• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

RIP phamduyanh

Nhìn cái topic ko thể tin vào mắt mình nữa, phải dụi vài cái mới tin thật
Xin chia buồn cùng anh em và gia quyến
 
R.I.P
mặc dù tôi chưa từng nói chuyện với anh cũng chỉ biết anh ở OCZ nhưng quả thực rất buồn khi nghe tin anh ra đi
 
trời ơi bạn tôi :((
Sẽ không còn dịp tán chuyện về xe với ông nữa rồi :((
 
Thật đáng buồn, cái chết bao giờ cũng đột ngột như vậy.
R.I.P
 
Vĩnh biệt PDA, người đồng đội từng vai kề vai CoD với mình.
Rest in peace.
 
R.I.P !!
Yên nghỉ anh nhé ......!!
 
chia buồn cùng anh:(, thứ 5 sẽ ghé sáng thắp cho anh 1 nén nhang:((
 
Ko quen anh nhưng cũng có cùng đam mê COD
R.I.P.
 
Ài.... RIP

20 năm sau vẫn là một trang hảo hán....
 
RIP

Không ghé box đã lâu nay vào thì lại nhận được tin đáng buồn.

Kiếp làm người là để trả nợ đời, nợ tình, nợ thế gian.

Nay bạn ra đi tôi xin nhỏ một giọt nước mắt tiếc thương và cũng là hạnh phúc khi bạn đã trả xong nợ cuộc đời.
 
R.I.P a :(

SV năm cuối ĐH Y rồi, vậy mà :(
 
mình có biết sơ cậu này, ko quen thân lắm nhưng cũng R.I.P cho cậu ấy :(
 
R.I.P người anh có cùng niềm đam mê CoD ...
 
Cuộc sống đúng là khó lường, face cũng đọc nhiều bài post của PDA và cũng chạm chán trong cod rồi, bây h ngồi đọc lại những bài post của PDA nếu như là kô biết tin này thì thấy bt, nhưng sao hôm nay cảm giác cứ thấy tiếc quá :(( thấy người cứ run run :(( :(( :((
 
Dạo này sao nhiều người mất đi thế nhỉ ?
Dù ko nói chuyện nhưng hồi cod 4 cũng đã bắn với bác .
Xin bác an nghỉ .
 
Mấy trăm năm quay lại forum thấy cái này , lúc trước cũng có nói chuyện với , bắn cod chung PDA dù không thân thiết gì ,tặng bác ấy :
[spoil]
3600.jpg
[/spoil]
 
Dù không hề quen biết nhưng xin anh hãy yên nghỉ

In GVn, we are brothers
 
R.I.P
Xin lỗi tuy Grandtorino không biết được anh ấy như thế nào vì Grand cũng nghỉ đã lâu vào cũng không được vì còn phải học hành mà nhà cũng ở Đà nẵng nên không ra thấp được nén hương chỉ có vài lời:mong a được yên nghỉ thanh thản........
 
chả mấy khi vào box này,qua bên genk mới biết :(
a còn quá trẻ,tương lai rộng mở...lại ra đi quá đột ngột...
R.I.P
 
Back
Top