khiemdepchai
Legend of Zelda
Mình đang có 1 cái Bowers&Wilkins P5 và 3 cái Monster Turbine, ai muốn thâm nhập giới audio ko![]()
Bác rủ rê bên voz chưa đủ hay sao mà lại mò sang đây thế
Mình đang có 1 cái Bowers&Wilkins P5 và 3 cái Monster Turbine, ai muốn thâm nhập giới audio ko![]()
bác pi 30 chục rồi...tuổi ấy coi như ổn định rồi...tiền bạc cũng đủ để phục vụ đam mê thôi...cơ mà đồ thì nhiều nhưng nghĩ chắc cũng chả có thời gian mà đụng đến...nhiều quá đâm ra loãng...![]()
Chỉ tiếc lúc nó hết thời thôi nên vẫn hay chụp ảnh từng thời kì. Tiền kiếm ra cũng để mua vui, phục vụ cho mình thôi. còn hơn là cho gái nhỉsolid_huce2606 nói:nếu đã là đam mê thì ko phải tiếc j hết bác ạ, sống là để phục vụ sở thích cá nhân mà bác
Nhìn bác kia mang cả xe máy lên mà lại buồn, vừa mất xe hồi chiều.....
bác thật là...đúng là cũng chả có nhiều thời gian để chơi, mỗi ngày sờ vào được một tí, xong...là phải ra sờ 2 tí
đĩa kia là hàng lậu hay sao mà nhìn vỏ dại dại thếCủa em đây
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Xe hơi dơ các bác thông củm nhé ^^
Của em đây
![]()
Xe hơi dơ các bác thông củm nhé ^^
Của em đây
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Xe hơi dơ các bác thông củm nhé ^^
á à anh Hip mua ô tô à
P/s: Công an ko đc để đầu tóc như kia đâu nhớ.
^
Sa đọa thời sinh viên thôi. Mình bỏ game được 3 tháng rồi...Bây giờ đi làm nên không còn thời gian và hứng thú chơi game nữa...Console's đóng hộp cẩt tủ làm kỷ niệm hết rồi, tập trung kiếm tiền để cuối năm nay lấy vợ he he > <
Thì ở đây mình nghĩ chắc cũng nhiều anh em có được bố mẹ cho tiền chơi game đâu, ít bố mẹ nào chi tiền cho con cái khoảng đó trừ khi thuộc loại khá giả, phần đông là đi làm rồi mới có tiền sắm sửa linh tinh :)Các bác ở đây toàn đồ ngon cả. Box XBox đổi thành Rich Box cái nhỉ. Trước đến giờ, chẳng bao giờ ông bà già cho mình tiền chơi game chứ đừng nói là mua máy cho mà chơi. Trước toàn sang nhà ông anh chơi cùng. Hè thì có khi ở luôn nhà ông ấy để chơi nữa, sau khi ông ấy lấy vợ thì nhượng lại cho mình cả Xbox lẫn PS
![]()