PES11 có thể xem như một thất bại nữa của KONAMI, ngoài mấy động tác "hoa lá cành" khá đẹp thì còn lại chỉ khiến các gamer bực mình.AI của máy ngu vãi lúa(chơi ML đá cup lượt đi thắng nó 4-0,lượt về nó ăn 1-0 rồi co cụm 11 thằng về phòng ngự, hài vãi bụng), đá cực kì máy móc,hậu vệ mắc sai lầm liên tục, đá ngu như con COW (ai chơi BAL chắc rõ hơn hết), các chỉ số sức mạnh chẳng có gì rõ ràng (một thằng cầu thủ ốm yếu như ma trơi vẫn có thể 1vs1 xô Drogba té chúi nhủi), chiến thuật quá phức tạp ,rắc rối và chẳng có gì rõ ràng chỉ tổ gây khó cho gamer.
Đúng là càng chơi càng ức chế