T.O Tokarin
Donkey Kong
Đệch, chuyện mi kể y chang như tình cảnh của ta, lúc ta học lớp 9 mọi người cứ nói ta chẳng thể nào lên được lớp 10, chung quy là toán mất cơ bản trầm trọng, học hành thì chểnh mảng sa sút, không hết có hứng thú học. Lúc đó bị đập lên bờ xuống ruộng, mà phải nói ta ngu không có chỗ nào nhét được, tính toán cũng sai căn bản trầm trọng, học bài thì học trước quên sau, thì chỉ dư điểm đậu có 1 tý.
Hơn nữa hồi đó cấp 2 học cái trường toàn siêu sao, tụi bạn bè đấu tranh dữ quá, suốt ngày bị con nhỏ lớp trưởng ngực bự dò bài. Lo nhìn ngực chứ chữ có chạy vào đầu tí nào đâu, bao nhiêu máu tụ đan điền hết rồihỏi sao mà học với hành. Thầy cô học thêm thì cho điểm khá giỏi, còn không học thêm thì đì xói trán thì thử hỏi tâm trí đâu mà học với hành. Rồi thêm cái nội quy củ chuối, đang xếp hàng thằng bạn hỏi "mày chuẩn bị bài chưa", mới trả lời thì bị thằng sao đỏ khỉ gió ở đâu lại ghi tên, thế là lên sổ đầu bài, rồi viết kiểm điểm. Mà mỗi lần cầm cái kiểm điểm về là ở nhà quánh một trận hoành tráng xuống tận háng
.
Cũng tại năm cấp 2 gửi gắm vô, gia đình ta cũng muốn con cái học hành trong một môi trường khá giỏi nên cứ gửi, ờ thì gửi, gửi thì phải kềm cặp, kềm cặp thì phải có tiền cho thầy nhét túi. Mà khổ cái là giáo viên trong trường thì cũng ganh nhau miếng ăn. Hồi đó mềnh hơi hiếu động, có ông thầy thấy thằng học trò này quậy quậy, lại nghĩ là "À, mày ỷ có thằng cha kia bảo kê, được gửi gắm vô nên quậy lớp tao chứ gì, ừ thì đợi đó đi con". Thế rồi tự nhiên ổng lôi ra đì, hở chút là kêu viết kiểm điểm. Đệch, phải chửi chứ cả lớp ăn vụng cái tự nhiên lôi có mình mình ra chửi, kêu mình đầu tiêu. Rồi trong lớp ổng đang nói chuyện cà rỡn cà rỡn cái giỡn lại cái ổng kêu giỡn mặt. Nói chung là ghét rồi thì cục sh!t có thơm vẫn thúi như thường.
Lên được lớp 10 là cả 1 kỳ tích, tự nhiên gặp cô toán lớp 10 dễ thuơng, mới ra trường, tâm tư của 1 thằng đực rựa mới nhú khiến cho bản năng thú tính của nó trỗi dậy, nhiều lần học tới 1,2 rồi 3 h sáng vẫn thấy "không học cô chửi chết thì sao ta chịu nổi". Thế là sáng ra ngủ quên giờ lên lớp bị cho 0 điểm
, cơ mà ta vẫn sướng
vì dần dần lấy lại được kiến thức và ham thích học. Rồi kiếm được con 10 toán đầu tiên trong người, cảm giác nó sướng như vừa mới cho ra vài mg kẽm vậy
.
Sẵn lun khoe tí, giờ đang đi du học....
Giơì, thánh y hệt em. Em hồi cấp 3 nghĩ đã dám bỏ cả Toán, Hoá Lý, tập trung vào English nên thế giờ có cơ may đi du học rồi ta học lại Toán đây này
Thánh đang du học trường shịp à
có gì đâu mà khó tinnhà tôi mà có điều kiện thì tôi đi du học ầm ầm ấy chứ
![]()
Chủ đích ở đây đâu phải vì có kt hay gì đâu bạn :)