Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

t bắn vào thân một phát chết vẫn poor hay good nhé, thậm chí bắn vào điểm đỏ vẫn bị tụt từ 3* xuống 1,2*. Đhs @@
 
Các đồng game cho hỏi chơi trên pro có bị tuột fps nhiều không, đang tính cuối năm mới lên pro mà game hay quá định xuống xác luôn.
 
t bắn vào thân một phát chết vẫn poor hay good nhé, thậm chí bắn vào điểm đỏ vẫn bị tụt từ 3* xuống 1,2*. Đhs @@
chịu mấy cái craft ở camp m làm gần xong hết rồi, còn mấy da của 2 loại báo thôi
 
thấy mấy bác đi săn mà mình nể quá. Mình xách d.ái đi dc khoảng 5p, ko thấy con nào, nãn quá đi làm nv. Lúc làm nv thì thú nó ào ra đường quá trời. =((

Bữa mình thấy cái hướng dẫn chỉnh control để aim cho ngon mà lạc mất. Bác nào có cho mình xin lại đi
 
giờ đi long nhong tìm mấy cái vũ khí ẩn với chờ RDR Online thôi, nghe nói có xây nông trại với lập băng là thích rồi, anh em tạo chanel Discor chuẩn bị đi cướp, hiếp, giết đê =))
Discord đi :)

Mà thấy combat game này một là auto-aim ai ngắm trước là win, hai là manual bác nào chơi console lâu thì cho làm gunner (giống Arthur)..... :)

Mình ở nhà trồng lúa cho ngựa ăn giống Harvest Moon là được rồi :)
 
Các đồng game cho hỏi chơi trên pro có bị tuột fps nhiều không, đang tính cuối năm mới lên pro mà game hay quá định xuống xác luôn.
Chơi ngon lắm <3. Có mấy vụ nổ thì tụt vài frame thôi =))
 
Chơi ngon lắm <3. Có mấy vụ nổ thì tụt vài frame thôi =))
Cuối tuần này xuống xác thôi :6cool_ah:
2 ngày đầu chơi hơi dội vì thường éo hợp mấy thể loại này, định bụng chơi thêm 1 ngày nữa không nạp được thì drop, ơn giời qua ngày thứ 3 bắt đầu cảm nhận được cái hay của game, đã không bỏ 1 game hay quá xá hay :8cool_cry:.
 
Cuối tuần này xuống xác thôi :6cool_ah:
2 ngày đầu chơi hơi dội vì thường éo hợp mấy thể loại này, định bụng chơi thêm 1 ngày nữa không nạp được thì drop, ơn giời qua ngày thứ 3 bắt đầu cảm nhận được cái hay của game, đã không bỏ 1 game hay quá xá hay :8cool_cry:.
Càng về sau nắm đc nhịp game còn hay nữa. Lúc đầu ko quen khó thật.
@Hero of chaos b siêu vậy @@. E còn bị một cái là thả bait herbivore hay carnivor chả con nào mò đến, thử mấy lần đếch đc. Thế là bỏ vụ đi săn đầu chap 2 đến giờ là chap 5 rồi.
 
Chơi xong game giờ đi ngang qua lại những chỗ gang hideout ngày xưa, cảm xúc dâng trào :'(. Cảnh cũ vẫn đó, người xưa chẳng còn.
 
Mình thấy chỉ khi nào duel, hoặc trong nhiệm vụ bắn vào những NPC đặc biệt mới có thể nhắm vào tay bắn rớt vũ khí được. Còn lại lúc bt bắn nát cả tay chúng nó chả buông vk :v, với bắn vào chân chúng nó chỉ té rồi đứng dậy chạy phăng phăng chứ không chạy cà thọt nhỉ.
 
Mình thấy chỉ khi nào duel, hoặc trong nhiệm vụ bắn vào những NPC đặc biệt mới có thể nhắm vào tay bắn rớt vũ khí được. Còn lại lúc bt bắn nát cả tay chúng nó chả buông vk :v, với bắn vào chân chúng nó chỉ té rồi đứng dậy chạy phăng phăng chứ không chạy cà thọt nhỉ.
Gta4 npc bị bắn vào chân thì đi cà thọt đó , éo hiểu tweak vật lý kiểu gì qua GTA 5 bị bắn vô chân ngã xuống thì nằm đó luôn ,cùng lắm ngồi dậy bắn lại mình hoặc lăn quay ra chết chứ ko đứng dậy đc :^o
Rdr 2 npc đứng lại đc là ngon lắm rồi =))
 
