Như các bác đã biết, bây giờ PS 3 lên ngôi, người người nhà nhà đá PS 3. Nhưng em thì khác, cứ mỗi cuối tuần lại tụ họp với mấy thằng bạn tại quán PS 2, thả hồn vào những trận đấu sôi động. Mình cũng đã từng đá PS 3, nhưng ko sao có cảm giác như khi đá PS 2. Quán PS 2 hiện nay cũng khá ít so với hồi trước, nhưng những ngày cuối tuần đông chật cứng, có lẽ tình yêu với PS 2 của nhiều người cũng giống mình. Chơi không vì thắng thua, chơi ko hề để ý đến việc sẽ mang tiếng lạc hậu, chơi PS 2 ko phải vì nó rẻ hơn PS 3, mà đơn giản nó ăn sâu vào máu 10 năm nay rùi. Có bác nào giống mình không? Nếu có rất vui lòng xin contact giao lưu trà đá và làm vài trận PS 2![]()