Chậc ko ai ném đá à. Bạn Jill Valentine ko vào dẫn dắt các con chiên ngoan đạo làm 1 cuộc thập tự chinh lần thứ (à ko rành X hả) tới vùng đất báng bổ GVN à. Hông thì topic close đi, cẩn thận củi lửa đê phòng flame war ấy mà![]()
với cuộc sống của mấy người nghèo suốt ngày làm việc liên tục, mà có khi nợ ngân hàng 3tr mà 2-3 năm vẫn chưa trả hết nợ, thì nếu không tin vào 1 ngày mai tươi sáng thì họ có còn ý chí tiến lên không. nên tôn giáo hổ trợ 1 phần vào việc đó.
bây giờ đã hiểu ý tôi chưa.
Thứ lỗi chứ, tớ vừa chuyển địa bàn qua Webtretho, box Tâm sự rồi. Bên ấy trở nên thành kiến với đàn ông kinh dị. Tớ qua đó chửi lộn với các mẹ để vực dậy tinh thần nam nhichậc mà tôi thấy hình như ông thích kích động chiến tranh lắm, có tay chân gì bên phe a i que đa không.
hình như cậu vẫn kiếm cớ xoắn tôi thì phải,Nếu cậu bảo đó là tôn giáo tốt đẹp thì những câu như "cây khô xuống nước cũng khô " hay "phận nghèo đi tới nơi mô cũng nghèo" thì là .... tà giáo à???
hình như cậu vẫn kiếm cớ xoắn tôi thì phải,
ko thờ cả tổ tiên có ổn ko![]()
Không sao cả. Đời con cháu bạn cũng sẽ không thờ bạn.
Tất nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến bạn vì lúc đấy bạn có
biết gì nữa đâu.
Có quy định như vậy thi mới lôi kéo dc tín đồ, tăng lượng thu nhập cho các giáo sĩ.