Tôi khuyên bạn nên thách thức với chúng nó , nó mà gọi hội cầm dao thì mình cũng cầm dao solo chấp tất như Jacky Chan ấy
Rồi xác để bố mẹ chôn :) , tương lai vùi trong đống cát
lại thêm 1 ông vô học + mù chữ
em chỉ hỏi giải quyết thế nào mà lại có lắm thằng ko biết đọc nhỉ
bố mẹ nuôi ăn học ko lo làm vào chửi sướng mồm thì cũng nên coi lại mình đi
1 cơ hội nữa ko được thì em cũng té như các bô lão chỉ đường thôi \:d/
cứ bình tĩnh , làm gì mà đã hoảng thế , nếu mình kết nó , nó cũng kết mình thì hãy từ từ dần dần thôi , yêu thì cứ yêu , không quan hệ đến bạn con bé , rồi dần dần rút chân nó ra khỏi cái hội kia 1 cách êm thắm .
Trước mình cũng gần gần như bạn , cái chính là tất cả những việc mình làm không ảnh hưởng gì đến bọn kia ( đặc biệt khi đi chơi riêng 2 ngừoi không nên hỏi về bạn bè hay đánh giá về bạn bè của nó ) . Rồi thì nó cũng dần dần ngoan và mình cũng không sao hết .
Chúc may mắn .