Quên thi

Leaf_leave_tree

Legend of Zelda
Lão Làng GVN
Hôm qua là ngày quan trọng nhất về nghề đó là thi mà em lại ngủ quên mất (e đang học lớp 11) không biết phải làm như nào ai có cao kiến giúp em với
Em đang rất hoang mang =((=((=(( và không muốn sống nữa bởi vì 1 đống đen đủi nó cứ bám riết lấy em không buông tha
Xin mọi người giúp em với
 
Thi nghề ấy hả ? Cái đó không thi cũng không sao, chừng nào mình không đủ điểm qua tốt nghiệp nó mới cộng thêm điểm nghề vào mà. Hồi đó lớp tui quá nửa trốn thi nghề :D...
 
Em cứ lên gặp giáo viên, khuôn mặt phải thật chân thành rồi nói lời xin lỗi... Sau đó năn nỉ để em có thể thi lại. Ráng năn nỉ sao cho người ta cho mình 1 cơ hội thi lại. Đừng nói là em ngủ quên mà hãy nói là hôm đó em bệnh phải vào viện, hay cái gì gì đó. :D
 
Mới có nhiêu đó đã ko muốn sống rùi em chai O_O
Ta rớt tốt nghiệp 12 vẫn vui vẻ đi nhậu đây, có mần sao đâu, cuối cùng vẫn thi đậu đại học, học xong đại học rồi ra trường mần việc đây :| Thi nghề thôi mà, chỉ khi nào dốt quá thi không đủ điểm sàn để đậu thì nó mới cộng vào thôi, trông chờ vào cái điểm đó làm gì. Em họ ta cũng chơi kiểu đấy đã bị ta quạt cho 1 trận. Ráng học cho tốt để còn thi đại học.
 
Thật lòng là rất buồn ...
Vì năm lớp 9 do mải chơi cũng k đc thi nghề rồi
Bố em nói em rất nhiều về chuyện này
Lần này mà không được nữa thì em chắc tự tử cho xong
 
Ta bỏ thi chứ ko phải thi rớt, đại ka của ta qua đời lúc ta học 12.
 
Bảo là em bị tai nạn gãy chân ko đi thi dc (nếu dc thì chạy ra đường lao vào ôtô cho giống), sau đó nẹp cái chân lại lóc cóc đi lên khoc lóc thảm thiết để xin sự thương cảm. Khi dc cho thi rồi thì tháo băng ra đi bình thường
 
Nghe nói bỏ thi tưởng là bỏ thi HK chứ thi nghề thì ăn thua cái j. :-j
Quẳng gánh lo đi mà vui sống :>
 
Năm 12 em cũng có hoc nghề đâu, bác thi đủ điểm thì không cần lo lắng về chuyện đó đâu, cứ yên tâm học và nhắm tới kì thi tốt nghiệp phía trước nhé:)
 
ôi sao chủ topic quan trọng thi nghề vậy hồi trước đóng tiền học nghề xong ko đi buổi nào nó báo về trường cô giáo chủ nhiệm gọi điện về nhà bảo bố mẹ mình mẹ mình bảo thôi cô cho cháu nó nghỉ cháu nó phải đi học thêm ngoài nhiều lắm rồi =)) cô giáo hết đỡ :-"
 
Hôm qua là ngày quan trọng nhất về nghề đó là thi mà em lại ngủ quên mất (e đang học lớp 11) không biết phải làm như nào ai có cao kiến giúp em với
Em đang rất hoang mang =((=((=(( và không muốn sống nữa bởi vì 1 đống đen đủi nó cứ bám riết lấy em không buông tha
Xin mọi người giúp em với

không lo đâu bạn ơi
nếu không xin thi lại được thì thôi , lên lớp 12 mà thi lại ( lớp 12 không cần học vì lớp 11 đã học rồi )
vừa rồi này . lớp 11 mỉnh bỏ thi nghề ( đi học cũng vì nhà trường ép )
lên lớp 12 đi thi :D vẫn ngon lành cành đào :D
 
Nghề là điện ấy hã. Nếu là thế thì yên tâm, có bằng tin học A hay B cũng được + điểm TN mà, thi nghề là để giúp cho dễ đậu TN thôi, không thi thì cũng chả có sao đâu ;)).
 
Ôi dào! :-j

Hồi lớp 11 bọn mình cũng học nghề điện đấy, mà rốt cuộc học gần 6 tháng trời người ta không tổ chức thi nên cũng chịu, vậy là học vô ích. :))
 
Quan tâm làm gì, hồi đó mình cũng bỏ thi 2 đợt nghề đây =))... Thi vẫn đậu thôi. Điểm nghề chỉ cộng vào khi điểm mấp mé rớt thôi. :-j
 
Back
Top