Thật sự nói phần này có gì hay mà thiên hạ cứ đồi ầm lên, overhype quá đáng
- Combat tệ lậu từ xưa đến giờ ko cải thiện còn downgrade trầm trọng, đánh đấm phê, ko cảm giác, đòn đánh nhìn có vẻ ko dính kẻ thù. Kratos đập lộn mà cần sự giúp đỡ của thằng nhóc thì thật là quá tệ éo xứng là Kratos
- Đập lộn banh trời lở đất, khả năng hồi phục thần tốc trong cắt cảnh, vào game vài hit chết; sức mạnh ko giới hạn nhưng lại ko thể chạy khi mang vác => the fack
- Bỏ hết QTE, kẻ thù nghèo nàn kém đa dạng trong khi thần thoại bắc Âu cả đám quái vật mà toàn bộ game chỉ vài con lập đi lập lại đổi màu thành kẻ thù mới.
- Trùm chả con nào hoành tráng toàn mấy đứa lèo tèo, có 1 boss lúc kết liễu 100% cop-paste lúc giết con boss đầu của GOW1
- Kết liễu ít, ko bạo lực và chất như xưa
- Platform đem vô cho có, tạo sự khó chịu câu giờ là chính.
- Camera ngu học chết nhiều lúc do cam quá sát không thấy đòn của trùm và lính
- Đồ ngon xịn nhất đem vô cuối game chả làm gì ngoài việc dùng để đánh valkyrie
- Cốt truyện cứ như Farcry 4 ở bắc Âu chả gì đặc biệt nếu ko muốn nói rẻ tiền, tình tiết lê thê dài dòng. Khúc lấy BOC có mịa gì mà ai cũng nói epic.
+ Ko 1 lời giải thix vì sao Kratos còn sống và đến bắc Âu làm gì
+ Đám thần đưa vô chả ý nghĩa gì ngoài việc làm màu và làm boss cho có. Bỏ đi cũng chả ảnh hưởng gì cốt truyện
+ Trùm cuối đúng là sự tận cùng của cạn kiệt ý tưởng nếu bỏ đi có lí hơn
+ Tự nhiên bị đám thần theo diệt dù chả làm gì cũng ko có giải thix thoả đáng. Đám thần này phần sau bị tàn sát cũng đáng ăn ko ngồi rồi đi kiếm chuyện
- Chơi xong game cảm giác chỉ là cái mác GOW chứ ko liên quan gì đến trước, y RE7.
- Skill chả có gì mới, phần lớn toàn cắt của phần trước bỏ vô Runic => sự lười biếng của nsx
- Môi trường tệ lậu, nhỏ, nhàm chán ko có gì ấn tượng như những phần trước