[PS4] God of War (2018)

Đang hào hứng vì gow cho platinum dễ cho tới khi lạc vào grind realm Nilfheim :(
khó quá thì down mode xuống grind cho dễ :)) đây mức Hard lúc chưa bận đồ chống mist farm 1 lần dc tầm 2k, giờ bận full set Ivandi nên đi 1 chuyến cũng 3k 4k rồi, có khi lên tới 5k, còn 3 cái realm tear là chưa xử thôi :v
 
cái mist quen đường thì chạy 1 vòng đi hết các phòng, mở hết các rương sẽ được khoảng 10k, mỗi vòng chạy mất tầm 15~20p tuỳ quái spawn, số nhọ thì gặp toàn phù thuỷ với dark elf, số đỏ thì toàn mấy con cầm búa với người sói, lắp full bộ giáp mist với cái talisman hồi mist là đủ để chạy rồi không cần lắp thêm bất kỳ enchantment nào resist mist hết

mở càng nhiều rương thì rương sau tỷ lệ ra đồ xịn với mist echo sẽ tăng
 
khó quá thì down mode xuống grind cho dễ :)) đây mức Hard lúc chưa bận đồ chống mist farm 1 lần dc tầm 2k, giờ bận full set Ivandi nên đi 1 chuyến cũng 3k 4k rồi, có khi lên tới 5k, còn 3 cái realm tear là chưa xử thôi :v
Clear quái với mình thì không khó, chỉ chán vì cứ chạy vòng vòng tốn thời gian thôi :)). Một lần mình đi thì được khoảng 7k, để xử hết realm mở hết hòm thì cũng phải cỡ 50k.
cái mist quen đường thì chạy 1 vòng đi hết các phòng, mở hết các rương sẽ được khoảng 10k, mỗi vòng chạy mất tầm 15~20p tuỳ quái spawn, số nhọ thì gặp toàn phù thuỷ với dark elf, số đỏ thì toàn mấy con cầm búa với người sói, lắp full bộ giáp mist với cái talisman hồi mist là đủ để chạy rồi không cần lắp thêm bất kỳ enchantment nào resist mist hết

mở càng nhiều rương thì rương sau tỷ lệ ra đồ xịn với mist echo sẽ tăng
Có thằng nó lo xử tear realm trước rồi mới mở chest. Kết quả là sau khi xử xong 3 cái tear, đi farm toàn gặp boss elf với reaver =))
 
Clear quái với mình thì không khó, chỉ chán vì cứ chạy vòng vòng tốn thời gian thôi :)). Một lần mình đi thì được khoảng 7k, để xử hết realm mở hết hòm thì cũng phải cỡ 50k.

Có thằng nó lo xử tear realm trước rồi mới mở chest. Kết quả là sau khi xử xong 3 cái tear, đi farm toàn gặp boss elf với reaver =))
lol, vậy thì ez mà, farm chừng 3 4 lượt chứ mấy :v
 
farm chạy theo đường chiều kim đồng hồ từ cái rương khu vực đầu tiên rồi cứ rẽ trái là sẽ lụm dc hết chest tất cả các khu vực 1 lượt đi

farm thì chỉnh xuống dễ farm cho nhanh, với lụm dc nguyên liệu bán dc mist nhiều lắm, chứ farm ko thì lòi le
 
Vậy là lúc đầu Baldur xuống kiếm Cà Thọt để tìm kiếm sự giải thoát cho bản thân chứ không phải Odi cử đi hả ta?
 
Vậy là lúc đầu Baldur xuống kiếm Cà Thọt để tìm kiếm sự giải thoát cho bản thân chứ không phải Odi cử đi hả ta?
Đâu. Đi tìm mẹ thằng Artreus mà, vì nó là Giant. Chứ Kratos có giúp đc gì nó đâu mà giải thoát bản thân
 
Đâu. Đi tìm mẹ thằng Artreus mà, vì nó là Giant. Chứ Kratos có giúp đc gì nó đâu mà giải thoát bản thân
Nó nghe nói Cà Thọt là god killer nên đi kiếm mong Cà Thọt giết được nó, lúc nói chuyện nó bảo tao tưởng mày phải bự lắm, rồi đánh nhau nó cứ bảo là tao thất vọng, người ta bảo mày thế này thế kìa :|.
 
