Cầm Assault Rifle bắn full auto? Các bạn thật là xa xỉ quá đi mà.
Recon mà cầm AR bắn auto chắc được mỗi khẩu Groza là thích hợp.
thực tế thì bản này sniper cầm bắn bust 3 viên đạn đã lung tung rồi chắc assaut mới ổn ,còn bản gốc thì xài mấy khẩu nato đạn 5.56 toàn bust 4-5 nếu gần quá mà dối phương mặc giáp dày thì bắn 10 viên 1 phát
có khi nào chỉ số chính xác thấp quá ko.Xài khẩu TRG bắn chả hiểu đạn bay kiểu gì . Ống ngắm thì ngắm đc xa . Mà bắn người ở khoảng 1/3 kính là bắn chim rồi .
có khi nào chỉ số chính xác thấp quá ko.

Nâng cấp gần max độ chính xác rồi bạn .có khi nào chỉ số chính xác thấp quá ko.
Cái trực thăng bị rớt ở bãi mìn thì tiếp cận nó thế nào vậy mọi người ?
cái này là bug đó bạn, trên forum bọn nó kêu quá trời, ngồi và cúi bắn ko chính xác bằng đứng bắn.
mới vào cái Jupiter plant làm nv chính tg ngon ăn như game gốcm ai dè gặp 1 đống super mutan ở đó, 2 con blood, 2 con Chemina to xác, 2 con brain control, 1 con điều khiển vật thể lùn lùn, 1 cái anomaly. me bắn mãi mới xong. Ghét nhất là con anomaly đã nhỏ xíu còn éo éo làm mình chả nhìn thấy j cả,đành phải nghe tiếng éo éo mà ném lựu đạn với súng phóng lựu ầm ầm may mà nó ngỏm.
thảo nào bắn sniper fail quá.
trời đất từ trước đến nay ko biết cứ ngồi bắnthảo nào bắn sniper fail quá.
mà cái con anomaly đó có lẽ chỉ có assaut là thịt ngon nhất chứ sniper bắn khó trúng ,shotgun lại ko bắn xa đc.
Mà con brain control làm thế nào để giết nhỉ mh chưa gặp nó bao giờ nên muốn hỏi tý k/n
@Lil KTD :bạn chiến cả buổi đêm cơ ah ,mh nhát gan nên ko dám ra khỏi nhà quá 8 giờ tối vì nghe nói thú vật sẽ hung hãn hơn thì phải.
Các bạn cho mình hỏi mấy con anomaly ấy cái dam của nó khi đến gần mình bị dính thuộc loại dam nào, psy, toxic hay là electric, có cách nào giảm đc ko?
Không phải đâu, TRG chính xác khá cao đấy, chỉ có điều bản này kì cục, nếu mình đứng thẳng người mà bắn thì đạn bay sẽ chính xác mà nòng súng cũng bớt rung hơn chứ bạn đừng có ngồi xuống, bắn chim ngay, mình làm như thế headshot thằng Duty ở khoảng 600m dễ như bỡn
Không hiểu đây có phải là bug ko, được cái tăng cơ động, thấy địch một cái là nhòm ống ngắm đoàng luôn chứ ko phải ngồi, nhưng đôi khi nấp sau vật chắn thấp thì phải đứng hẳn dậy mới bắn chính xác đc, dễ bị nó cho headshot lại
![]()
Tới chỗ thực thăng rơi ở cái đầm lầy gần Sawmill thì gặp 1 đàn 4 em Bloodsuckers, xa xa có 1 em Poltergeist lượn lờ hấp diêm lỗ tai.
Móc Amsel cân hết được 4 em Bloodsuckers (load ko ít lần) thì còn khoảng 18 shells. Móc tiếp em M14 DMR bắn dọa cho con Poltergeist bay đi chỗ khác.
Xong đâu đó thì mò tới làm cái quest investigate trực thăng.
Quay trở ra thì 1 em Pseudogianttrờ tới giậm chân thình thịnh làm rớt cmn cả tim. Ko còn cách nào khác phải chạy thục mạng lên phía Iron Forest để trốn.
Lên gần tới nơi thì gặp 2 em này.....
![]()
Đành dùng 18 viên shotgun còn lại.
Và đâu đó tự dưng có vài em pseudodog kéo tới kiếm chuyện...
Giờ người thanh niên đang đứng trên mỏm đá với cây M14 phải làm thao
