[PC] Heroes VI

Status
Không mở trả lời sau này.
Có 1 bạn đề cập đến skill hóa unit thành ánh sáng, chạy xuyên tường chọc chết cả lũ, chiu đ1o tên là gì nhỉ?
 
Có 1 bạn đề cập đến skill hóa unit thành ánh sáng, chạy xuyên tường chọc chết cả lũ, chiu đ1o tên là gì nhỉ?

Skill của Sun Crusader, hóa ánh sáng để đi xuyên vật thể, chống các trạng thái làm chậm .... để bù lại cho việc speed bị nerf một cách rất ngu học của Sun Knight và Sun Crusader :-<

Nói chung là cái cinematic ko ăn nhập gì với cái camp =.= !!! :(

Trailer is a lie \(^o^)/

còn về chuyện story, thì mình mới chơi đến hết camp của đám sanctuary nên đại khái hiểu là thế này.

Irina ( con gái lớn của Slava, Duke of griffin ) bị ép gả cho Gehart ( Duke of Wolf Duchy ) rồi bị giam cầm và cưỡng bức -> Slava kiện lên vua Liam, trong buổi chầu bị Anatasia ( con gái út ) đâm chết.
Anton ( con trai thứ ) lên làm Duke -> Sandor ( con trai cả và là con rơi của Slava ) và Orc bị đuổi khổi Griffin duchy vì không chịu thờ Eralth -> Sandor nhân cơ hội đó giải cứu Irina.
Kiril ( con trai út, song sinh với Anatasia ) theo lời xúi dục của tổng thiên thần Sarah, Kiril tìm đường xuống Sheogh, lãnh thổ của loài quỷ.
Irina được Sandor giải cứu, chạy đến lãnh thổ của Naga làm tướng cho Damiyo Hiroshi thì phát hiện mình có thai với Gehart -> lật đổ Hiroshi, mang quân đi cắt trym Gehart.
Kyril ở dưới Sheogh đánh nhau làm loạn, thực hiện kế hoạch của Sarah khiến cho trạn chiến giữ Ashan và Sheogh đến sớm hơn.
Trong lúc đó thì Anatasia được Selvatana hồi sinh thành Necromancer, trải qua nhiều thử thách cuối cùng có được sức mạnh, lần theo tung tích kẻ điều khiển mình, và biết đó là Uriel. Anatasia mind rape Uriel -> Uriel đang đánh với quân quỷ thì lăn đùng ra chết -> Vua Liam bị thất thủ, chết tại trận.
Anton nhận ra sai lầm của mình, trải qua thử thách của kỵ sĩ rồng, bình định Griffin Duchy, mang quân đi đến Wolf Duchy để giải phóng thì gặp Irina, hai người trao đổi với nhau, Anton tiếp tục mang quân về Falcon Reach trong khi Irina giải phóng và bình định Wolf Duchy.
Quân của Anton đánh bại quân của Demon ở Falcon Reach, giải cứu công chúa Gwendolyn. Anton gặp lại Anatasia và được cho biết sự thật về việc ai đã mưu sát cha mình.
 
Có bác nào giúp em lỗi này với! em k thể click bàn 2 của camp đc! huhu
2317c340922bbaf34603534b251247fa_36921574.hero1.bmp
 
Đang chơi cốt chuyện của Irina thì bí ở màn 3 đoạn ra bở biển có mấy con tàu vây lại ko cho mình băng qua biển. Đoạn này sao qua được vậy mọi người? Kiril thì ngay cuối màn 1 lạm dụng thanh kiếm bị biến thành Azkaal phải đánh với 1 đống quân đánh mãi ko sao qua được
 
Azkaal có passive khi đánh trả thì đánh trả tất cả các unit đã gây dmg cho mình mà...cả trận có mỗi mình mình thì sao mà ko thắng được :|...xài mark dmg 200% cho con chó 3 đầu + tormentor rồi focus ravager (con có skill húc, chẳng biết viết đúng tên ko =\), vậy thui mờ...
 