Nó nghe nói Cà Thọt là god killer nên đi kiếm mong Cà Thọt giết được nó, lúc nói chuyện nó bảo tao tưởng mày phải bự lắm, rồi đánh nhau nó cứ bảo là tao thất vọng, người ta bảo mày thế này thế kìa :|.
Nếu mình ko nhầm thì nó đi tìm mẹ thằng bé vì bà là người giant, thế nên nó tưởng phải to lắm. Odin biết người Giant vẫn tồn tại nên cử thằng Baldur đi.
Nói chung hóng cao nhân vào giải đáp. E cũng còn nhiều câu hỏi lắm
 
Nó nghe nói Cà Thọt là god killer nên đi kiếm mong Cà Thọt giết được nó, lúc nói chuyện nó bảo tao tưởng mày phải bự lắm, rồi đánh nhau nó cứ bảo là tao thất vọng, người ta bảo mày thế này thế kìa :|.

nope

nó đi tìm vợ Kratos chứ ko phải tìm thằng con - cho tới thời điểm Faye chết thì gia đình Kratos vẫn nằm trong vòng bảo vệ của Faye (những cái cây có bàn tay màu vàng) nên Odin ko biết về sự tồn tại của Artreus và Kratos. Ngay đầu game khi Kratos chặt cái cây thì cũng là lúc vòng bảo vệ bỉ hổng 1 lỗ, khiến Odin biết và cử Baldur xuống để tìm Faye vì Faye là 1 Giant nổi tiếng (Laufey the just). Khi nó đến thì nó tưởng Kratos cũng là Giant, nên mới hỏi là ủa tao tưởng mày phải bự hơn chứ.
 
nope

nó đi tìm vợ Kratos chứ ko phải tìm thằng con - cho tới thời điểm Faye chết thì gia đình Kratos vẫn nằm trong vòng bảo vệ của Faye (những cái cây có bàn tay màu vàng) nên Odin ko biết về sự tồn tại của Artreus và Kratos. Ngay đầu game khi Kratos chặt cái cây thì cũng là lúc vòng bảo vệ bỉ hổng 1 lỗ, khiến Odin biết và cử Baldur xuống để tìm Faye vì Faye là 1 Giant nổi tiếng (Laufey the just). Khi nó đến thì nó tưởng Kratos cũng là Giant, nên mới hỏi là ủa tao tưởng mày phải bự hơn chứ.
Khúc nó trách Freiya ếm bùa là sao nhỉ, bả làm cho nó có khả năng kháng tất cả đòn vật lý lẫn magic, rồi lúc cây tầm gửi cắm vào nó nó bảo là cảm nhận rồi giải thoát cái gì đó :|
 

thiết kế ngầu quá, kết vãi đạn

game còn nhiều thứ để khám phá, mấy cái realm bị chặn, tình tiết ẩn chưa kể gì lắm moá cố tình làm dân tình hype cho phần sau... :6cool_ah:.. máu nè hút đi SONY :6cool_ah:

lại nghĩ tới cái kiểu cliff hanger mất dạy làm tiền trắng trợn của thằng ông nội FFXV :7cool_feel_good:
 
Khúc nó trách Freiya ếm bùa là sao nhỉ, rồi lúc cây tầm gửi cắm vào nó nó bảo là cảm nhận rồi giải thoát cái gì đó :|

