Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

phim so với pahafn 3 thì thấy sao hả các bác :">

clip cuối của mega tự làm à nếu thế thì chất thật:-ss
cái thằng cosplay anh jon ............
 
Công nhận là từ ngày Megastar về VN mình thấy yêu đời hơn dù giá vé của nó khá chát. :">
 
nhân tiện khoe clip phim hè mình làm này ;))

[video]947a1BO1bQ4[/video]
 
Cá nhân mình thấy là vé mắc hơn nhg lại ko đáng tiền so với THOR 3D.
 
Không đưa vô có vẻ lại là đúng, Cướp biển có hơi hướng bom xịt rồi. :))
 
2 cái video qc đầu nhảm nhảm, mỗi cái thứ 3 xem được. Xem cái ảnh youtube nó hiện ra ở video 3 tưởng phần này là les :))

@pikeman : Đoạn cái máy bay bay qua đám thuyền chiến là ở phim nào thế ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Sau khi cúng Platinum 100k cuối cùng trong ví cho cái vé 3D, 2 giờ ngồi xem thì thấy ... hơi phí phạm. Kém phần 1,2, hơn phần 3, nhưng đáng tiếc nhất là xét về độ hoành tráng thì thua cả 3 phần của Gore Verbinski :|

[spoil]Nội dung đơn giản đúng kiểu phim phiêu lưu dạng đi tìm kho báu thời Indiana Jones hay National Treasure, cũng được nhưng kém hấp dẫn hơn phần 1,2, kiểu như hành trình tìm cái fountain cứ diễn ra hơi thẳng đuột, bình bình, cao trào nút thắt ít (các kiểu phá bẫy, giải mã giải đố ko có). Đầu phim tốt, giữa phim cũng ổn, nhưng càng về cuối càng đuối, và cái kết thì thôi rồi. Những cảnh hành động hoành tráng không nhiều, trừ 1 số trường đoạn như đoạn giăng bẫy đám người cá để bắt xem thấy hay, thì còn lại không có gì đặc biệt. Nhất là đoạn kết không một chút hấp dẫn, hoành tráng gì hết, lại còn gây khó chịu nữa. Có cảm giác phim có kha khá chất liệu hấp dẫn, nhưng đạo diễn không khai thác được hết, cũng ko có kinh nghiệm thực hiện những cảnh hoành tráng, nên xem thấy hụt hẫng. Thoại hơi dài dòng, những pha gây cười cũng ít.

Dàn nhân vật cũng không khá khẩm gì. Nếu như ở 3 phần trc, thậm chí cả dàn vai cực phụ như 2 cha thủy thủy 1 mắt, con chú với con khỉ Jacky cũng rất nổi bật, tạo sự thư giãn cho khán giả thì lần này chả còn thấy đâu. Ngoài vai của Penélope Cruz khá ấn tượng (dù gì cũng là vai nữ chính), còn lại cả đội mới như Blackbeard, Philip, người cá Syrena không gây được ấn tượng gì đặc biệt. Blackbeard trailer tưởng ghê gớm lắm, mở đầu thấy có vẻ ác liệt kiểu như biết ma thuật bùa ngaỉ này nọ, cuối cùng cả phim chả làm được gì, rồi bị móc lốp toi cực nhảm, boss tồi tệ nhất trong 3 phần :| Giáo sĩ dại gái Philip thì thôi rồi, cải lương với sến kiểu anh hùng rơm, chán. Đám người cá ngoài 1 màn sẵn đuổi khá hay thì hay chả xuất hiện đc thêm lần nào, còn mỗi em người cá cũng chả làm đc gì nữa, phí phạm. Có Jack, Barbossa với Gibbs trở lại thì còn gỡ gạc đc, Barbossa dù ko nhiều đất diễn như Blackbeard nhưng so ra vẫn còn ấn tượng và chất hơn nhiều. Cuối phim tự nhiên lại lòi ra 1 đám Tây Ban Nha ở đâu ra tranh làm boss nữa, bó tay. Cả phim show mấy con tàu hoành tráng mà rốt cuộc ko có lấy 1 màn thủy chiến :|

