cái ep2 ra lâu wa' mà h mới dc chơi, mà chơi mỗi ngày có 30' -1h vì chả có time nên cả tuần mới xong, và vì chơi lâu nên kết em liz vãi, đến cái ending mình xin phép đào mộ vô đây đậu xanh rau má phát.
nếu biết phận em phải chầu ông bà thì ít ra cũng theo kiểu gì cho nó hoành tráng dễ nuốt 1 chút chớ



Cha ken Levine hứa phần này coi như kết trọn vẹn chốt lại số phận em liz ko phải lang thang khắp universe giết comstock làm mình cứ mườn tượng hy vọng trong đầu sẽ thấy cảnh ẻm ngồi nhâm nhi cafe ngắm effel ở paris, ai dè đó là cảnh đầu tiên đập vô mắt, nhìn là biết ko bh thành sự thật r

ko phải nói chứ lâu lắm r đây là lần thứ 2 (và chắc khó có lần thứ 3) dạt dào cảm xúc với 1 game đến thế này, chơi từ hồi bản 1 đến h gắn liền với thời gian là sinh viên của mình giống như final fantasy 7 gắn với tuổi thơ vậy, h chia tay cứ thấy khó tả trong lòng thế nào ý.
Booker với cả liz coi như cả đời đã đau khổ cô đơn nên với mình chết hay sống hạnh phúc đâu đó cũng như nhau cả, miễn sao đừng tiếp tục thế này là dc, nếu liz vẫn còn sống nhưng mất hết năng lực thì vẫn phải chịu đựng cái địa ngục rapture cùng với mấy mảnh kí ức lởn vởn ám ảnh mình mãi, sống ko bằng chết. Chỉ ước gì ông tác giả cho chết kiểu khác dễ thở hơn là bị phang cờ lê vô đầu tới chết thế này, còn gì là phụ nữ nữa :(