ít ngân lượng và bỏ nhà ra đi phiêu bạc đến thành Đô.Vì biết chút ít võ công, Gary đã xin đầu quân phục vụ cho thứ sữ Thành Đô kid.Từ đó Gary đã rời bỏ kiếp sống nhàn hạ sung sướng ngày trước để sống 1 cuộc sống đầy thử thách...
Giới thiệu vậy được chưa nhỉ? ::)
 
Pa chưa bỏ ý định chiêu hàng hả , nếu muốn quay lại thì Sai sẵn sàng nhận lại HT
ko phải tiểu đệ có ý chiêu hàng , 2 vị có thể bỏ thành mà , đệ có bảo đem cả thành theo đâu :)) dạo này bận quá , thời gian onl ko có nhiều , cần có người để đổ trách nhiệm vào , ý của đệ chỉ thế thôi :D
 
ok, phong cho Gary làm Thủ Hiệu - Thất phẩm, đợi qua tháng 10 Sai cho tiền đi làm gold, giờ thì xin mấy cha TT event để tăng star đi
Còn HT bỏ ý định đi, ko Sai qua đánh đóa :D
 
Gary nhận được lệnh của Thứ sứ kid liền tức tốc về bái kiến thứ sứ kid và được thứ sử phong cho chức Thủ Hiệu - Thất phẩm. Gary cực kỳ đa tạ và sẽ hết lòng phục vụ cho Thứ sử
( Hình như hơi sến ) :p
 
Dạo này online vô toàn thấy thành mình vắng nhu chùa bà đanh có khi còn vắng hơn nữa ấy, có task gì cho tui làm không, cứ yên bình vậy chẳng mấy chốc thành mình sẽ giàu :D
 
Mà sao trong topic đăng kí có tới 3 người mới mà đây mới có 1 mống vậy
@Zhao Yun: ra yahoo chat cho vui đi, tui add nick ông rùi đóa
 
Triệu Vân, con một thương gia giàu có ở lâm an. Nhờ làm ăn phát đạt nên được học hành văn võ từ nhỏ( song toàn :D ). Nhưng sau một thời gian thì cha của Triệu Vân bị bọn gian thương hãm hại( bán bột mì =>heroin #>:) ). Cả nhà bị lưu đày xa xứ, chỉ có mìn Triệu Vân là thoát được(xin ổng cưới vợ mà ổng hổng cho => đi bụi đời :cool: ). Triệu Vân phiêu bạt khắp mọi nẻo đường và tham gia ... cái bang :'> . Sau một thời gian chán làm ăn xin => ăn trộm => ăn cướp => ăn giựt => ăn hối lộ => đi tu hết 3 ngày(sư phụ đang định xuống tóc thì có một cô em đi ngang, thấy chảy nước miếng=> sư phụ đuổi về :hug: ). Lang thang mãi thì đến Thành Đô. Chàng lập nghiệp ở đây và quyết phải cưới 50 con vợ #>:) #>:) #>:)
 
Hix, thằng này giống dân du côn quá, kiếm chức quan đi, thất phẩm thui rùi post lên tui phong cho, bà con nào đến sau cũng thía, kiếm 1 chức thất phẩm rùi tui phong cho
 
tiểu sử hay vậy mà chê ah ! mà cái này đánh công thành sao nhỉ ! mà thất phẩm là cái gì nhỉ :D
 
tiểu sử hay vậy mà chê ah ! mà cái này đánh công thành sao nhỉ ! mà thất phẩm là cái gì nhỉ :l
 
Gary đã chờ đợi gần 1 tháng trời vậy mà vẫn chưa được cấp quest nay đi xin ý kiến thứ sử xem có việc gì khác cho tại hạ đây làm cho qua ngày :>
 
Hix, ngay chức quan cũng ko bít mà đòi hỏi cho nhiều, cố mà tìm hiểu đi rùi vô chơi :D
Nay nhận được 3000 của mufan , gold có 3000+2743=5743
Lấy 400 đưa Tôn Nghị phát chẩn
PO:90+10=100
Sau đó làm task farm:
36x4722/2000 x 1=85
farm: 85+25=110
PO:95%
Gold:5743-4722=1021
Sau đó thu food:
110x1000=110000
Food có:110000+11000=121000
PO:90%
 
cho tui cái gì làm đi chứ ! để hoài cũng buồn chán chít đi được. Bây giờ đi spam cho tới 50 cái đã. Xong là cho quest làm nhé :D
 
nhận 200 gold từ thứ sử
làm task wall:
26*200/2000*0.9 = 2.34
wall hiện giờ : 19.3 + 2.34 = 21.64
vầy đúng chưa nhỉ làm vậy là được 5 Fame như trong Rules hả thứ sử :whew:
 
ừ, chắc là đúng rùi đấy, còn ông Bro kia đi tìm chức quan đi, tìm được thì tui cho G làm task, ko thì thui
 
TT:Nguồn cung cấp nước duy nhất của Thành Đô đột ngột bị nhiểm bẩn. Gây khó khăn cho sinh hoạt của dân trong vùng.
5.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top