█ SUMMER 2018 █ Shingeki no Kyojin ►

Con Ymir đầy đứa nhầm là con trai cơ ;))

Ờ, cái đoạn bắt nạt Sasha lúc mới đầu huấn luyện mình cũng nhầm là con trai, mãi đến đoạn chuẩn bị hóa thành titan mới biết là nhầm =))
 
... ngay trận đầu xuất hiện anh đã MVP gần chục con Eotens 15m còn gì mà cùng cấp không ăn dc đứa nào... ?
cả
[spoil]Ryner a.k.a Armor Titan cũng ăn hành với anh :-??. Trận với Annie cũng hy sinh cẳng chân đấm 1 quả, không có đám creep scout xung quanh thì đúng là có ăn được Annie hay không '3'[/spoil]
Chưa kể trong mấy lần training với Annie, anh bị đo đất có 1 lần là đã bắt chước được skill đá thấp của Annie rồi '3'.

Còn nói về tính cách... cả thế giới loài người đang có nguy cơ tuyệt chủng, có tính cách kiểu đấy mà còn bảo không hợp thì... chưa kể bộ này lấy plot logic khá chặt chẽ và thực tế, đến cả canon, 3d menuever, quá trình trainning này nọ đều lấy ý tưởng thực tế mà ra và mô tả rất chi tiết ở mấy trang phụ lục, nếu cứ lấy ba cái sức mạnh niềm tin như mấy bộ mainstream naruto, bleach, ect... ra để càn quét villian thì phá plot con mịa nó rồi =]

Có vẻ nhiều người đang hiểu lầm Eren là 1 thằng trẻ trâu có cái mồm bô bô không có tí tài năng, emo kid, chăm chăm vào mục đích trả thù mù quáng giống Sặc ke bên Naruto '3'... nên chắc anime phải qua hết trận thủ thành Tros này, đi sâu vào nội tâm thằng Eren với Mikasa thì mới rõ được. Tập sau là hồi ức về Mikasa rồi, dự cuối ep là cảnh em show-off ở rear area :x
 
Chỉnh sửa cuối:
Con Ymir đầy đứa nhầm là con trai cơ ;))

Hóng OST quá, đoạn 3D gear bay thật lung linh \m/. Tập sau chỉ dính thằng armen đoạn đầu còn lại chắc toàn chiếu mikasa \m?

Ep sau flash back xong tới lượt Mikasa rage 1 đoạn rồi Eren titan end ep <3
Tính cách không chịu thua của Eren thì khá hay nhưng có điều là... không hợp chỗ. Nếu bộ SnK này mainstream hơn 1 chút, main cứ việc rage lên là trong người mọc ra thứ trên trời dưới đất gì đó giải quyết hết mọi vấn đề, giặc thấy là sợ như đúng rồi thì ok. Vấn đề là ở đây Eren chỉ là trainee, titan form cũng chỉ average, xử creep thì được nhưng so với bọn cùng cấp thì chưa ăn được đứa nào, nếu không tăng intel lên mà cả ngày cứ emo chăm chăm chuyện revenge thì chỉ tiếp tục thấy đồng đội chết như ngã rạ.

Thôi xin, thoát khỏi được cái đống mainstream bên Jump đã mừng lắm rồi còn vác lại làm gì X_X
 
Chỉnh sửa cuối:
Mọi người ei, thằng bé mới 15 tuội, nhìn thấy zombie à nhầm, titan ăn thịt người mà không đái ra máu lại còn xông lên ầm ầm là khá rồi, loài người thua phần nhiều cũng vì ý chí đầu hàng cao hơn ý chí hy sinh, bảo nó trẻ trâu thì chính xác, mà bây giờ mình đầu 2 thứ tóc có ước trẻ trâu cũng không nổi nữa

Đọc về sau sẽ biết, nó cũng cư xử có tinh thần tập thể lắm, nhưng các bạn à, chiến trường chứ không phải Disneyland mà đu quay quay đúng chỗ đâu. Như mình là con người cực kỳ lạnh lùng điềm tĩnh, mình phải nói là mình cool vờ lờ, gặp đánh nhau là không bảo giữ bình tĩnh đâu, mình khóc với ăn vạ ngay đấy.