Càng về sau nắm đc nhịp game còn hay nữa. Lúc đầu ko quen khó thật.
@Hero of chaos b siêu vậy @@. E còn bị một cái là thả bait herbivore hay carnivor chả con nào mò đến, thử mấy lần đếch đc. Thế là bỏ vụ đi săn đầu chap 2 đến giờ là chap 5 rồi.
Haha, thả cái bait đó ko hiệu quả đâu, mình thường mua cái che mùi rồi đi săn thôi, đến nơi xuống ngựa đi bộ rồi đi lò dò xung quanh, đi nhẹ nhàng thôi, chọn vũ khí phù hợp. Phải kiên nhẫn nữa, hiz bữa săn con panther mà cũng mất 30p, đến đêm nó mới xuất hiện, vồ mình 1 cái xong chạy may mà kịp deadeyes headshot trúng con 3 sao luôn, lỡ con đó 2 sao hoặc 1 sao thì ức chết mất =)). Với lại thời gian m chơi ít, tối mới chơi dc cỡ 2 tiếng nên chỉ đi săn ngắm cảnh, cuối tuần mới làm nv
 
Không spoil chết chóc bức bối không có chỗ xả hay sao? Cảm thán cái *** gì thì tránh xa chỗ công cộng ra...
 
=)) Hồi đầu giờ còn đỡ đỡ. Giờ mấy thanh niên chơi xong "vui" quá nên lên đây post một bài spoil rồi một đi không trở lại luôn.

May mà mình thấy mùi từ hồi page nhảy đến Chap 4 rồi, tốt nhất anh em nào chưa chơi xong thì off topic này vài ngày đi, mình khuyên thật.

Nếu nghiền quá vô đọc thì đọc chậm thôi thấy mùi là stop và lướt nhẹ xuống ngay =))

Giờ chơi đến chap 4 rồi cái gì ko biết tự mò youtube thôi, đừng lên đây hỏi mắc công.
 
Cái map này đã đủ hết chưa nhỉ: https://rdr2map.com khi nào end game đi khám phá easter egg cũng thú phết :))
 
=)) Hồi đầu giờ còn đỡ đỡ. Giờ mấy thanh niên chơi xong "vui" quá nên lên đây post một bài spoil rồi một đi không trở lại luôn.

May mà mình thấy mùi từ hồi page nhảy đến Chap 4 rồi, tốt nhất anh em nào chưa chơi xong thì off topic này vài ngày đi, mình khuyên thật.

Nếu nghiền quá vô đọc thì đọc chậm thôi thấy mùi là stop và lướt nhẹ xuống ngay =))

Giờ chơi đến chap 4 rồi cái gì ko biết tự mò youtube thôi, đừng lên đây hỏi mắc công.

Bữa thấy spoiler quá off mấy ngày. Giờ chơi tới chap 6 rồi mới dám mò vô lại. Nói chung chơi mà ko bàn luận thì ko vui. Nhưng nhiều bạn thiếu ý thức quá, chơi xong rồi vô nói huỵt toẹt cái kết, thì ai còn hứng thú bất ngờ mà chơi nữa. Đôi khi giống bạn, vô ko dám kéo lẹ, kéo chậm chậm, thấy có mùi là kéo ào qua, nhưng mà vẫn bị dính mấy phát, hhaha....
 
Bữa thấy spoiler quá off mấy ngày. Giờ chơi tới chap 6 rồi mới dám mò vô lại. Nói chung chơi mà ko bàn luận thì ko vui. Nhưng nhiều bạn thiếu ý thức quá, chơi xong rồi vô nói huỵt toẹt cái kết, thì ai còn hứng thú bất ngờ mà chơi nữa. Đôi khi giống bạn, vô ko dám kéo lẹ, kéo chậm chậm, thấy có mùi là kéo ào qua, nhưng mà vẫn bị dính mấy phát, hhaha....
Cái đó thuộc về ý thức rồi, bên nước ngoài tụi nó cũng spoil ầm ầm thôi.

Mà làm gì được chúng nó bây giờ, spoil xong toàn biến mất tâm, mod thì cũng đâu rảnh mà đọc từng page rồi ban, nên thôi tự thân mình thủ trước cho chắc.
 
Cái đó thuộc về ý thức rồi, bên nước ngoài tụi nó cũng spoil ầm ầm thôi.

Mà làm gì được chúng nó bây giờ, spoil xong toàn biến mất tâm, mod thì cũng đâu rảnh mà đọc từng page rồi ban, nên thôi tự thân mình thủ trước cho chắc.
hình như có bài spoil bác xóa rồi phải ko, may quá :)), bữa vào voz ko có chế độ spoil có thằng hâm nói mẹ cái kết may thấy mùi alt F4 luôn ko dám mò lại :)). Tại mình thấy ở đây anh em đang loanh quanh ở chap 5-6 là chủ yếu nên k sợ :))
 
Back
Top