Psyren

PSI của chú diễn viên làm mình nhớ đến ability của thanh kiếm phục sinh của Shessomaru trong Inuyasha , ban đầu nó có sức mạnh hồi sinh người chết ( thực ra là giết bọn quỷ âm binh bắt hồn đi ) sau dc upgrade lên thành mở cổng địa ngục ... có lẽ PSI chú kia cũng thế từ phục sinh thành lấy đi sự sống , nhìn nó 1 chạm con quái thú biến thành bộ xương là biết ah ...

còn cái nova thì ko biết là gì nhỉ , hay là nó là dạng mà bố ageha vừa xài đánh junas nhỉ , PSI của cha này là gravity , xem cách lão xài thì là tập trung toàn bộ sức mạnh trong 1 vùng không gian , trong không gian đó thì hoàn toàn có thể điều khiển sức mạnh lưu lượng PSI của mình tùy ý mạnh yếu ra sao , đó là nguyên lý của nova chăng ??? có thể vì mức imba như thế mà nó vắt kiệt hoạt động của não bộ nên k thể duy trì dc lâu ???
 
chôm mấy câu hay dùng bên tiên hiệp
bố ageha đã đạt đến "thần cấp", có khả năng tạo ra "lĩnh vực", ở trong đấy anh ấy là vô đối
kaka
 
Trong đám W.I.S.E thấy khoái nhất là thằng Grana, tính tình thì tưng tưng tửng tửng mà sức mạnh thì gỏi chê còn đám còn lại toàn tụi biến thái, phát tởm với cái tổ chức này
Trong nhóm thì thấy mỗi Grana với Caprico là không tà ác bằng bọn kia(mặc dù hơi tưng tửng)
Miroku có lẽ không phải người xấu nhưng............
Junas thì có vẻ máu lạnh lắm, không hy vọng gì cải tạo đc thằng này
Grana xây tòa tháp trong 1 phút, suýt nữa đánh thắng Miroku là biết hắn imba thế nào rồi đấy
Ấn tượng nhất cái skill mượn năng lượng mặt trời tấn công đối thủ, Miroku mà không chuẩn bị kế hoạch sẵn thì chết chắc :))

P/s: Có lẽ chỉ có Burst màu đen của Ageha mới có cơ ăn đc Cây Sinh Mệnh của Miroku, biết đâu đc ông bố dạy Nova cho thì Ageha sau này trở nên vô đối không biết chừng :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong nhóm thì thấy mỗi Grana với Caprico là không tà ác bằng bọn kia(mặc dù hơi tưng tửng)
Miroku có lẽ không phải người xấu nhưng............
Junas thì có vẻ máu lạnh lắm, không hy vọng gì cải tạo đc thằng này
Grana xây tòa tháp trong 1 phút, suýt nữa đánh thắng Miroku là biết hắn imba thế nào rồi đấy
Ấn tượng nhất cái skill mượn năng lượng mặt trời tấn công đối thủ, Miroku mà không chuẩn bị kế hoạch sẵn thì chết chắc :))

P/s: Có lẽ chỉ có Burst màu đen của Ageha mới có cơ ăn đc Cây Sinh Mệnh của Miroku, biết đâu đc ông bố dạy Nova cho thì Ageha sau này trở nên vô đối không biết chừng :))

Bài này làm mình nhận ra cái này, Free of life đấu với năng lực chuyên hủy diệt của ageha , trắng và đen :)), còn năng lực nova chắc là tạm thời nâng mấy cái kia lên tới mức ngất ngưỡng.
 
trước mắt thì 1 trong những cái làm nên nova là phá vỡ giới hạn của năng lực PSI

ở ageha là tạo ra 1 vùng không gian khống chế gravity

nhưng với người khác thì có thể sẽ khác
 
Nova theo mình nghĩ chắc là 1 dạng tự đẩy năng lực lên cao nhưng sau đó có tác dụng phụ (gần giống như dùng doping). Thấy Ageha sử dụng xong cái nẳm xải lai luôn :|
 
Gồng nova lên hạ gục Miroku
Và sau đó Ageha trở thành Dark => Final Boss =))
 
chap mới có khá nhiều tình tiết: điểm yếu của mấy đứa w.i.s.e, masked man, elmore sắp chết, và bước vào arc mới cứu marie :-?
 
