Gregar
Legend of Zelda
- 20/7/10
- 1,156
- 35
Bị quái củ hành như đúng rồi ýỨc chế j bác. Btw , đang chơi lại mục Pure Survival , khá là khó nhai
![]()

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bị quái củ hành như đúng rồi ýỨc chế j bác. Btw , đang chơi lại mục Pure Survival , khá là khó nhai
![]()

Con ở phần 1 là con Hunter, là một sản phẩm của thằng cha Dr.Mercer khi làm vài trò quái dị với gen người và gen Necromorph. Con ở phần 2 và 3 là Ubermorph, một loại necromorph có khả năng tái sinh nhưng là sản phẩm tự nhiên mà có.Đệc phần 1 chơi đốt chết nó ở ống xả tàu không gian mà... Cứ tưởng giống phần 1 ở dùng statis với cả bắn nó nằm ở chỗ lửa mà mãi nó hok chết![]()
![]()
Cái con trong phần 2 là nó đã chết khi end game (lúc marker site 12 nổ và chẳng còn gì sót lại). 2 con trong phần này là có từ 200 năm trước rồi.Ko đâu con này từ phần 2 đã ko chết mà ? Gần cuối phần 2 đoạn mổ mắt là lần đầu nó xuất hiện và có giết được đâu , còn phần 1 có con này à mình nhờ ko nhầm là ko có ?


Con phần II có thể bắn văng nó vào cái quạt thông gió , thế là nó biến mất luôn , coi như chết ! Mà đoạn đó cũng là đoạn cuối rồi , mở cửa là gặp Final Boss , nên ném nó vào cái quạt cũng chả để làm gì
Phần 3 này có cái khẩu bắn ba viên liền kết hợp với làm chậm ấy , khẩu đấy mạnh ra phết , bị áp sát Space cái văng hết cả lũ![]()
. Phần này khẩu Ripper range quá thấp ko thì cực kì bá đạo , kết hợp với khẩu Force Gun thì ... 

, quay lại thấy ảnh dí súng vào đầu bắn cái đùng 
, lát load vào lại thì gặp cái bug cái xác thằng đấy bị "bốc hơi "
. Thế là ý định dẫm đạp thân thể của hắn để trả thù cũng ko thành
. Xui vãi
.
Đoạn cuối thằng issac chết hử bà con ??.

Công nhận con ubermorph kinh vãi linh hồn ! Vừa làm xong cái optional mission có tới cả 4 em ubermorph nằm chình ình trong ống nghiệm mà ko tấn công , loay hoay mở cửa thì nó nhảy ra giật bắn cả mình @@![]()
. Thủ cả đống stasis luôn , sau đó cứ cửa xác chúng nó ra r` stasis thôi 
Vừa chơi vừa giật mình thon thót ,từ hồi RE đến giờ đây là lần thứ 2 mình chơi 1 game scary đến vậy ,cảm giác lo sợ quái nhảy ra bât thình lình chưa kể cái đoạn nhạc violon lúc quái vật nó xuất hiện nữa ôi mẹ ơi T.T .Đoạn cuối thằng issac chết hử bà con ??.


Cái DS 3 này có cái gì mà sợ đâu cơ chứ![]()
, mà muốn sợ thì thằng Dead Space này đừng có hù nhiều mà thay vào đó là các khoảng lặng để người chơi cảm nhận được cái không khí của màn chơi tí.
