NamCungHuy
<b>◊ The Blade Master ◊</b>
Mà chung quy tôi là thích Devil Trigger của Nero trong DMC4 hơn, có ông quỷ
Oh, với cả có cái novel Devil May Cry 5: Before The Nightmare kể thêm story trước khi câu chuyện của DMC5 diễn ra nữa mà, nên chả cần làm prequel chi cho cực khổ, quan trọng là extend story để final cho bản DMC5 này cho rồi.
Viễn cảnh kiểu như 2 ông già kia retire xong, Dante phạch Trísh bù lại năm tháng, Lady cảm thấy mình bị bỏ rơi, vã quá, nhìn Nero có mấy con toy ngon ngon nên tòm tem lâu lâu vài nháy. Trong một diễn biến khác, Vergil quay trở về Fortuna để đi kiếm cô gái rụng trứng năm xưa, rồi liền dắt Nero đi gặp lại mẹ nó, gia đình đoàn tụ khóc sướt mướt, xây một căn nhà khang trang 8 tầng ở Fortuna, chuyển cửa tiệm Devil May Cry về đấy thành khách sạn dành cho demon/hybrid demon lương thiện, trên sân thượng xây thêm vườn hoa + cái bàn trà, chiều chiều Dante và Vergil lên đấy hàn huyên tâm sự đàm đạo kể về quá khứ thời xưa trẻ trâu ra sao. Vài năm sau Dante có thằng con lớn lớn, gọi Nero là anh, bắt đầu kế nghiệp, thế là done happy ending, phần kế tiếp tới lượt Nero là ông già dạy con của Dante đi kiếm Mundus xử tiếp.
Thôi, cho xin. Từ phim ảnh đến truyện tranh, toàn comeback về quá khứ, h lại đến game nữa, ngán lắm rồi
Mấy cái đó kể qua lời thoại hoặc đọc lore là đc. Để tgian làm phần tiếp theo sau.
Oh, với cả có cái novel Devil May Cry 5: Before The Nightmare kể thêm story trước khi câu chuyện của DMC5 diễn ra nữa mà, nên chả cần làm prequel chi cho cực khổ, quan trọng là extend story để final cho bản DMC5 này cho rồi.
Viễn cảnh kiểu như 2 ông già kia retire xong, Dante phạch Trísh bù lại năm tháng, Lady cảm thấy mình bị bỏ rơi, vã quá, nhìn Nero có mấy con toy ngon ngon nên tòm tem lâu lâu vài nháy. Trong một diễn biến khác, Vergil quay trở về Fortuna để đi kiếm cô gái rụng trứng năm xưa, rồi liền dắt Nero đi gặp lại mẹ nó, gia đình đoàn tụ khóc sướt mướt, xây một căn nhà khang trang 8 tầng ở Fortuna, chuyển cửa tiệm Devil May Cry về đấy thành khách sạn dành cho demon/hybrid demon lương thiện, trên sân thượng xây thêm vườn hoa + cái bàn trà, chiều chiều Dante và Vergil lên đấy hàn huyên tâm sự đàm đạo kể về quá khứ thời xưa trẻ trâu ra sao. Vài năm sau Dante có thằng con lớn lớn, gọi Nero là anh, bắt đầu kế nghiệp, thế là done happy ending, phần kế tiếp tới lượt Nero là ông già dạy con của Dante đi kiếm Mundus xử tiếp.
Chỉnh sửa cuối:



)
.