Cuối cùng vũ khí nguy hiểm nhất lại là ánh sáng mặt trời, sau này chắc sẽ lùa cả hội WISE ra phơi nắng quá. ;))
 
Chap mới xuất hiện 1 thằng y như Iron Man... nhìn coi có vẻ ngộ ngộ :))
 
anh ageha act này thôi là xém toi 3 lần rồi (2 lần bị junas chém, 1 lần được chú iron man cứu ).Hi vọng sau này cả đám sẽ update lên được kha khá, nhưng không mong là hạ được junas đâu. Nếu phải tới capital của wise thì đánh ngang với junas rồi cứu được marie là ngon rồi. Chứ chưa gì mới có thêm cái nova thì đã hạ được no1 no2 thì chán chết b-( .
Năng lực vô đối sau ageha bây giờ là cái seal zone của dady :-o.
p/s: chap sau bảo đảm là training rồi
 
Chap mới xuất hiện 1 thằng y như Iron Man... nhìn coi có vẻ ngộ ngộ :))

Cái thằng iron man mà bạn nói nó xuất hiện mấy chap trước rồi (lúc tụi wise vừa xuống nơi thằng kyle đang đứng )
cái cursed zone của cha ageha nếu đánh pt theo nhóm thì hay thật. Mình đứng tạo zone để seal PSI của tụi wise rồi mấy thằng pro rise như kyle với shao nhào vô đập >:) (nếu ổng không xài nova mà tạo được cái zone bự như vậy và người của mình không bị seal )
chap sau lại ngồi nói chuyện rồi, chán ghê :((
 
Ùh nhỉ, xuất hiện từ tận chap116. Đọc mà chẳng chịu để ý gì cả ^^!.
Chap sau chắc sẽ như bạn trên nói, lại training thôi chứ với thực lực hiện tại mà vào tận ổ thì khó lắm
 
Mà cái thằng iron man đó là bên WISE sao lại đi cứu Ageha nhỉ?
Cũng có thể không phải ai ở trong WiSE cũng hoàn toàn trung thành với Miroku
Nói chung ở đó cũng có nhiều loại người lắm
 
eo`
ta thấy con bé dùng năng lực lửa từ đầu đến giờ hình như chưa gặp đối thủ thì phải
gặp đứa nào em ấy cũng bụp vài phát là thành tro cả
 
con đó thì mấy đứa xài skill range như ageha,junas,grana... đánh mới được .Chứ mấy đứa chuyên xài rise như thằng kyle thì làm sao đánh nó được :)) (xông vào xong chắc cháy đen thui). Mà cái burst lửa của em này không phải là lửa ko đâu, cầm nắm được nữa. Nên phải tiêu diệt được con sm đó thì mới đụng tới ẻm được .
Mỗi tội em này rise hơi cùi
 
Hi vọng ở mấy act sau sẽ có vài anh hunman có PSI chứ cái root bị đánh muốn tanh bành mà toàn là mấy cái mặt mốc cũ mèm ra không, chán chết được :-w
Trừ bố ageha ra mấy cái năng lực của tụi root hầu như đều biết hết rồi, chỉ xem nó được update ra sao thôi.
Năng lực thích hợp cho Rise nhất là cái lightning flash của chú gì đó (quên tên rồi), mỗi tội chú này hơi cùi. Trong khi thằng kyle có cái năng lực dở èm (dùng phòng thủ là chính)
 
bộ này càng về sau oánh nhau hơn cả siu nhân nữa , chỉ vẩy tay vài cái Cây Sinh Mệnh mọc như nấm :))
 
Back
Top