• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Quá đáng ????

Κυρία

Donkey Kong
Tham gia ngày
18/8/08
Bài viết
487
Reaction score
0
Kina có 1 người bạn trai , theo ý kiến cá nhân thì cảm thấy anh chàng này rất là bình thường, xem như 1 người bạn hết sức bình thường của 1 mối quan hệ hết sức bình thường qua nhiều ngày hết sức bình thường

nói chung là ko có gì bất thường cả, kina chỉ xem anh ấy như anh trai, hoàn toàn ko có ý nghĩ chuyện gì vượt xa hơn cả tình bạn 2 bên

rồi tự nhiên ngày hôm qua, anh ấy ngỏ lời đã yêu kina từ rất lâu nên muốn tiến xa thêm bước nữa, kina ko đồng ý và nói sẽ suy nghĩ lại

trời xui đất khiến sao hôm nay kina nghe anh ấy nói với đám bạn mình :

- tao sẽ cho tụi bây thấy tao cua đc nó như thế nào, chơi xong bỏ nó cũng đã lắm chứ !!!

lúc đó nói thiệt ra, có con dao trong tay thì kina đã cho ngay 1 nhát vào tim anh ta để hả giận, nhưng kina lại làm thinh, bườc về nhà mà ko suy nghĩ đc gì cả, rồi lủi vào phòng , ngồi vào máy với cái đầu rỗng tuếch

ai cho kina 1 câu trả lời để giải tỏa cái cục buồn trong lòng cái :-<
 
Đơn giản. Cứ vờn anh ta đi. Cho anh ta chết trong đau khổ. Hay nói cách khác là đào mỏ. Vắt chanh bỏ vỏ. Trước khi vứt cái vỏ ấy đi, nhớ nói " Sao ? Chơi xong rồi bỏ, cảm giác thế nào ?"
 
cái này là cục bức xúc thôi chứ không phải cục buồn gì cả, tốt nhất là mau vứt cái tên đó & tất tần tật những gì liên quan đến hắn ra khỏi đầu + tuyệt giao với hạng người như vậy.
 
Đơn giản. Cứ vờn anh ta đi. Cho anh ta chết trong đau khổ. Hay nói cách khác là đào mỏ. Vắt chanh bỏ vỏ. Trước khi vứt cái vỏ ấy đi, nhớ nói " Sao ? Chơi xong rồi bỏ, cảm giác thế nào ?"

làm vậy thì hơi quá đáng :-s với lại chuyện này Kina làm ko đc :-s
 
Kina có 1 người bạn trai , theo ý kiến cá nhân thì cảm thấy anh chàng này rất là bình thường, xem như 1 người bạn hết sức bình thường của 1 mối quan hệ hết sức bình thường qua nhiều ngày hết sức bình thường

nói chung là ko có gì bất thường cả, kina chỉ xem anh ấy như anh trai, hoàn toàn ko có ý nghĩ chuyện gì vượt xa hơn cả tình bạn 2 bên

rồi tự nhiên ngày hôm qua, anh ấy ngỏ lời đã yêu kina từ rất lâu nên muốn tiến xa thêm bước nữa, kina ko đồng ý và nói sẽ suy nghĩ lại

trời xui đất khiến sao hôm nay kina nghe anh ấy nói với đám bạn mình :

- tao sẽ cho tụi bây thấy tao cua đc nó như thế nào, chơi xong bỏ nó cũng đã lắm chứ !!!

lúc đó nói thiệt ra, có con dao trong tay thì kina đã cho ngay 1 nhát vào tim anh ta để hả giận, nhưng kina lại làm thinh, bườc về nhà mà ko suy nghĩ đc gì cả, rồi lủi vào phòng , ngồi vào máy với cái đầu rỗng tuếch

ai cho kina 1 câu trả lời để giải tỏa cái cục buồn trong lòng cái
Mèo vờn chuột nó đi em ...:devil:.Loại đấy cứ phải cho nó thế nó mới biết khổ..
Vấn đề chỉ ở chỗ liệu em có làm được ko ?..hay lâu dài lại...xiêu lòng :-"

Cách an toàn nhất là cắt đứt quan hệ..tránh xa nó ra.Thế là đủ.Với việc những gì em tâm sự ở trên thì anh cũng thấy chưa chắc em đã đủ "cáo" để vờn nó :-?

Anh thì lại cho rằng em nên cảm thấy may mắn vì phát hiện ra việc này sớm :wink:
 
Tại sao lại buồn nhỉ? Phải vui lên chứ, vì mình đã biết được thằng kia là người như vậy, biết đường mà tránh xa ra :hug::hug:. Cuộc đời mà, có nhiều loại người lắm, đừng vì loại người như vậy mà buồn bạn à :wink:.
 
Kệ nó đi , đã bảo đã xem như bạn thì từ chối thẳng thừng , tôi chỉ xem bạn như bạn hoặc đơn giản nói dối 1 câu là...em có bạn trai rồi , thông cảm nha :D
 
hic, vậy thì đc, chỉ tiếc 1 tình bạn đã mất đi :-<
 
Hả , bạn cái kiểu đó hả , cho cũng chả cần , chẳng có gì để tiếc với loại bạn đó cả Kina à :D
 
Hạng người như thế, loại như thế vức đi là vừa chả bạn bè gì với loại người ấy
 
Thằng đấy gặp may đấy! =)), đợi chuyện tiến xa một bc nữa nó mà hó hé có khi k còn mạng về gặp bạn! =))
 
đến gặp nó lúc đang nghe rock đi ;));))
 
dc thì đào mỏ nó đi, xong rồi bỏ, thế mới hả giận dc :))
 
Sao lúc đó bạn không bất ngờ đứng ra trước mặt nó cho nó tẽn tò,đảm bảo thằng bé cả đời không dám xuất hiện trước mặt bạn đâu:D
 
tâm trạng của tiểu muội có lẽ do sự tự hào khi có người theo đuổi đột nhiên biến thành hụt hẫng khi phát hiện ra mặt thật của người theo đuổi mình (đừng nói là không có tự hào nhé, trai gái gì mà có người đến cưa thì tự nhiên trong lòng sẽ nảy sinh cảm giác này thôi, dù ít dù nhiều thì cũng phải có) đừng nghĩ nhiều quá về chuyện này nữa, vì nghĩ đến câu nói đó nhiều thì tự nhiên thành ra nghĩ đến thằng đó nhiều, không chừng sẽ thành tự kỉ ám thị, lầm tưởng là mình cũng... có gì với nó thì khốn =((
 
cái này là cục bức xúc thôi chứ không phải cục buồn gì cả, tốt nhất là mau vứt cái tên đó & tất tần tật những gì liên quan đến hắn ra khỏi đầu + tuyệt giao với hạng người như vậy.

Chuẩn luôn ạ.
Kiểu ngừơi này sẵn sàng bán đứng mình đấy, chủ topic nên cẩn thận
 
nói gì thì cũng xong, tưởng lại có đứa nào khờ khờ cho mình vặt râu, ai dè lại còn bị lừa đau :-<
 
mấy thằng như thế bỏ qua thì tốt , nhưng nó ko làm gì với chị thì nó cũng làm với người nó cua sau này::(, mấy thằng mất dạy như thế dạy nó 1 bài học cho nó nhớ đời nếu ko nó cũng hại người khác:-s, vần đề là làm sao cho nó 1 bài học kìa , nói thiệt thằng em này khinh nhất là mấy hạng người như thằng nàyX(, thấy trong GVN này cũng có vài thằng như thế::(
 
Back
Top