Nhân vật ở đây nhược điểm rất nhiều và cũng có ưu điểm, mình thấy xem nó thực tế hay hơn, với kiểu thằng Eren mà tự dưng có cái đầu lạnh thì mình thấy kể cũng hơi imba quá đấy. Như Jean là nhân vật có đầu óc, thực tế, kỹ thuật giỏi, phản ứng tốt, tính toán chiến thuật, nhưng tới giờ, nói chung là chỉ lo được cái mạng của anh là chính, tích sự không nhiều, vì chiến thuật của cậu này gói gọn trong 2 chữ "Chết chắc", người như vậy rất giỏi mà vô dụng, thế mà giờ cũng dần thay đổi đó. Eren cũng vậy thôi, trẻ con thì cứ để nó lớn, cũng được mà.
 
... Eren, em trai này nếu nói về tính cách thì phải nói 1 chữ "lạ". Tập sau chắc rõ. Tập sau cũng lộ ra tiểu sử khăn quảng cổ đeo cả chục năm trên người của Mikasa =]]

[spoil]
Mới tí tuổi đầu mà biết cách dùng kế giả dạng useless kid rồi thọc huyết sâu tới cán dao, cả 2 anh buôn người :/. Trắng ra thì Mikasa cool như hiện giờ một phần cũng nhờ Eren.[/spoil]

Mong chờ Single OP và ED của bộ này từng ngày =((...

Vài tấm Cosplay Mikasa :">, hơi lùn '3'... 1m70 mà có vầy... so ra anh Berthold chắc cũng 1m8-9
iXGK9b3uRMVk8.png
ibdcKEbcxcztRy.jpg
iqC3wXrZqgkXA.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Thôi xin, thoát khỏi được cái đống mainstream bên Jump đã mừng lắm rồi còn vác lại làm gì X_X
Hiểu nhầm rồi, ý mình là tính cách Eren nếu ở trong mấy bộ mainstream nhìn sẽ dễ chịu hơn 1 chút, nhưng ở đây thì không hợp lắm. Phe giặc ưu thế hơn mọi mặt còn phe ta sắp thua đến nơi thì thứ cần thiết là một cái đầu lạnh để tính toán chiến thuật, kế sách chứ không phải một cái đầu nóng cứ chăm chăm nhớ về thù hận và trách nhiệm.
 
Hiểu nhầm rồi, ý mình là tính cách Eren nếu ở trong mấy bộ mainstream nhìn sẽ dễ chịu hơn 1 chút, nhưng ở đây thì không hợp lắm. Phe giặc ưu thế hơn mọi mặt còn phe ta sắp thua đến nơi thì thứ cần thiết là một cái đầu lạnh để tính toán chiến thuật, kế sách chứ không phải một cái đầu nóng cứ chăm chăm nhớ về thù hận và trách nhiệm.

Nó là lính chứ có phải tướng đâu bợn, chỉ huy được ai, nó mà cool gặp phải thằng tướng hot blood cũng dẹo sớm thôi =))
Mà được cái tất cả các anh tài chỉ huy đầu rất là cool \m/

Cosplay ngon thóe :x
 
Hiểu nhầm rồi, ý mình là tính cách Eren nếu ở trong mấy bộ mainstream nhìn sẽ dễ chịu hơn 1 chút, nhưng ở đây thì không hợp lắm. Phe giặc ưu thế hơn mọi mặt còn phe ta sắp thua đến nơi thì thứ cần thiết là một cái đầu lạnh để tính toán chiến thuật, kế sách chứ không phải một cái đầu nóng cứ chăm chăm nhớ về thù hận và trách nhiệm.

Eren đâu chỉ là một thằng trẻ trâu chỉ biết rage và emo ? Cứ xem cái cách mà Eren giết 2 thằng cướp đi, và cái cách Eren phản ứng trước tình huống Titan 50m xuất hiện. Có bao nhiêu người làm được như vậy ?

