• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Predestination (2014)

cái film này làm mình liên tưởng đến bioshock ìninite =.= mà nếu thế thì có thể xảy ra trg hợp jane/john là robertson
 
Vừa mới xem hôm qua, và phát hiện 1 điểm phi logic mà chưa thấy ai bàn:

Khi Agent và Bomber đối mặt, bomber có bảo tao đánh bom để ngăn chặn những vụ khủng bố tấn công vào những nơi đó để giảm thương vong. Ví dụ 1 vụ là năm 1968, năm đó bomber đánh bom làm chết 9 người (bài báo treo trên tường đầu phim), nhưng trong quyển số của bomber thì có bài báo là khủng bố gây chết hàng trăm người...

=> Bài báo về khủng bố là ở đâu mà có khi mà mọi việc dính đến Jane/John/Agent/Bomber đã là 1 vòng loop khép kín ???
 
khép kín đối với anh main thôi,còn lão sếp sống ở thời ko có bomber có thể cầm tờ báo đó quay về quá khứ gửi tờ báo cho anh main,vừa multiverse vừa fix timeline như bioshock.
 
Chỉnh sửa cuối:
coi xong cũng hiểu kha khá, vô đây mù luôn, éo biết nên hiểu trọn vẹn theo cách nào :5cool_beat_plaster:
ost cuối phim khá hay ~
[video=youtube;599vpKbNEek]https://www.youtube.com/watch?v=599vpKbNEek[/video]
 
Đoạn cuối chia ra làm 2 timeline, có nổ bomb và không nổ bomb
Cuối timeline không nổ bomb là anh Hawke (lúc đó đã thành Hawke già) đổi ngày quay về để không bị mình bắn rồi cho nổ bomb X_X sau khi cho nổ thì Hawke già (bị đánh cho tàn tạ) lúc đó lại quay về tiệm giặt ủi (trước ngày nổ bomb) để bị bắn ?!? mindfuck X_X
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì đúng là nó dựa trên cái truyện All you zombies chứ còn gì nữa
 
Vừa xem, đúng là vcl thật. Nhưng mình vẫn hiểu được do học lập trình. :))

Thật ra phim có 2 vòng lặp. Vòng lặp 1 là Jane -> John -> Jane . Vòng kia là vòng lớn hơn tạo ra cái vòng 1.
Vòng lặp dừng khi anh Agent trẻ giết anh Agent già. Như vậy thì sẽ không sợ gì nữa, vì cứ xác định đến đúng cái tuổi đó là xuống lỗ thôi :)

Nhưng lại có thêm 1 câu hỏi đó là: Nếu Agent trẻ biết là mình đã chặn hậu bằng cách giết Agent già rồi, tức là hắn biết hắn sẽ chết và là Bomber ở thời điểm đó. Có khi nào hắn không đến tiệm giặt ủi đó nữa thì sao? Có phải làm như thế lại sinh ra một chiều không gian nữa không? @@
 
Coi cái này hôm qua giờ ngủ không được, cứ ám ảnh gà trứng cái nào có trước. Ngột ngạt vãi.
 
Vừa xem xong lặp tức lên reddit. Chắc ko ai có thể giải thích rõ hơn người này.

http://www.reddit.com/r/movies/comments/2e1pzi/lets_talk_predestination/

PS – I am thinking the writer of this movie was heavily influenced by “The Man Who Folded Himself” by David Gerrold (who wrote, The Trouble with Tribbles and other great sci-fi). If you haven’t read it, I suggest you do and as I spoke with David in L.A., time has passed now that the script may be available to be made into a movie so… fingers crossed, I’m making that movie.


case closed
 
Phim rất khó hiểu nhưng công nhận là cách dàn dựng và diễn biến phim lại dễ xem, kg ngột ngạt.

Chứ phim này mà đắc, đíp như bcs , xem xong chắc nổ não mất
 
Trùng hợp là cũng mới xem hôm qua. Vẫn phải lên internet đọc để hiểu hơn một chút.
Nó là người sinh ra nó, nó chịch nó, nó là nó..
 
Quan hệ kiểu này mà con cái ko bị gì nhể :3cool_angry:
 
phim này bỏ cái yếu tố thời gian đi thì tóm tắt nội dung chỉ có 3 chữ (nhường cmt dưới, có ảnh càng tốt)
 
Back
Top