Âm nhạc cũng hay nhưng lặp lại nhiều. Cảnh đẹp nhưng quay phim không tạo được cảm giác hoành tráng. 3D không cần thiết, xem 2D là quá đủ. Tóm lại là phim gây thất vọng, xem cũng được, không tồi nhưng không được như mong đợi, dù sao nội dung cũng hay hơn phần 3 (nhưng ko hoành tráng bằng). Xông xênh thì cỡ 7, còn xem giải trí vui vẻ thì 7.5. Nói vậy thôi cũng đáng xem, nhất là xem với ghệ hay bạn bè đi cho vui. Nếu xem 2D thì ra rạp cũng tốt, phim thư giãn, phiêu lưu cũng đc, nghe nhạc hay, khán giả cười nên thấy phim cũng ... vui hơn.[/spoil]Cuối phim có 1 đoạn after credit ngắn, nhớ chờ xem. Là cảnh [spoil]Penélope Cruz đang ngồi trên bãi biển, thì nhặt được con hình nhân Jack Sparrow trôi dạt vào đảo[/spoil]

Chưa xem và cũng ko có ý định đi xem phim này
Về chuyện hoành tráng thì chắc 1 phần do kinh phí.
Phần 4 này có 150tr $ trong khi phần 2 3 một cái 225 một cái 300tr lận .
 
MINI REVIEW
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 3D


WARNING: Phần SPOIL có tiết lộ đến 80% nội dung phim. Nếu bạn chưa xem phim vui lòng không mở SPOIL ra xem.

3D: Phim không khai thác hết sức mạnh của 3D. Cả phim chỉ có 5 cảnh tận dụng hiệu ứng nổi. Trong đó 3 cảnh là dùng gươm chĩa ra màn hình (như trong trailer ai cũng thấy rồi), nhưng không thật sự ấn tượng.
2 cảnh hiệu ứng nổi ở cuối phim Monk đánh giá là tốt. Trong đó có 1 cảnh làm ai cũng "hơi" giật mình.
[SPOIL]Cảnh bộ xương đưa tay ra màn hình và cảnh con khỉ phóng ra.[/SPOIL]

Nói chung Monk nghĩ phim này xem 3D không "đáng đồng tiền bát gạo" lắm, vì những cái "bay" ra màn hình thì lại xéo xéo, còn gươm chĩa thẳng ra màn hình thì không có gì bất ngờ và không quá nổi. Không có thắng cảnh đẹp ngất ngây lòng người như AVATAR hay cảnh vũ trụ trong THOR làm nổi bật bằng 3D (cũng có cảnh thiên nhiên đẹp nhưng coi 3D không thấy lung linh lắm, dù nhân vật cố gắng khen "Ôi đẹp quá!").

Tuy nhiên, nếu ai quyết định xem 3D thì chắc cũng không đến nỗi phải tiếc lắm, vì ngoài 2 cảnh cuối phim khai thác tính nổi, các cảnh quay trong nước Monk nghĩ xem 3D sẽ có chút cảm giác như mình đang ở trong nước. Chỉ vậy thôi. Nên lựa chọn là của bạn.

Phim 3D ở Hùng Vương xem tông màu phim hơi tối, không thích lắm. Có lẽ phim 3D nói chung là vậy.

KỸ XẢO: Phim không có nhiều kỹ xảo được coi là mới lạ và bất ngờ. Ngoại trừ cảnh cuối phim. Những đại cảnh hoành tráng không nhiều và không ấn tượng. Kỹ xảo đến từ những cái rất nhỏ, mà chủ yếu là từ... [SPOIL]nước.[/SPOIL]

