mới chơi lại , được tổng cộng 3 finish à , để cố làm lại coi
cái file gì gì mà mấy ông up lên công dụng thế nào , bản 1.0001 xài được ko
sao nào kể nghe xem ......................
mới chơi lại , được tổng cộng 3 finish à , để cố làm lại coi
cái file gì gì mà mấy ông up lên công dụng thế nào , bản 1.0001 xài được ko
chỗ đó thật kinh khủng , tốt nhất là đem nhìu máu và thuốc chóng phóng xạ(ko đem là chít) , bọn lính thì đông , phóng xạ thì nhìu , còn có trực thăng oanh tạc nữa , nói chung là rất nguy hiểm
cho mình hỏi pen 4 640 3,2 ghz ,ram 1000mb ,card ati x1600 pro 256 mb có chơi được ko ,
Nếu chuẩn bị kỹ thì cũng không đến nỗi khó lắm đâu. Trước tiên phải mua bộ áo chống phóng xạ có che mặt ở Yanta, đeo thêm 2 viên chống phóng xạ vào (thường bọn này làm giảm edurance), đeo thêm 3 viên to đùng màu trắng( mỗi viên tăng endurance lên 109 %) và vào trận thì không lên tham bắn với bọn ở dưới đất làm gì mà chạy thật nhanh ( nhờ có 3 viên màu trắng này nên không mệt). Cứ như thế thì chỉ mất vài bình máu thôi !
Mấy viên màu trắng này lấy ở dưới hầm, gần chỗ ông doctor, cái chỗ điện giật tứ tung đó. Đeo vào thì chạy nhanh như xe máy luôn.
TB: Cám ơn mấy bác chỉ chỗ nhé! Không thì tui không thể chơi được ba kết cục. Nhìn cảnh thằng Streloc nằm ở bãi cỏ ngắm con chuồn chuồn bay thật là đẹp. Game này hay tuyệt, nhất là bài cuối, đầy những vũ khí hiện đại. Không biết ở ngoài thật có khẩu gauss không nhỉ? Khẩu đó ngắm quá tuyệt luôn !
Nhưng cốt chuyện khó hiểu quá, mấy cái bình màu xanh có người ở bên trong mà thằng Strelock bắn vỡ tan là cái gì nhỉ, lai lịch của thằng này thế nào? Nếu biết cả tiếng Anh và tiếng Nga may ra mới hiểu được hết.