Sinestro Corps

  • Thread starter Thread starter Sinestro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Buồn và chán nản quá, lúc nào cũng có mỗi mình. Hòn khoái lạc song châu nó còn có đôi.
 
hủy cái corp mày đi, qua phe tụi tao, bao trường thọ luôn, khácg hết các bệnh về tim, móc tim vẫn sống.
 
Thằng lồng đèn vàng dẹo rồi, ta tiếp quản nơi này.
 
Thằng lồng đèn vàng dẹo rồi, ta tiếp quản nơi này.
Á đù, bận mấy hôm mà có đứa dám chạy hẳn vào đây nghênh ngang. Gọi cả cái corp mày vào đây, ta cân hết.
 
thằng Atrocitus đâu để lính đi lang thang thêd này
 
Ta lập trụ sở ở bên ngoài kìa
 
Dạo này không thấy con bích nhỉ, đi campuchia rồi chăng
 
Sinestro làm sao chết thế, ai biết không.
 
ra tù rồi, hé hé

Không tù ngục nào có thể trói buộc sinestro vĩ đai.
 
Trong truyện bạn bị nhốt trong 1 cục pin đây.
 
Clone nhiều quá. Cần người tổng kết lại. Mình xác nhận trước là mình chỉ có 1 nick này và phạm vi hoạt động chỉ quanh quẩn cái box này. :-s
 
Mình là clone của huyberserker
 
Ok. Vậy còn sinestro và blezz? Bạn có thông tin gì về các clone khác không? Trong phạm vi box này
 
Hai cái đấy mình nghĩ là của một người, nhưng không phải của mình.
 
Sinestro với Bleez đâu nhỉ
 
Vl vác hết nhân vật comic ra,
 
trong này buồn nhỉ
 
Chắc sắp bị ôm bom vì xl. Vào đây post bài trước giờ hành hình.
 
Back
Top