• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Player's Topic - Okuu

Al1.png

????:
- Thật sao? nhưng mà vấn đề chính không phải là đạn trong súng của cô mạnh thế nào, mà vấn đề là cô có rút súng ra kịp hay không
 
21212mn.jpg

Okuu
-Thế cô có muốn thử không?
 
Al1.png

????:
- THử thế nào?
 
21212mn.jpg

Okuu
-Thì tôi sẽ bắn thử 1 phát ra đằng kia cho cô xem. Dù sao ở đây cũng chẳng có ai.
 
Al1.png

????:
- Tôi có ý hay hơn, sao không thử bắn tôi xem...
 
21212mn.jpg

Okuu
-Như thế có nguy hiểm quá không? Cô chỉ có 1 tay thế này...
 
Al1.png

????:
- đứng xa 200 mét, bắn trúng tôi 1 phát là được
 
21212mn.jpg

Okuu
-Có vẻ như cô khá tự tin vào tốc độ của mình nhỉ... Nếu trúng tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy...
 
Al1.png

????:
- Tất nhiên...xin mời
 
21212mn.jpg

Okuu
-Thế chuẩn bị nhé... (tuy cô ta nói thế nhưng mình vẫn phải giảm lực lại 1 tí cho chắc ăn...)
e6aebef8d27022e8414d876.png

Okuu bay lên trời và bắn 1 luồng sáng xuống đất
-Mega Flare!
 
Cả vùng bên dưới dính đòn, khá mạnh....

Tuy nhiên sau khi khói bụi tan đi thì đối thủ đã không thấy ở đâu cả, hoàn toàn biến mất
 
21212mn.jpg

Okuu
-Nguy rồi... Không lẽ mình quá tay khiến cô ta thành tro rồi sao...
 
Bất ngờ, Okuu bị trúng đạn vào gậy điều khiển, cô ta đã lùi ra khỏi tầm nguy hiểm, và lại còn bắn trúng Okuu, bằng một...khẩu súng lục, hẳn là cô ta sử dụng súng ghê lắm
 
21212mn.jpg

Okuu đáp xuống đất, nghĩ...
(Khả năng dùng súng của cô ta không thua kém gì Canaan...)
Okuu
-Tốc độ của cô kinh khủng thật... Xem ra tôi đã quá xem thường cô...
 
Al1.png

????:
- Súng và tốc độ là 1 chuyện....

CÔ ta nhảy vài bước là đã tiếp cận Okuu, và tung ra 1 cú đá, nhưng chỉ là đòn thử, cố ý khong trúng.

Al1.png

????:
- thể lực và kỹ năng cũng rất cần thiết. Cô có sức mạnh, nhưng "có sức mạnh" khác hẳn với việc "có thể chiến đấu".

(nghe quen quen)
 
21212mn.jpg

Okuu
-(Câu nói này...) Mà rốt cuộc cô là ai thế? Cô tên gì?
 
Al1.png

????:
- Cô không nghĩ là cô nên nêu tên trước sao? cô đến tìm tôi trước mà
 
21212mn.jpg

Okuu
-À quên mất... Tên tôi là Okuu. Rất hân hạnh.
 
Al1.png

Canaan (2):
- Tôi có việc phải đi, tên tôi là Canaan, hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại...

cô ta quay đầu bỏ đi
 
21212mn.jpg

Okuu
(Chuyện gì lạ thế này? Cả 2 đều tên là Canaan, đều giỏi dùng súng và đều nói 1 câu giống nhau??)
 
Back
Top