- 22/9/05
- 552
- 323
Chuck là một nhân vật tuyệt vời, và Teddy cũng vậy, một nhân vật chiến đấu cho lí tưởng của mình. Riêng Andrew thì quá đáng thương, phải cho vợ ra đi thanh thản để mình tiếp tục sống với dằn vặt đau khổ, và không chịu nổi phải bịa ra các nhân vật ảo để xóa tội cho vợ và cả bản thân (trường hợp ích kỷ này khá giống Memento)
Chuck tuyệt vời ở chỗ nào vầy bạn =.=" ? Tôi thấy chỉ là nương theo hành động của Andrew-Teddy để kiềm chế bố này thôi
không hiểu câu này bạn định nói gì luôn :oVì vậy hero của chúng ta đã quyết định convert Andrew to Teddy thông qua con đường zombie
Film hay ở phần diễn xuất nhiều hơn, Dicaprio đóng chuẩn quá =.=" đọc qua phần đầu truyện thì thấy có vẻ hấp dẫn hơn film

đoạn kết hơi khó hiểu 1 chút, nhưng xem lại 1 số tình tiết và sũy nghĩ 1 tí thì sẽ suy ra đc thôi 

cũng chẳng biết ai là người tốt kẻ xấu 

xem film từ đầu thì thấy, từ giám đốc đến y tá bọn làm ở đấy các kiểu đều nhìn thằng này với vẻ chán chường