Khởi nghiệp bằng đá banh điện tử băng , toàn sút "tuyệt chiêu" (kinh thiệt

), y chang trong Jindo lùn ::) => cứ chơi miết , mà mỗi lần chơi mỗi 500đ (hình như là chơi được 10') , khi nào "dư dả" thì lên 1000đ

.Mà hồi nhỏ cũng ngu , bị thằng anh họ dụ mình chơi mà toàn bắt mình trả tiền ::(
Sau đó chuyển sang đá banh điện tử gật , chỉ cần đưa banh ra giữa sân rồi chuyền bổng cho tới vòng cấm địa rồi ngã người móc bóng ... GOAL...(nhớ hồi WC 94 thấy Ý có anh Zola đá hay quá nên toàn chọn Italia,bây giở cũng rứa).
Thế rồi sau đó , tiệm điện tử gật gần nhà dẹp tiệm=>"thất nghiệp 1 nửa" (vì hồi nhỏ toàn chơi với học :hug:).
Rồi năm lớp 6 bị thằng bạn rủ đi chơi PS1,cứ phang thằng Brazil mà chơi mà chơi mỗi 1 bài là chuyền ngang vào vòng cấm địa mà sút và ...GOAL...Rồi 2 đứa cãi nhau không chơi nữa mà chuyển sang chơi đá banh đĩa vuông với mấy thằng trong lớp rồi lại chuyển sang PS1.Mình nhớ hồi đó có thằng Rodando(hồi đó ko biết nên đọc trật lất :hug:) chạy 19,sút 19,đánh đầu 19 nốt , thằng này đúng là trùm trong PS1 :cool:.Đáng nhớ nhất là có lần mình với thằng bạn chơi chung 1 đội chọn Arghentina đá với tự động chỉnh thời gian 30' để làm mỗi 1 việc ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt

,kết quả là Arghentina 26 - 0 Hàn Quốc :whew: :devil: , giờ nghĩ thấy thiệt là hài hước .
Rồi sau khi Euro 2000 kết thúc tui mới chuyển qua chơi PS2 cho tới bây giờ.
Có điều là sau khi chơi PS2 1 thời gian rồi quay lại chơi PS1 (trong 1 lần vô tình chơi lại do ko có máy PS2) thì lại thua 0-3,thiệt ko hiểu sau mình ko thể lấy được banh của thằng máy :o nếu là lúc trước thì ...
