• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Spartacus: Vengeance (2012)

trước vụ Neavia thì thấy thằng Agron ko ưa thằng Crixus rồi, chắc tại lúc đó thấy Spartacus nể thằng Crixus hơn nên có lòng đố kỵ, muốn chứng tỏ với Spartacus.
 
Es 7 quả là 1 kiệt tác .... phần này hay hơn hẳn 2 phần trước .
 
Agron với Crixus ghét nhau như chó với mèo từ season 1 rồi, lúc đấy thằng Crixus ghét thằng Spartacus và hơi bị thái độ ta đây vô đối, chứ ko phải do Spartacus nâng bi Crixus. Đoạn thằng Agron chém gió là Neavia chết rồi là do nó ko muốn đoàn đi theo giải cứu Neavia gây nguy hiểm đến tính mạng cả đoàn với thằng Nasir, ấy thế mà lúc thằng Nasir chọn theo đội Spartacus đi giải cứu Neavia thì lại mặc kệ. =))
Mấy tập này thích con Mira vãi, vừa đẹp vừa máu. :x
Thích thằng Glaber càng ngày càng nguy hiểm. =)) Thấy tội cho Lucretia, chị hơi bị mưu mô nhưng tính toán của chị tạch hết, lại còn bị thằng cunt Ashur khống chế. :-<
 
Công nhận em Mira hot thiệt !\m/ Nhìn cảnh em nó đánh nhau tay đôi mà phấn khích ghê =)) Tập này đã có cảnh nóng của nàng Seppia mỗi tội hơi bị ngắn.
 
thích mỗi thằng Ashur thôi :(tv)
 
Công nhận em Mira hot thiệt !\m/ Nhìn cảnh em nó đánh nhau tay đôi mà phấn khích ghê =)) Tập này đã có cảnh nóng của nàng Seppia mỗi tội hơi bị ngắn.

seppia là gái sn 91 , nhiêu đó cảnh nóng là vừa phải với em ý rùi :D
 
em seppia làm ta mãn nhãn quá :)) , kì này ngó bộ hay đây hé hé , chú Argon ghét thằng Crixus từ SS1 kìa , do thằng Crixus bao giờ cũng ra vẻ trùm, bố lếu bố láo , đợt đầu mình cũng ghét thằng Crixus bỏ mẹ :)
 
Agron là người German, ko phải Syrian... Việc nó ghét Crixus không phải lạ vì thực ra bọn Gauls rất là bố láo, vênh váo khó ưa. Trong lịch sử thì sau khi thắng trận ở núi Vessius thì Crixus và người Gaul cũng ở lại chứ ko đi theo Spartacus nữa.
Em Mira đúng là sinh ra làm chiến binh, mạnh mẽ, sắc sảo, Spartacus đang có những lá bài tốt nhất trong tay: Oenomaus, Mira, Agron, Crixus, sắp thêm Gannicus :D
 
mấy bác ơi cái password cho Season 4 la gì thế nhỉ, gõ pass i-max vào mấy lần ko được
 
Pass: i-max.vn , sorry viết thiếu, đã sửa lại nhé :D
 
hic phim hay lắm nhưng chủ thớt ơi fix lai cai Pass của phần 4 đi bị sai rùi
 
Chắc là thấy Glaber giết vợ Spartacus nên Gannicus đem con vợ thằng Glaber về cho Spartacus thịt--------->hòa vốn--------->giải tán đám khởi nghĩa? =)
Tập này thấy lí do Oenomaus theo Spartacus hơi vớ vẩn ~.~
 
xem phim thấy người German có cái máu cục súc hung hãn từ đời tổ tiên truyền đến tận bây giờ:-(||>
 
Thằng Ashur đúng là sở thích hơi bị... lạ. Các em xinh tươi không kiếm lại đi tòng teng với mụ chủ cũ không những già lại còn đã qua đủ loại nô lệ.
Mà anh spar đi mộ lính hết mấy thằng nô lệ vườn yếu như bún lại đến đám man di ngổ ngáo... Lần sau có ai gia nhập chắc cứ phải show tí skill cho chúng nó nể đã rồi bàn chuyện tiếp.
 
^
Thế mới thấy, ngay từ thời kỳ chiếm hữu nô lệ đã có phi công rồi ;))

Em Seppia trông cũng nuột phết, trắng trẻo thịt thơm :'>

Gannicus k dễ làm con cờ để kẻ khác sai khiến, mụ Lucretia định mượn dao giết người nhưng k thành :)) tập sau 2 bên đối mặt nhau rất hấp dẫn đây :>
 
^
Thế mới thấy, ngay từ thời kỳ chiếm hữu nô lệ đã có phi công rồi ;))

Tớ thì thấy cái xã hội này còn bệnh hơn tụi Nhật bây giờ nhiều X_X, nếu loại bỏ yếu tố nô lệ và bạo lực đi thì đây đúng là thiên đường \m/
 
Tớ thì thấy cái xã hội này còn bệnh hơn tụi Nhật bây giờ nhiều X_X, nếu loại bỏ yếu tố nô lệ và bạo lực đi thì đây đúng là thiên đường \m/

Thiên đường nỗi gì khi mà vợ mình hôm trước vừa ngủ xong hsau ngủ với thằng khác :))
 
dự đoán tập sau em ilythia đc bắt về , cuối cùng khai thật với spartacus là mình đang mang thai con của anh ý =)) . Thêm cả việc bố em ilythia kô phải do spartacus giết .
Spartacus quay lại giết glaber cuối cùng 2 anh chị cưới nhau :>
 
Chỉnh sửa cuối:
Chắc là thấy Glaber giết vợ Spartacus nên Gannicus đem con vợ thằng Glaber về cho Spartacus thịt--------->hòa vốn--------->giải tán đám khởi nghĩa? =)
Tập này thấy lí do Oenomaus theo Spartacus hơi vớ vẩn ~.~
Mình thì mình nghiên về giả thuyết là đứa con trong bụng Ithylia là của Spartacus, do cái lần xxx ở phần 1 và mấy tập đầu con này nhớ lại cái lần đó. Còn chả biết tự nhiên Gannicus đi bắt con này để làm cái j nữa. Môt là Spartacus chết, 2 là Glaber chết, chứ đem mấy con nhỏ làm con tin thì cũng chả giả quyết đc j, chỉ tổ kéo dài vấn đề đàm phán và kéo dài phim ra. Từ đầu tới giờ vẫn chưa thấy cảnh Roman Legion dàn đội hình ra đánh với quân Spartacus. Điệu này chắc còn phần 4 nữa.
 
Back
Top