Cá nhân mình lại thích tính cách Eren hơn là một thằng chỉ thích tỏ vẻ cool và điềm tĩnh trong mấy cái mainstream. Mặc dù xông xáo chạy tới mà không quan sát để bị cắn mất chân thì đúng là ngu thật.


Btw
tumblr_mm8fex14oN1qm9b8do1_500.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Quên mất cái đoạn tuổi thơ dữ dội của Eren, đoạn đấy phải công nhận badass thật X_X
Hỏi sao Mikasa nó ko mê ;))
 
Sau vụ này chú ấy bị ăn đòn nhiều nên sẽ bớt ngu thôi anh em yên tâm
à nhầm, sau này còn 1 lần ngu nữa là solo với em female titan, nhưng kệ nó chuyện này cũng phải cả chục tập nữa...
 
Sau vụ này chú ấy bị ăn đòn nhiều nên sẽ bớt ngu thôi anh em yên tâm
à nhầm, sau này còn 1 lần ngu nữa là solo với em female titan, nhưng kệ nó chuyện này cũng phải cả chục tập nữa...
Nó đuổi sát nút, không chống cự thì chết à :)) Với cả lúc đó Eren vẫn chưa điều khiển được hoàn toàn dạng Titan mà vẫn để rage chi phối nên bại trận cũng là kết cục tất yếu.

Sau này solo với Armored Titan thì bớt ngu rồi.
 
ep này hình như thấy giáo có nhắc đến titan ko có bộ phận SD ! chứ ko lúc đầu xem cứ thắc mắc mãi dạng người lại thiếu mất cái đó .
 
tính cách chú Eren được tác giả nói trong fb rùi mà, tinh thần tuy cao nhưng dễ nổi nóng, chưa kể tính bồng bột khi làm việc, được cái may ra sau này tác giả cho bên cạnh chú ấy 1 đống người canh chừng ko thì chắc mc nhà ta nghẻo từ khi nào rùi.
 
Nó đuổi sát nút, không chống cự thì chết à :)) Với cả lúc đó Eren vẫn chưa điều khiển được hoàn toàn dạng Titan mà vẫn để rage chi phối nên bại trận cũng là kết cục tất yếu.

Sau này solo với Armored Titan thì bớt ngu rồi.

Không phải không chống cự, mà là không thèm chống cự. Đoạn bị Mikasa nó củ tỏi cho.

Chứ solo thì chú Eren yếu hơn hẳn, có cố hay rage cũng chỉ thế mà thôi, còn ăn hành dài

Về trí lực thì đợi tầm 2 chap sau khi hết lần hóa đầu tiên sẽ biết thế nào. Mà mình lo translator hoặc anime lại thích cải biên plot nữa thì thôi.
 
Cá nhân mình lại thích tính cách Eren hơn là một thằng chỉ thích tỏ vẻ cool và điềm tĩnh trong mấy cái mainstream. Mặc dù xông xáo chạy tới mà không quan sát để bị cắn mất chân thì đúng là ngu thật.

Đoạn đó không trách được, nó đang lao người với vận tốc nhanh như thế thì bất ngờ từ dưới đất con Titan nó há mồm đớp một phát như thế mà chỉ bị mất một chân là cũng là cả một kỳ tích rồi.
 
Lần đầu ra trận gặp lại kẻ thù cũ,lại mất đi đồng đội thì bật rage lên cũng là bt thôi,chú Eren có phải thánh đâu:3cool_embarrassed:
 
Hôm nay mới có thời gian xem ep5, và thế là... Vãi quá, sao chết như ngả rạ thế này, Eren cũng vào cmn bụng 1 anh titan có râu nhìn rất dê :-w May mà chưa bỏ công ra nhớ tên hết mấy đứa cùng khóa huấn luyện, không thì cứ vài ep lại phải nhớ thêm một mớ tên thì đúng mệt.
 
2x^
Khúc cuối giơ ngón tay lên mới vãi chứ =))
 
Em 2 bím dẹo rồi ah các bác, đoạn bị nhai ko làm thêm tý nữa nhỉ, đoán già đoán non, mấy thằng đực rựa chết ko thấy làm sao, mấy em gái tử ẹo sao xót thế :-<
 
Back
Top