• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Player's Topic - Okuu

21212mn.jpg

Okuu
-Có lẽ chúng ta sẽ vẫn ở đây. Tôi cần tìm thêm 1 vài người nữa.
 
Konori.jpg

Konori:
- Được thôi, khi nào rời đi hãy báo cho tôi biết
 
21212mn.jpg

Okuu đến School Zone
-Này Uiharu! Còn nhớ tôi không?
 
Uiharu.jpg

Uiharu:
- à, tất nhiên rồi
 
21212mn.jpg

Okuu
-Thế vào thẳng vấn đề luôn nhé. Sau này sẽ gặp nhiều khó khăn. Liệu cậu có thể giúp tôi không?
 
Uiharu.jpg

Uiharu:
- Có chứ, nhưng giờ tôi đang có 1 chút việc bận với Saten
 
21212mn.jpg

Okuu quay sang Saten
-2 người đang bận chuyện gì thế?
 
Saten đang nói chuyện với suwako
Uiharu.jpg

Uiharu:
- 1 Mission nhỏ thôi mà
 
Chỉnh sửa cuối:
21212mn.jpg

Okuu
-Thế thì có lẽ tôi không giúp gì được rồi. Tôi đành tìm người khác vậy.
 
Uiharu.jpg

Uiharu:
- vậy rất tiếc
 
21212mn.jpg

Okuu đến Arcade thấy 1 người đang ở đó
-Này cậu kia!
 
Touma.jpg

Touma:
- Gì vậy...
 
21212mn.jpg

Okuu
-Nhìn cậu cũng ra dáng thanh niên trai tráng đấy. Có thể giúp tôi không?
 
Touma.jpg

Touma:
- Gì mới được chứ
 
Touma.jpg

Touma:
- Gì mới được chứ
 
21212mn.jpg

Okuu
-Chả là hiện tại có rất nhiều chuyện kinh khủng xảy ra. Đại loại như là 1 siêu nhân khủng khiếp trong nháy mắt đã nuốt trọn 1 thế giới. Tôi cần phải chiến đấu để chống lại những chuyện như thế nhưng mình tôi thì không thể nào làm được điều đó. Vì vậy tôi cần người giúp. Cậu có thể giúp tôi không?
 
Touma.jpg

Touma:
- Tôi đang chiến đấu với mấy thứ siêu nhân hàng ngày ấy chứ lại, rất tiếc nhưng sức mạnh của cô có vẻ như đang ở dưới tôi, hãy quay lại khi nào mạnh hơn
 
21212mn.jpg

Okuu
-Thế để khi khác vậy.
Okuu đến Aquarium
-Này ông vịt già...
 
Scrooge.jpg

Scrooge:
- Có vấn đề gì vậy
 
21212mn.jpg

Okuu
-Tôi là Okuu. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau nhưng có lẽ ông không để ý. Ông có thể giúp tôi 1 chuyện không?
 
Back
Top