^
Thử load lại các phần save trước để chơi tiếp xem còn lỗi k, nếu vẫn bị thì chơi lại camp đó từ đầu :D
 
Xây xong cái Camp rồi làm sao để teleport qua vậy mọi người? Mò k thấy đâu T_T
 
Đang chơi cốt chuyện của Irina thì bí ở màn 3 đoạn ra bở biển có mấy con tàu vây lại ko cho mình băng qua biển. Đoạn này sao qua được vậy mọi người? Kiril thì ngay cuối màn 1 lạm dụng thanh kiếm bị biến thành Azkaal phải đánh với 1 đống quân đánh mãi ko sao qua được

Tips của tớ là bay ngay lại sát mấy con bắn xa (con trông như củ hành với mấy con succubi), bọn này đánh cận thì giảm tương đối dam. Hơn nữa đứng ở chỗ đấy thì cũng giảm đc tiếp xúc với mấy con còn lại hơn. Lúc nó gọi thêm chó toàn phản dam khoảng 2 3 lượt là chết rồi.
 
tướng necromancer thì lên skill gì nhỉ ? Sao mình cứ thấy yếu yếu thế nào ý !
 
Học mass regen, Storm wind cấp 2, reinforcement cấp 2, weakness cấp 1. Thành necro nếu đánh cẩn thận có thể giữ 100% quân đến cuối map ;)
 
Bạn nào giúp mình cái camp 3 của Irina với, rõ ràng là capture tất cả các town rồi mà NV nó chỉ báo là 2/4 :(
 
Skill của Sun Crusader, hóa ánh sáng để đi xuyên vật thể, chống các trạng thái làm chậm .... để bù lại cho việc speed bị nerf một cách rất ngu học của Sun Knight và Sun Crusader :-<



Trailer is a lie \(^o^)/

còn về chuyện story, thì mình mới chơi đến hết camp của đám sanctuary nên đại khái hiểu là thế này.

Irina ( con gái lớn của Slava, Duke of griffin ) bị ép gả cho Gehart ( Duke of Wolf Duchy ) rồi bị giam cầm và cưỡng bức -> Slava kiện lên vua Liam, trong buổi chầu bị Anatasia ( con gái út ) đâm chết.
Anton ( con trai thứ ) lên làm Duke -> Sandor ( con trai cả và là con rơi của Slava ) và Orc bị đuổi khổi Griffin duchy vì không chịu thờ Eralth -> Sandor nhân cơ hội đó giải cứu Irina.
Kiril ( con trai út, song sinh với Anatasia ) theo lời xúi dục của tổng thiên thần Sarah, Kiril tìm đường xuống Sheogh, lãnh thổ của loài quỷ.
Irina được Sandor giải cứu, chạy đến lãnh thổ của Naga làm tướng cho Damiyo Hiroshi thì phát hiện mình có thai với Gehart -> lật đổ Hiroshi, mang quân đi cắt trym Gehart.
Kyril ở dưới Sheogh đánh nhau làm loạn, thực hiện kế hoạch của Sarah khiến cho trạn chiến giữ Ashan và Sheogh đến sớm hơn.
Trong lúc đó thì Anatasia được Selvatana hồi sinh thành Necromancer, trải qua nhiều thử thách cuối cùng có được sức mạnh, lần theo tung tích kẻ điều khiển mình, và biết đó là Uriel. Anatasia mind rape Uriel -> Uriel đang đánh với quân quỷ thì lăn đùng ra chết -> Vua Liam bị thất thủ, chết tại trận.
Anton nhận ra sai lầm của mình, trải qua thử thách của kỵ sĩ rồng, bình định Griffin Duchy, mang quân đi đến Wolf Duchy để giải phóng thì gặp Irina, hai người trao đổi với nhau, Anton tiếp tục mang quân về Falcon Reach trong khi Irina giải phóng và bình định Wolf Duchy.
Quân của Anton đánh bại quân của Demon ở Falcon Reach, giải cứu công chúa Gwendolyn. Anton gặp lại Anatasia và được cho biết sự thật về việc ai đã mưu sát cha mình.
Bổ sung thêm là Anton nghe lời mama tức là Cate the Dragon Knight đi đánh chiếm cái Hall of memories, nơi lưu giữ các linh hồn đã khuất để hồi sinh các angel với calestial để đưa thế giới trở lại sự cân bằng vốn có... Sau khi Cate hoàn thành cái ritual thì anh Archangel Michael xuất hiện và bị anton rape 1 cách thê thảm
!!! ^___^
 
tướng necromancer thì lên skill gì nhỉ ? Sao mình cứ thấy yếu yếu thế nào ý !
Mass regen thì sau này khá đuối nên mình nghĩ lên mass drain life thì hơn.
 
