-anyways, chủ topic làm em gái anh nhé, anh sẽ chỉ em cua nó
làm em trai thì chấp nhận :( 0 làm em gái
Uy sao mình kết tính cách của chủ topic thế càng đọc càng thấy hay

môn văn điểm hơi bị liệt đấy bác
mới có thêm tình hình mới để anh em cùng suy luận
tình hình là như thế này ...... Hôm qua 2 đứa wỡn ngồi buôn dưa lê về vấn đề kua gái trong game

.Vì nó đang chơi 1 game có vụ kua gái nhưng nó lại lỡ coi cái ending trên youtube

thế là nó than buồn vì lý do này "main char cuối cùng lại bỏ đi , vậy còn làm mấy vụ kua để làm gì

, đã kua là 0 dc bỏ"

lớn rồi mà cón thích coi mấy cái happy ending (

nhóc cũng thích , nhưng thấy end vậy ảo quá ). Đến bàn về havert moon thì cũng nghe nó kể thì thấy nó cũng chỉ để ý và chỉ kua đúng mình em popuri (

nhưng nhóc với nó đều chung ý tưởng là đều để ý tới má của em popuri nhưng kua 0 dc

, chỉ khác là nó kua mình em popuri , còn nhóc thì thấy em nào cũng muốn kua

)
nói chung là tổng kết ngày hôm qua thì nhóc rút ra được những điều như sau
_ chấm dc câu "đã kua là 0 dc bỏ"

( dù cũng 0 tin lắm

nói trên mạng thì tin = niềm tin chắc ) , dc cái vụ dù trong game nhưng cũng xác định dc đối tượng mà kua tới cùng

.Thế nhưng

để ý 1 điều là ..... mấy em mà nó ngắm thì toàn là mấy em thuộc hạng thùy mị ..v...v.....

nhìn lại mình => teo thật rồi

mình lại đi ngược hoàn toàn
Thế nhưng hôm nay mình lại 0 nghĩ tới :( việc như sau
mai là trường làm lễ tổng kết

nhóc cúp đi chơi với bạn

mà tình hình là con vợ nhóc

nó muốn làm mai cho nhóc 1 người để nhóc wên thằng kia đi

mai sẽ gặp mặt

nên nhóc để cái status yahoo như thế này
"mai coi mắt rồi

con vợ mai mối cho :( nhưng sao lại cảm thấy có tội lỗi với người mình thích vậy :( có phải là gì của nhau đâu " và phản ứng của nó là như vầy đây =_=
và sau đó cái status nhóc biến thành như vầy "thật sự là 0 muốn chút nào >''< nhưng có hiểu 0 ~_~ mình 0 muốn lừa hay làm đau ai ~_~ thích 1 ai, bản thân mình 0 cho phép mình làm gì có lỗi =_= nhưng h mình thấy ,ấy cũng chỉ là 1 thằng con trai bình thường thôi =_= thất vọng"

theo nhóc nghĩ thì chắc nếu nó có đọc stt thì cũng hỉu nhóc đang nói ai . Nhưng sao nó cứ như thúc nhóc đi coi thằng kia đi :( còn nói mình lột tiền thằng kia nữa chứ :( khi nhóc hỏi nó thích câu cá à , nó lại trả lời yes còn nói là mau chán nữa

=> ngớ người

khác hoàn toàn hôm qua , sao lại bình thường đến như vậy . Thật sự nó muốn nhóc đi với người khác đến vậy à

.Chính hôm qua nó còn nói nhóc "con nít con nôi bày đặt đi coi mắt" ....."coi thì cứ coi , miễn dụ hết tiền nó là dc rồi" =_= vậy mà hôm nay lại có thêm cái trò kêu bắt cá

wá đáng
anh em khỏi lo, nhóc không để vấn đề này chen zô vấn đề thi cử đâu

phải đặt vấn đề thi lên hàng đầu rồi

cứ cho lời khuyên , chứ cứ khuyên nhóc lo thi cũng như 0 thôi
p/s : chuyện ngoài lề

tại 0 biết viết ở đâu nên viết trong đây luôn
hôm qua nhóc cùng con vợ nhóc và má vợ

ngồi ngay trước cửa phòng giám thị

ba con chụm đầu zô coi phim ....."số em xui"

liều thật

bị tóm là đẹp trời liền
còn đây là mấy tấm thằng bạn trong lớp nó chộp lại dc trong tiết văn
http://i231.photobucket.com/albums/ee121/Zero-Crazy91/linh%20tinh/22.jpg
http://i231.photobucket.com/albums/ee121/Zero-Crazy91/linh%20tinh/33.jpg
http://i231.photobucket.com/albums/ee121/Zero-Crazy91/linh%20tinh/44.jpg
tiết của "tiến sĩ gây mê" có khác thật