NỘI DUNG: Phim đan cài, tạo twist tè le, cố gắng đảo lộn dự đoán, tăng cao bất ngờ. Nhưng khi xem Monk thấy nó cứ sao sao đó, mang tính áp đặt quá cao của biên kịch và đạo diễn. Một số nhân vật đưa vào phim, từ vai phụ bỗng biến thành vai chính, hàng loạt những thay đổi không thể hiểu nổi.
[SPOIL]Như anh giáo sĩ rao giảng đạo đức, trong khi Râu Đen thuộc loại khát máu, ghét là giết, nhưng nghe anh này rao giảng, cãi vã, chửi, xúc phạm nhưng đành...ngậm ngùi cho qua, chỉ vì... đức tin. Trong khi nếu ghét như vậy mà không muốn giết thì vứt xuống tàu cho rồi chứ chẳng ai để anh đó đi theo léo nhéo bên tai giảng về đạo đức làm gì. Không nói đến việc giữ làm mồi vì số con mồi mà lão Râu Đen có, và biết "nghe lời" hơn anh này không thiếu.

Đến cuối phim, hóa ra vai trò của anh giáo sĩ trong phim, được biên kịch giữ lại, chính là...để tạo ra 1 tình yêu, 1 thông điệp nhân văn về cách đối xử giữa con người và con người.

Cuối phim, khi Depp lùng sục 2 cái ly, bỗng dưng nàng tiên cá nổi lên đưa 2 cái ly cho anh này. Dù quá trình trước đó, ngoại trừ anh giáo sĩ, nàng tiên cá này không hề có bất kỳ tiếp xúc, trò chuyện, để có tình cảm tốt với Depp mà quyết định giúp vào phút cuối. Khoan nói đến lỗi logic khi 2 cái ly lúc rơi xuống là 1 rãnh nước rất sâu, còn anh Depp thì cứ đi ở đoạn nước mới đến chân để lục tìm 2 cái ly. [/SPOIL]

Nói chung về nội dung phim, Monk chỉ thật sự thích từ lúc các nhân vật bắt đầu bước chân vào những thử thách thật sự ở giữa phim, là đoạn tìm nàng tiên cá. Từ đoạn này trở đi, phim nâng tính phiêu lưu, hành động, hấp dẫn cao hơn. Còn những đoạn đầu phim, nói chuyện, giải thích về sự xuất hiện các nhân vật mới khá nhiều, vừa rắc rối khó hiểu, nên khá chán.

Phim cũng biết hù dọa khán giả. Căn cứ theo phản ứng khán giả trong phòng chiếu của Monk, thì có ít nhất 2 cảnh làm khán giả giật mình, 1 cảnh làm khán giả "rợn" người vừa ớn lạnh vừa cười, 1 cảnh hơi kinh dị (1 phần nhờ 3D). Nhưng Monk không hề nghe tiếng hét hay sợ hãi nào của khán giả nhí nên Monk nghĩ các em đi xem cũng không sao.

DIỄN VIÊN: Depp vẫn giữ phong cách hài tưng tửng, làm mọi người trong phòng Monk xem cười được. Dù đôi lúc Monk thấy có phần hơi quá, và hơi nhàm (cũng vì biên kịch xây dựng quá tay hay do Depp "chế" thêm trong lúc diễn). Penelope thì vẫn đẹp, duyên, diễn cũng có hồn.

Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là NÀNG TIÊN CÁ, căn cứ theo nhận xét của ít nhất 2 khán giả nữ bên cạnh Monk khi họ cứ xuýt xoa (không phải nhận xét từ nam vì chắc bạn trai của 2 khán giả nữ đó lo há hốc mồm ngắm gái rồi), thì đoạn xuất hiện của nàng tiên cá đầu tiên rất đẹp. Nhờ nước, ánh sáng, góc quay, và gương mặt tròn, đôi mắt to long lanh, và ngây thơ, làm cho cô người cá xuất hiện đúng kiểu...đẹp mê hồn.

Monk phải khen đạo diễn biết chọn nữ diễn viên và chọn cách quay để tôn lên vẻ đẹp của nàng tiên cá trong truyền thuyết (không như các phim khác, nhân vật nữ được khen "đẹp lắm" mà Monk xem thấy bình thường). Vẻ đẹp của nàng tiên cá này làm Monk nhớ đến Amanda Seyfried trong Mamma Mia!

