Terra Formars

nhìn cái mặt anh đội trưởng Rome thì biết anh là con gì rồi đấy =))
bảo sao không khỏe, không nhanh =)) không biết cắn 1 lần chết mấy mạng đây =))

con gì thế ? nghĩ mãi ko ra ?:-?
 
Chap 93
[spoil]
iDp6XWTjmnwbG.jpg

icA82o4PIFzlz.jpg

is6jFxa4Dhsse.jpg

iQksBDKYjWIEv.jpg
[/spoil]

Đệch, pic cuối em nào bị con gián thịt thế, trông như em trym, cơ mà có móng tay :6cool_beat_brick:
 
^ con bé trong đội Rome thì phải, mà hình như 4-5 đứa đội Rome đang trốn trong làng ( hàng), một mình anh leader ra ngoài train level thôi mà
 
cũng có thể là nhện của team Nga.
Team TQ có bacteria type
Team Rus có Plants type
Sao thấy Jap+US hẻo vãi
 
cũng có thể là nhện của team Nga.
Team TQ có bacteria type
Team Rus có Plants type
Sao thấy Jap+US hẻo vãi

Team Jap với US toàn con khủng còn gì: kiến, tôm, nhện, ngài, ong,... Bên Đức mới hẻo nhất :9cool_too_sad:
 
bên đức cũng giống bên rome, mỗi thằng leader là đánh được, khác là ben rome thì khủng hơn thôi :6cool_beat_brick:
 
Bên Jap với US có 2 con mà cả thế giới thèm muốn còn gì. Fighter bên Jap với US cũng cân đối, không như Rome hay Đức chỉ có 1 anh boss chủ chốt còn lại toàn là bánh bèo vô dụng.
 
Con gián siêu tốc quay lại rồi, để xem team ta làm ăn thế nào? (mong chết ít thôi :6cool_beat_brick: )
 
đệu thằng Bao cũng có resurrection à, tự nhân đôi khi bị cắt đôi à, thế chắc dùng nọc của Komachi mới giết dc quá
 
Đem thằng Bao ra băm làm mấy mảnh, làm vài lần là có cả đội quân =))

Mà thằng bị Nhện bẻ cổ là thằng Tôm pháo của bọn Tàu đúng ko nhỉ? Thấy trên mạng con Tôm pháo cũng thuộc dạng siêu nhân, bắn tóe lửa dưới nước như Tôm tít, vào truyện thấy cùi hơn.
 
^Thế là xong con gián =))

Hi vọng chú nhện toàn mạng, mà lắm thằng Bao vãi :6cool_beat_brick:

Mà con kì lân biển có skill gì mà né đc con gián vậy nhỉ?
 
Cái sừng là cơ quan cảm nhận của con kỳ lân biển, giống như mấy cái cảm biến ấy (hydrodynamic sensor thì phải) -> tăng khả năng phản ứng của cơ thể với môi trường ngoài
 
Back
Top