• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Player's Topic - Suwako

Jumba.jpg

Jumba (lv 61):
- Tất nhiên là các thí nghiệm rồi
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Sao chúng lại bị thất lạc vậy? Ông còn nhớ man mán ở đâu không?
 
Jumba.jpg

Jumba (lv 61):
- cô muón tìm chúng?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako nghĩ 1 lúc rồi nói
- Tiếc là tôi có 1 số việc khác, nên chỉ hỏi thăm thôi... để khi khác nếu có thể sẽ giúp ông sau.

Suwako đến chỗ one-eye girl.
 
đó là 1 người ngòai hành tinh khác, trông còn kỳ lạ hơn jumba
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako đến gần
- Xin hỏi cô có quen Jumba không?
 
Pleakley.jpg

???:
- có có, thân là đằng khác
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Cô cũng ở đây để giúp ông ấy tìm các thí nghiệm à?
 
Pleakley.jpg

???:
- Tôi ở đây để nghiên cứu về 1 loài sinh vật tuyệt vời của thế giới này
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tên tôi là Suwako, cô có thể cho tôi biết tên?

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Sinh vật tuyệt vời? Ý cô là con người phải không?
 
Pleakley.jpg

Pleakley:
- Pleakley, tôi biết về con người rồi, tôi đang nghiên cứu về sinh vật mà họ gọi là "muỗi"

(ờ, con muỗi.....)
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Chúng có điều gì thú vị để nằm trong một dự án nghiên cứu vậy?
 
Pleakley.jpg

Pleakley:
- Tôi thấy rất thú vị, có lẽ khó mà giải thích được, loài người lại không có nhiều thiện cảm với chúng?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có lẽ vậy, loài người... có thể coi chúng là mầm mống gây nên 1 số chứng bệnh chẳng hạn, nên đi đâu chúng cũng đều bị xua đuổi, hơi tiếc.
 
Pleakley.jpg

Pleakley:
- À quên, cô cần gì nhỉ
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Có lẽ thử hỏi manh mối về mấy viên đá xem.
- Không có gì, chẳng là cô có từng thấy... một viên đá màu trên hành tinh này không? Thực ra, có khá nhiều viên đá như vậy có màu sắc khác nhau.
 
Pleakley.jpg

Pleakley:
- cửa hàng đá quý ở các thế giới đều có cái như cô mô tả
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Cô mới đến hành tinh này? Theo cô nghĩ thì nó có nhiều lạ lẫm lắm không?
 
Pleakley.jpg

Pleakley:
- tất nhiên là có rồi, chẳng có thứ gì giống ở hành tinh của tôi cả
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
nghĩ: Xem ra họ khó biết gì thêm.
- Thế thôi, ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau!

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako đến Aquarium
- Thí nghiệm gì đây?
 
Back
Top