[SPOIL]nephilim quá mạnh và có nguy cơ gây mất cân bằng thế giới nên death buộc phải.., cũng như uchiha sasuke phải giết toàn bộ gia tộc để bảo vệ hòa bình làng lá thôi, nhưng death vẫn luôn giữ linh hồn của những nephilim trong cái đèn lồng ( bị vỡ khi đụng độ với crowfather (keeper of secred) và các linh hồn kí sinh vào cơ thể death) với hi vọng có thể hồi sinh lại nephilim và chuộc lại lỗi lầm của mình, ending đứng trước well of soul có sức mạnh thay đổi vận mệnh thế giới, death tự hỏi mình nên làm gì ( hôi sinh nephilim hoặc loài người để minh oan cho War) sau đó mang theo linh hồn của những nephilim gieo mình xuống well of souls.
thằng absalon thì chết lâu rồi nhưng linh hồn của nó đã bị corrupted và trở thành hiện thân của sự mục rữa thối nát bám lấy well of souls.[/SPOIL]
ending nó chuối thế thôi mà đỡ chuối hơn khối thằng bom tấn hàng khủng hàng đỉnh đấy