PlayStation | Một thời để nhớ ...

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình thì hổng có time để tham gia các game thuộc loại nhập vai như vậy..Nhưng nói thật là rất thích xem người khác chơi, vì bản thân mình ko mấy kiên nhẫn. Chỉ khoái Bóng Nhật 3 và 4, thắng thì vui...thua thì cay cú lắm..Thậm chí quyết đá lại cho = thắng thì thôi..Đôi lúc còn văng tục với máy nữa chứ...Nhìn chung, mình ko phải là một gamer tốt tính cho lắm...
 
Yaaaaaaaaaa,kỉ niệm PS1 với tôi chỉ có RPG(mà riêng gì ps1,hệ máy nào cũng RPG,có điều trên PS là nhiều RPG đỉnh cao nhất).
Star Ocean,FF,Suikoden,Lunar,Grandia,CC... :x
 
Nói thật là, PS1 có lẽ sẽ mãi có một vị trí đặc biẹt ko thể xóa nhòa ngay được...Bây h ở chỗ mình vẫn 2,500 vnd/h Vẫn còn ối người chơi đấy..

đúng thật là game trên ps1 vẫn còn 1 vị trí đặc biệt trong lòng những ai đã từng một thời chơi game .....
ps1 chỗ tớ thì ko còn xài tốt cho lắm 1 phần vì để lâu năm ....cộng với đĩa game để lâu quá bị mốc hết ...chỉ tiếc bộ FF7 FF8 FF9 ...Valkyrie profile....hư hỏng cả ko chơi đc. :((:((:((
 
gâme ôtô bắn súng cũng thật nhớ! hồi đó nối mạng lan chiến nhau 7 thằng bạn bắn tóe khói!
 
Tui nhớ nhất là hồi chơi Tales of Phantasya đó là game RPG đầu tiên tui chơi lúc còn nhỏ chả biết đến card nhớ là gì mấy lúc gameover mà đau xót thay
 
nhung kỷ niểm về chiếc ps1 cùng game ps1 em chơi FFIX mà đia bi lỗi liên tục
đi mua 2 lần về vẫn lỗi mây mắn giờ đẫ di hết rồi ps1 còn rít nhìu game hay đúng là hẻm thế nào quên được
 
Ps1 thì em nhớ nhất là FFVIII và Ma 1 - 2 - 3 ;)) chơi FF thì ghiền , còn Ma thì sợ , nhớ có lần đang ngồi chơi , tới cảnh con ma trong xe nhào ra 8-} em quăng tay cầm và chạy ra ngoài đường luôn ;))
 
PS1 ấn tượng nhất là lần đầu chơi Resident Evil, lúc đó còn nhỏ chơi 1 lúc rồi coi người khác chơi chứ o dám chơi tiếp
 
Ps1 thì em nhớ nhất là FFVIII và Ma 1 - 2 - 3 ;)) chơi FF thì ghiền , còn Ma thì sợ , nhớ có lần đang ngồi chơi , tới cảnh con ma trong xe nhào ra 8-} em quăng tay cầm và chạy ra ngoài đường luôn ;))

giống tui quá :| nghe ma cứ tưởng là mấy cái game giống như hùi chơiđĩa vuông :| vừa vào 1 phát đang chạy ma đập cửa đi ra tay cầm còn đó người mất tiu :))
 
_ Hồi đó biết tới PS1 nhờ trò twisted metal :)) , cái này do ông anh họ giới thiệu rồi ổng tặng tui con PS1 chơi luôn, sau đó chuyển qua chơi Harvest moon, mấy trò thể thao, bắn máy bay...

Nhờ PS1 mà mới biết tới GBA, xbox này nọ :) , PS1 is cool :x
 
Còn tui năm nay ko lớn cũng ko nhỏ.Tui nhớ hồi nhỏ tui chơi ở quán ko à toàn là cảnh sát hoàng gia đến khi tui 5 tuổi thì anh tui nói ba tui mua cho tui 1 cái ps1 lúc đó là 4 triệu mấy đấy.Trò làm tui nhớ nhất là trò Cáo 1,2,3 đi ăn mấy quả đào chơi vui lắm các bạn ạ.thất là tuyệt.
 
_ Hồi đó biết tới PS1 nhờ trò twisted metal :)) , cái này do ông anh họ giới thiệu rồi ổng tặng tui con PS1 chơi luôn, sau đó chuyển qua chơi Harvest moon, mấy trò thể thao, bắn máy bay...

Nhờ PS1 mà mới biết tới GBA, xbox này nọ :) , PS1 is cool :x

chính nó! twisted metal, đua xe bắn súng, hồi đấy xin được súng, máu bất tử phê lòi! :D
 
Chơi game đầu tiên là trên ps1, hồi đấy chơi metal slug, hay kinh khủng:x . Sau đó thì là chơi bóng đá nhật. Còn bây giờ thì đang tập tành chơi mấy cái JRPG giả lập trên PC :))
 
Tớ thích nhất Chiến binh thép vì trò đó dễ đi hoài hok hết quân ngoài ra còn trò Đua xe bắn súng là trò đầu tiên và duy nhất mình về nước :D
 
kỉ niệm về PS là cái ngày khuân cái máy về nhà, ko biết xài cái MemCard, cố gắng đẩy vào, tí nữa thì hư :))
 
PS1 ngày xưa mình chơi nhiều nhất là Rambo lùn, chiến tranh thế giới, với bóng đá 99, lần nào cũng đi với thằng em nên toàn chơi trò 2 người. Hồi đó chưa biết FF là cái j`, mãi đến khi ra PS2, chơi xong FFX mới đi kiếm FFVII,FFVIII để chơi, mỗi tội lúc đó tìm mỏi mắt mới kiếm được 1 hàng PS1, suốt ngày trốn học để cày Lv:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top