Dù sau đó khi cô này lên bờ thì... bớt đẹp hơn rồi.

TÓM LẠI: Đó là những nhận xét ngắn của Monk, cơ bản Monk chỉ không thích lắm câu chuyện và kịch bản phần này, về cả tính phiêu lưu, gây cấn và hấp dẫn cũng như kỹ xảo. Không nhiều ấn tượng ngoài những cái Monk nói ở trên.

TUY NHIÊN, Có ít nhất 3 khán giả mà Monk đi ngang thì nghe họ khen phim hay. Đúng vậy, nó vẫn là 1 phim phiêu lưu đúng nghĩa để khán giả mơ mộng và tưởng tượng được giong buồm ra khơi tìm nàng tiên cá. Nên nếu không yêu cầu cao quá, thì Monk nghĩ phim này xem được, nhất là với ai mê phim thần thoại và cướp biển.

Còn xem 2D hay 3D thì căn cứ nhận xét của nhiều phía, các bạn có thể quyết định.

Nói chung, Monk viết review theo quan điểm và cảm xúc cá nhân. Mà cảm xúc thì phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa. Thế nên Monk nghĩ mọi người khi đọc review của nhiều người chỉ để biết điểm yếu điểm mạnh của phim mình sắp xem, từ đó quyết định điểm yếu đó chấp nhận được không, nếu nó không vấn đề gì (chẳng hạn nội dung nhạt nhưng kỹ xảo đã) thì được rồi. Không nên vội vàng ra quyết định chỉ vì vô tình đọc 1 bài khen chê nào đó. Mỗi người cảm phim khác nhau.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chưa xem và cũng ko có ý định đi xem phim này
Về chuyện hoành tráng thì chắc 1 phần do kinh phí.
Phần 4 này có 150tr $ trong khi phần 2 3 một cái 225 một cái 300tr lận .

Biết nói thế nào nhỉ, nói 'hoành tráng' ở đây thực ra cũng ko hẳn, mà là 'ấn tượng mạnh' thì chính xác hơn. Xem phần 1, chỉ 1 cảnh Barbossa với thủy thủ đoàn biến thành thây ma dưới ánh trăng cũng đủ gây ấn tượng rất mạnh, kèm trường đoạn chiến đấu cuối phim dù chỉ là đấu xáp lá cà nhưng rất thú vị. Phần 2,3 thì không nói, riêng trường đoạn cuối cũng đủ dài hơi và hấp dẫn rồi. Phần này thì ko tạo đc cảm giác như thế. Có những chi tiết tiềm năng lại ko gây đc ấn tượng, như tàu Queen Anne's Revenge hùng vĩ với quyền năng của Blackbeard, lên phim lại ko khiến khán giả thấy đc sự vĩ đại của nó, cũng như cái đáng sợ của Blackbeard. So với sự xuất hiện của Flying Dutchman trong phần 2 thì mức độ ấn tượng ko thể bằng.

Đây ko hẳn là do hạn chế kinh phí mà dường như đạo diễn ko đủ kinh nghiệm để thực hiện. Ko tính những trường đoạn lớn, cả những cảnh hành động nhỏ làm cũng ko tới, cảm giác rất chóng vánh, hụt hẫng. Quay phim với âm nhạc đi kèm dường như ko bổ trợ thêm đc cho các cảnh quay nhiều, nói nôm na là ko làm tăng đc độ epic cho nó, điều mà Gore Verbinski đã làm rất thành công trong 3 phần đầu. Thêm vào đó, ko có nhiều sáng tạo mới (trừ đám người cá rất hay nhưng chỉ xuất hiện ... 1 lần) nên phim ko gây ấn tượng gì mới mẻ.

P/s: cảnh Jack Sparrow chạy thoát khỏi trên đường phố London (coi trailer có), đoạn đó làm đơn giản, ko dài nhưng xem vẫn thấy vui, hấp dẫn. Ko cần lắm kỹ xảo cũng có thể tạo nên những chi tiết thú vị nếu làm tốt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top