• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

tệ nạn !!!!!!!!!!!!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
3k nói ngộ thật... bạn của Cru cũng ăn mặc rất kín đáo (áo học sinh đàng hoàng) mà vẫn bị thế đó... Cũng may mình ở trong khu phố có văn hóa và có nhìu người tốt nên cũng ko sao... Ít ra đường, cứ tối đứng chờ xe bus là thấy ớn rồi :-s
 
3k nói ngộ thật... bạn của Cru cũng ăn mặc rất kín đáo (áo học sinh đàng hoàng) mà vẫn bị thế đó...
Cái đấy chỉ là để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xấu có thể xảy ra. Có điều mình đề phòng chúng thì được, chứ có buộc được chúng từ bỏ ý định một khi chúng đã quyết làm đâu. x(

Chia buồn vậy. ::(
 
đúng thế, chẳng buộc đc chúng từ bỏ ý định :(
to asa: chả là gì cả, vào đây lên án chung với mọi người thui ^_^
 
3k nói ngộ thật... bạn của Cru cũng ăn mặc rất kín đáo (áo học sinh đàng hoàng) mà vẫn bị thế đó... Cũng may mình ở trong khu phố có văn hóa và có nhìu người tốt nên cũng ko sao... Ít ra đường, cứ tối đứng chờ xe bus là thấy ớn rồi
úi giời bộ đồng phục học sinh mới khiêu gợi đó bạn ....
 
bô áo dài đó hả !!!!!! nếu mỏng thì khác nếu dày thì khác ;))
 
Tẩy uế trước khi phát ngôn: In the name of The Father, The Son, & The Holy Spirit. Amen.

Hiện tượng xuất phát từ nhiều nguyên nhân:
- Các anh lậm văn hóa thô bỉ của dân Tây, ko ai dạy dỗ nên những cái ý đồ đồi bại ngày ngày được nuôi dưỡng => hành động. (Rõ cái mặt đầu to, óc toàn s h i t, người ta bao nhiêu cái hay chả thèm học, cứ lựa những cái đấy nhét vào đầu)
- Phụ lữ Việt Nam thời lay làm gì đoan trang thùy mị như ngày xưa. Ko vơ đũa cả nắm, nhưng cả tôi, và ông thầy của tôi cũng đã tận mắt chứng kiến trò này: nữ sinh cấp 3, áo dài đàng hoàng, bị đúng như các bác đã nói, nhưng phản xạ thì hỡi ôi luôn. Nhảy cẫng lên ngoắc cái thằng thủ phạm lại hét to lên "Sao bỏ đi sớm thế?/Sao lẹ vậy anh?" (My Hands is Tied, ::().
Nhìn các "chị" nữ sinh thời nay lên đồ là biết, nhiều chị em tôi chả biết ở nhà bố mẹ dạy dỗ thế nào, mà rõ ràng nhìn vào bộ áo dài đồng phục các chị em đang mặc là biết rõ ý đồ dụ trai (Áo quần kiểu gì mà mỏng hơn cả vải may màn che nhà tôi)

Ăn nói hơi bỗ bã tí, mong mod đừng ra tay chém.
 
bô áo dài đó hả !!!!!! nếu mỏng thì khác nếu dày thì khác
ui giờ mỏng hay dài đều xxx cả >_<
 
nói chung là càng nhìn càng muốn ............................ :skull:
 
gặp trường hợp này cứ la làng lên "ăn cướp " người ta bu lại dí bắt nó , bắt được rồi ... cho nó xơi guốc :))
 
hìn các "chị" nữ sinh thời nay lên đồ là biết, nhiều chị em tôi chả biết ở nhà bố mẹ dạy dỗ thế nào, mà rõ ràng nhìn vào bộ áo dài đồng phục các chị em đang mặc là biết rõ ý đồ dụ trai (Áo quần kiểu gì mà mỏng hơn cả vải may màn che nhà tôi)
Ờ.
Có điều là Luật HS VN hiện nay chưa có tình tiết giảm nhẹ nào liên quan đến việc nạn nhân ăn mặc khiêu khích cả :))
 
Nếu người lạ thi bó tay , còn nếu là bạn mình thì bụp tụi nó 1 trận
 
tay thằng bạn tui vẫn còn 4 vết sẹo dài vì cái vụ bóp đó :)
 
mấy cái này bình thường , lâu lâu thấy con nhỏ nào trong lớp mặc áo dài mỏng là tui bóp vú nó vài cái và bị ăn tát nhưng vẫn còn lời chán.=))
 
--Chuyện này từ rất xưa hồi tôi học cấp 2 tầm lớp 8,9 đã tập trung thành cả 1 nhóm dàn cảnh đánh nhau rồi giả vờ lùa vào các bạn nữ xinh đẹp mà " tấn công " ...hihi . Ngày trước lớp tôi gái đẹp và bốc nhất trường nên hầu như ngày nào vào củng nát vú cả .... Nhớ lại ngày xưa huy hoàng và mât dạy thật . Mà thật ra các bạn nữ lúc ấy củng chả phản đối ỳi nhìu , rất là thích thú đấy chứ !! ;)) ;))
 
--Chuyện này từ rất xưa hồi tôi học cấp 2 tầm lớp 8,9 đã tập trung thành cả 1 nhóm dàn cảnh đánh nhau rồi giả vờ lùa vào các bạn nữ xinh đẹp mà " tấn công " ...hihi . Ngày trước lớp tôi gái đẹp và bốc nhất trường nên hầu như ngày nào vào củng nát vú cả .... Nhớ lại ngày xưa huy hoàng và mât dạy thật . Mà thật ra các bạn nữ lúc ấy củng chả phản đối ỳi nhìu , rất là thích thú đấy chứ !! ;)) ;))

Mới lớp 8 lớp 9 mà đã thế!!b-(
Đời này nhiều tệ nạn quá!!thân ai người nấy giữ thôi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top