Freya vì muốn bảo vệ con nên đã yểm bùa để Baldur bất tử, đồng thời không thể cảm nhận bất cứ điều gì (kể cả orgasm :1cool_look_down:), anh Baldur mấy nghìn năm ko dc have sex nên đâm ra phát điên nên quyết tâm trả thù ng mẹ. Cây tầm gửi là thứ duy nhất có thể phá bỏ lời nguyên của Freya, thế nên lúc Freya nhìn thấy mấy mũi tên xanh của thằng boi thì đã bẻ hết vì biết là Baldur đã đi truy lùng 2 bố con nó
 
Khúc nó trách Freiya ếm bùa là sao nhỉ, bả làm cho nó có khả năng kháng tất cả đòn vật lý lẫn magic, rồi lúc cây tầm gửi cắm vào nó nó bảo là cảm nhận rồi giải thoát cái gì đó :|

cái phép đó kiểu như trong cướp biển caribe 1 ấy, bất tử bất diệt nhưng ko có cảm giác gì luôn, ăn ko thấy ngon, uống ko thấy ngọt, chơi gái ko thấy sướng. sống chả khác gì cái xác vô hồn, là nguyền rủa chứ ko phải là ban ơn
 
Freya vì muốn bảo vệ con nên đã yểm bùa để Baldur bất tử, đồng thời không thể cảm nhận bất cứ điều gì (kể cả orgasm :1cool_look_down:), anh Baldur mấy nghìn năm ko dc have sex nên đâm ra phát điên nên quyết tâm trả thù ng mẹ. Cây tầm gửi là thứ duy nhất có thể phá bỏ lời nguyên của Freya, thế nên lúc Freya nhìn thấy mấy mũi tên xanh đã bẻ hết vì biết là Baldur đã đi truy lùng 2 bố con thằng boi
cái phép đó kiểu như trong cướp biển caribe 1 ấy, bất tử bất diệt nhưng ko có cảm giác gì luôn, ăn ko thấy ngon, uống ko thấy ngọt, chơi gái ko thấy sướng. sống chả khác gì cái xác vô hồn, là nguyền rủa chứ ko phải là ban ơn
Thì đó, nên ta mới nghi ngờ thằng Baldur xuống kiếm Cà Thọt để tìm sự giải thoát, sau bà Freiya đau đớn về méc Odin, Odin cử Thỏ xuống. Thế là ta có phần 2 \m/. Nghe thằng Baldur nó than mà thấy thảm vãi đạn, chắc cũng ẩn ức tình dục dữ lắm :4cool_confuse:.
Thôi để tối về lục mấy cái prologue rồi nghiên cứu thêm :5cool_sweat:
 
Thì đó, nên ta mới nghi ngờ thằng Baldur xuống kiếm Cà Thọt để tìm sự giải thoát, sau bà Freiya đau đớn về méc Odin, Odin cử Thỏ xuống. Thế là ta có phần 2 \m/. Nghe thằng Baldur nó than mà thấy thảm vãi đạn, chắc cũng ẩn ức tình dục dữ lắm :4cool_confuse:.
Thôi để tối về lục mấy cái prologue rồi nghiên cứu thêm :5cool_sweat:

Baldur không tìm kiểm sự giải thoát từ Kratos vì thực sự Baldur chẳng biết Kratos là ai. Lúc đánh nhau a Bal còn nói I thought your kind was bigger vì nghĩ Kratos là giant.

Cách giải thoát mà Baldur tìm kiểm là giết Freya cơ
 
Farm trong Mist lúc đầu còn lạ lẫm quên đường chứ về sau hiểu nguyên lý đường đi là ez ấy mà, chơi mức Challenge chết tụi người sói nhiều, tụi nó cứ rage lên đỏ đỏ bị đâm phản ứng éo kịp
Với lúc vô chỗ 3 Realm mở rương, éo để ý mấy rương vàng đòi echo, mở thả gả tới lúc éo mở dc nữa mới giác ngộ :3cool_angry:
 
Với lúc vô chỗ 3 Realm mở rương, éo để ý mấy rương vàng đòi echo, mở thả gả tới lúc éo mở dc nữa mới giác ngộ :3cool_angry:
d99.jpg
 
Back
Top