Lật Mặt 2
Đầu tiên, xin khẳng định đây là 1 câu chuyện độc lập hoàn toàn với phần 1. Lý Hải chỉ tận dụng lại thương hiệu Lật mặt từ phần phim cũ. Do đó những ai chưa xem phần 1 hoàn toàn có thể xem phần 2 bình thường. Vì đây là câu chuyện khác, nhân vật khác.
Phim tập trung phần lớn thời lượng vào hành động và Hài, nhưng không vì thế mà nội dung sơ sài. Nội dung theo mình đánh giá là khá nhân văn, và lựa chọn 1 bối cảnh khá mới so với các phim Việt Nam khác - Phim Trường. Tuy có vài đoạn do muốn khai thác hài nên làm quá như đám côn đồ giữ con tin còn lại câu chuyện xây dựng khá liền mạch.
Hành động của phim theo mình đánh giá là Rất Tốt, so với phim mới xem gần đây là Truy Sát của Trương Ngọc Ánh thì phần đánh đấm tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt phần đánh và dàn dựng cho trường đoạn hành động đầu tiên đối với mình nó thật sự tuyệt vời.
Mỗi shot đánh nhau đều khá dài, không lạm dụng cắt cảnh. Mình đặc biệt ấn tượng với anh Camera, luôn biết chọn đúng chỗ để focus đến. Nhân vật vừa chụp được đối phương, bẻ cổ, khóa chân thì anh camera cũng lia máy đầy đủ từ mặt, đến tay rồi xuống chân mà không bị rung lắc. Những cú Dolly ngang kèm slow motion khi nhân vật đang parkour qua những chiếc thùng, chiếc bàn khá đẹp.
Song song đó, hiệu ứng âm Thanh làm khá tốt, từ đấm đá, súng đạn, nổ bom đều nghe rất rát tai. Thỉnh thoảng, Lý Hải có lồng ghép vài bài hát của ảnh vào, khiến cho khung hình cũng thêm cảm xúc khá tốt.
Điểm Cộng nữa của mình là Lý Hải rất thích ứng dụng kĩ xảo vào phim để tạo những pha hành động ảo như hollywood, nếu như ở Lật Mặt 1, anh ấy chơi bullet time khi nhảy xuống vực núi thì phần 2 này, anh ấy mở màn cũng bằng 1 pha đậm chất Fast n Furious. Tuy không thật như mấy ông Tây làm nhưng ít nhất tốt hơn khá nhiều phim Việt khác.
Về phần diễn suất, mình lại so sánh Lật Mặt 2 với Truy Sát thêm lần nữa, ở Truy Sát thì nguyên dàn diễn viên từ chính tới phụ, khi mở miệng thì đều như trả bài, đọc chính tả. Ngược lại, Lật Mặt 2 dàn diễn viên diễn khá tốt. Tốt từ ông xe ôm, ông đạo diễn, thằng đàn em, ông già nghĩa địa, cho đến ông trùm - ông nội này chọn đâu ra mà mặt y như Thủ tướng Tấn Dũng (_ _ )
Kịch bản khá khôn ngoan khi Lý Hải không phải diễn nhiều, mà đã có các nhân vật khác diễn hộ. Tuy nhiên mình không thích kịch bản và dàn dựng của trường đoạn cuối phim. Nó giảm đi sự nghiêm túc của câu chuyện, khi trai xinh gái đẹp chân yếu tay mềm lại đi xáp lá cà với giang hồ các đảng.
Bên cạnh với Hành động thì Hài cũng là phần chủ đạo của Phim này, trải dài từ đầu đến cuối phim, với những tình huống Hài khá đắt giá của ông xe ôm, ông già nghĩa địa, và cậu em tưng tửng của nhân vật chính. Do đó phim khá hợp với gia đình xem giải trí. Hoặc dắt gái đi coi. Mình và rạp của mình cười khá no nê.
Chốt lại tay nghề đạo diễn của Lý Hải tiến bộ rõ rệt so với phần 1, Phim Hay, Hành động mãn nhãn, Hài thỏa mãn, và câu chuyện có chiều sâu.
Theo cái màu của đoạn kết thì chắc chắn sẽ có phần 3. Và có vẻ Lý Hải muốn làm 1 serie dài liên kết nhau theo kiểu FnF
8/10 điểm