Hồi máu thì lên tất, sao phải nghĩ chọn này chọn kia.

Mẹ, máy hard cheat éo thể tả được. Tuần thứ 4 nó có 164 con champion, ức chế xóa xừ nó game luôn.
 
Regren nó hồi máu ko nhiều nên những trận lính đông mà chết tầm 10 con Elite là xác định hồi rất là lâu :|. Còn Drain Life nó hồi tính theo %, nên stack lính mình càng nhiều đánh càng lên máu nên thích hợp cho Late game hơn
 
Cho đến thời điểm hiện tại và theo ý kiến cá nhân của mình thì Necropolis là cái thành không khó để chơi và có thể nói là cực kì khỏe. Chơi một lần sẽ không thấy ngay điều này, nhưng từ hai ba lần trở đi, cứ nâng max phép Dark + Prime, đặc biệt là Life Drain mà xem. Tướng Magic nâng theo đường Blood còn học được Curse of Nether World, sau này cứ cast là 3000 damage, đã vậy một phần damage gây ra còn heal cho quân mình. Về sau Necropolis phải có đến 4-5 kiểu Heal, quân thì toàn bay với bắn xa (trừ con Ghoul ra), thực sự không thể nào mất quân được trừ khi bạn lần đầu chơi dòng Heroes.

P/s: Phần in đậm là đã qua nói giảm nói tránh kẻo fan các thành khác lại quăng tạ gãy lưng mình.

Edited: Đặc biệt là cái câu muôn thuở của các cao thủ : " Thành nào mà chẳng khỏe, không có thành nào khỏe nhất" =)). Ấy thế mà Conflux của Heroes 3 và Sylvan của Heroes 5 vẫn bị người chơi quăng gạch ầm ầm =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Magic tôi 60, level 27 mà cast được có 2000 dam cái phép đấy, 3000 hơi khó à, mà có cũng thấy lìn vì chia ra, chỉ lợi tí lúc đầu, mà học mấy phép đệ, ngồi summon còn hơn, vừa khỏe vừa tank. Necro đúng là heal với giữ quân khủng, nhưng ko có morale, ko học được đường Light (mất xừ 2 phép hồi máu trực tiếp), luôn chỉ đánh một hit, initiative thấp, con core là skeleton bắn xa như kẹc. Nói chung ko thấy imba là mấy, Santuary còn dễ thở và vui hơn.
Regren nó hồi máu ko nhiều nên những trận lính đông mà chết tầm 10 con Elite là xác định hồi rất là lâu :|. Còn Drain Life nó hồi tính theo %, nên stack lính mình càng nhiều đánh càng lên máu nên thích hợp cho Late game hơn
Một cái đầu game, một cái cuối game. Tốt nhất là học cả 2. Đầu game quân lèo tèo vài mống, đánh được mấy dam mà hút máu. Hơn nữa phụ thuộc vào quân nó. Đây regen chả phụ thuộc, giữ lại vài con bắn xa ghẻ của nó rồi cứ ngồi regen full quân, lợi hơn nhiều.
 
Tôi cast được 2800 damage đấy, Max Level 30, Magic power thì cũng chẳng nhớ rõ. cái phép đấy lợi nếu đánh ít, còn nếu đông thì damage bị chia ra, cũng bình thường. Nhưng còn bao nhiều phép khủng khác như cái Time Stasis, hoặc cái điều khiển quân nó trong 1 turn lại chả quá hay.

Necro dù không có Morale, Ini thì tàm tạm (không phải thấp lắm) nhưng chúng nó có phép giảm Morale/Luck/Initative của quân địch đi, còn thê thảm hơn nhiều. Skeleton bắn giảm speed, damage cũng đâu đến nỗi nào, với một core unit thì ông còn đòi hỏi gì hơn thế nữa =)) ?

Sanctuary thì thú thực hồi mới chơi tôi cũng kêu là yếu, nhưng sau này nâng cùng hệ băng thì khỏe vãi hà. Nhưng cá nhân vẫn cho là Necro khỏe hơn :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top