Vớ vẩn, bắt đầu từ Hard là có lũ golden, lên Nonstop Climax là 100% golden, bọn đó có dodge kiểu đếch gì cũng không ra witch time đâu. Witch time ở Climax chỉ có accessory mới activate được.
Cứ bao giờ gặp bộ đôi golden Grace & Glory (Một số chỗ còn gặp 4 con) chúng nó vả cho thì biết.
Cứ chơi đi, đánh mới có Normal và Hard thì có gì vui
Cần quái gì lên Nonstop Climax mới gặp Golden, lắp cái Gaze of Despair là cả bọn thành Golden hết, mua nó từ hồi chapter 4 và vẫn đeo nó tới giờ đây cho nên chả có hiếm lạ gì với bọn Golden, và cũng may là mua nó từ đầu chứ nếu không cũng không biết làm sao chịu nổi độ nhạt của cái normal

. Còn Glory-Grace khỉ gì thì chỉ cần 2 chữ thôi, "juggle-able" + Kulshedra = problem solved, đừng nói 4 con, 40 con thì vẫn vậy thôi, nói thẳng mấy con mob dạng elite thế này thì độ annoying chưa bằng 1/2 con Blizt trong DMC4 nữa.
Với lại mấy bạn đừng thần thánh hóa cái NSIC mode nữa, Hàng tá người đã bàn nát nước rồi, so với độ khó Dante Must Die của DMC1 hay DMC3 thì nó vẫn còn hiền lành chán, về cơ bản thì AI quái của nó tương đương Hard thôi, nhưng chỉ thêm cái vụ turn off Witch Time, Nhưng những ai có một chút kinh nghiệm đều biết có hàng tá combo Accessories đủ để cover lại chổ thiếu hụt của Witch Time, đơn cử là cái combo Accessories Rosary + Moon of Mahakala = No damg run NSIC, hay thích lầy lội hơn nữa thì chơi combo Rosary + Pulley's Butterfly hoặc Gaze of Despair, lắp cái chân Odette rồi lượn vòng vòng, vừa xỏa vừa nhởn nhơ, chả cần chạm đến người bọn mob 1 lần nào mà cả bọn lăng ra chết hết đây, chỉ bị cái là điểm combo luôn luôn dưới 1k nếu thấy né vui quá mà không thèm damg quái, không PP được nhưng cũng chắc full Gold đc đấy

.
Cho nên....nói gì nói, có thể với một người không chuyên chơi mấy game beat'em up thế này thì...it's challenging, nhưng với một thằng cày 4-5 năm trời DMC3-4 deicidia must die thì khi nó mở miệng nói câu "muốn end game này ez vãi xoài, tập chơi chủ yếu là combo mad thôi!" thì nó cũng phải có tí vốn liếng nó mới dám mở miệng

.